1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Các bác Phi châu ơi,
    Hành trình quá ấn tượng
    Các bác đừng giữ làm của riêng nữa mờ ...
    Pót dần đi mà...

  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác, bọn em cũng muốn chia sẻ thông tin lắm để mọi người đi sau có được kinh nghiệm, đỡ mệt, đỡ phiền toái, đỡ tiền chút nào hay chút đấy, dưng mà 1 lũ trốn việc đi lang thang cả tháng trời, về công việc xếp hàng dài dài, các bác thư thư rồi bọn em sẽ kể chuyện hầu các bác
    Dưới đây là thông tin update từ bác HK:
    Tổng cộng số km đã đi đường bộ và đường thủy là 12,000km. Trong đó tự lái xe là 6,000 km trong vòng 17 ngày. Chúng em đã đi từ cực nam của Châu phi lên đến đường xích đạo trong bảy tuần. Từ bờ tây Châu Phi Đại Tây Dương sang bờ đông Ấn Độ Dương. Tất cả chuyến đi qua 14 nước và vùng lãnh thổ (đó là tính riêng bác HK). Đèo cao nhất vượt qua là 3092m. Đoạn offroad khó khăn nhất dài 140km , đoạn đường đi xe hơi lâu nhất là 8 tiếng cho 56km.
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Em post thêm cái ảnh pano ở khu vực Table Mountain (capetown) nhìn ra biển.
    [​IMG]
  4. vo_van5678

    vo_van5678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một hành trình quá quá ấn tượng (đặc biệt là với tôI) và tôi còn rất ấn tượng bởi cái cách các bác tận tình chia sẻ thông tin cho mọi người nữa. các bác nhớ đưa nhiều ảnh lên nữa nhé!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con,
    HK bị trục trặc visa ở Doha còn được ăn ngủ 5 sao miễn phí, chứ còn tôi thì tí nữa phải đóng film " The Terminal" một cách bất đắc dĩ.
    Hôm Thứ Sáu ngày 13 đi ra sân bay Capetown chắc mẩm mọi việc ngon lành có thể lên máy bay đi London. Ai ngờ khi ra làm thủ tục check-in bọn nó bảo tên mày không có trong hệ thống. Lọ mọ vác ba lô đi tìm quầy đại diện của hãng Virgin Atlantic thì được báo là vé của mày chưa có confirm. Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi, đưa bằng chứng với số Reference number của chuyện đổi vé, rồi cả số điện thoại của bọn ở Mỹ, Nairobi, v...v. Bọn nó bảo nhưng tao không biết, tên mày không có trong hệ thống. Tôi nhìn lên bảng thông báo điện tử thấy có 5-6 chuyến bay về London liền bảo, "thế mày xem sắp sễp cho tao đi chuyến nàovề London cũng được".
    Cô nhân viên nhã nhặn thông báo tin buồn là :
    - "Tất cả các chuyến bay ngày hôm nnay đều hết chỗ".
    - "Cô cho tôi một vé standby cũng được" Tôi bảo,
    - "Kín không còn chỗ nào luôn nhưng tôi sẽ viết một cái Noté" Cô lịch sự đáp lại
    Thế có chết không? Đúng là thứ Sáu ngày 13.
    Sau khi 3-4 chuyến bay đã cất cánh bay đi, ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở sân bay, cuối cùng cô nhân viên ra bảo có một chỗ trống trước khi máy bay cất cánh có 45 phút. Tôi vội vàng lục tục đi làm thủ tục gửi hành lý rồi ba chân bốn cẳng chạy vào boarding.
    Sau mấy tháng hành xác, về đến nhà được ăn sushi với sashimi cá hồi, uống rượu sake nóng. Tối ngủ giường êm đệm ấm, sáng nay được ăn bún thang thấy ngon ơi là ngon
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bầu trời Châu Phi ấn tượng thật đấy, càng nhìn càng mê mẩn. Cám ơn bác ZaZu.
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân bác Net, về nhà em cứ băn khoăn sao mãi không thấy bác Net thông báo về đến nhà, chỉ sợ không biết lang thang ở sân bay thế nào bị bọn chocolate nó bắt ở lại châu phi thì khổ. Hóa ra cuối cùng cũng về được nhà với vợ rồi
    Như vậy cuối cùng thì cũng chốt lại được 1 câu là cả đoàn đã về nhà còn có an toàn hay không thì đợi sau 3 tháng đi thử HIV đã các bác ạ
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tớ post lại các điểm mốc trên chặng đường để các bác đi sau ctiện tham chiếu với bản đồ của bác HK :
    Đường không:
    Hanoi - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Johannesburg (South Africa )

    Đường bộ:

    (South Africa ) - Cape Town - Cape of Good Hope - Bredasdrop - Cape Agulbas - Mossel Bay - Knysna - Port Elizabeth -Cradock - Mountain Zebra N.P - Queenstown - Zastron - Van Rooyens Gate
    ( Lesotho ) - Maseru - Roma - Thaba Tseka - Kaste Dam - Leribe - Caledonspoort
    ( South Africa ) - Bohlakong - Warden - Ermelo - Oshoek
    ( Swaziland) - Mbabane - Ezulwini Valley - Manzini - Ngwenya - Oshoek
    ( South Africa ) - Nelspruit - Numbi Gate - Kruger N.P - Kruger Gate - Nelspruit - Komatipoort
    ( Mozambique ) - Maputo - Moamba
    ( South Africa ) - Pretoria - Soweto - SunCity - Johannesburg - Beitbridge
    ( Zimbabwe ) - Harare - Domboshawa Rock - Lake Chivero - Bulawayo - Victoria Falls
    ( Zambia ) - Livingstone - Lusaka - Luangwa Bridge - Chipata - Mchinji
    ( Malawi ) - Lilongwe - Balaka - Mangochi - Cape Maclear - Paradise Island -Monkey Bay
    Đường Thủy:
    ( Malawi ) -Monkey Bay - Nkhotakota - Metangula
    ( Mozambique ) - Cobue - Likoma Island
    ( Malawi ) - Nkhata Bay
    Đường bộ:
    ( Malawi ) - Nkhata Bay - Mzuzu - pass Livingstonia - Karonga - Kyela
    ( Tanzania ) - Iringa - Mikumi N.P - Morogoro - Dar es Sallaam - Stone Town
    ( Zanzibar ) - Nungwi - Moshi
    ( Tanzania ) - Kilimanjavo B.C - Taveta
    ( Kenya ) - Tsavo N.P - Voi - Mombasa - Malindi - Lamu - Nairobi
    Đường không:
    Nairobi - Johannesburg (South Africa ) - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Hanoi
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại từ đầu topic này thì thấy bài này của bạn. Nhìn lại hành trình, bọn mình đã đi qua 2 nơi này và quả thật đó là 2 trong những điểm tuyệt vời nhất trong cuộc hành trình.
    Đảo "quốc" Zanzibar (Zanzibar dùng chung visa Tanzania, nhưng vẫn phải xuất trình hộ chiếu để đóng dấu nhập cảnh) là sự du nhập của đạo Hồi, những ngôi nhà và những cánh cửa được trạm khắc tinh xảo, mỗi cái một phong cách, thật tuyệt vời (Bác Net có cả bộ sưu tập cửa ra vào tại đây.) Ngoài ra bọn tớ có bắt xe dallas-dallas đi đến bãi Nungwi, bãi biển đẹp nhất Zanzibar.
    Đảo Lamu cũng là 1 địa điểm du lịch lý tưởng, chỉ có điều đường đi đến đây khá là khó khăn (theo hướng từ Mombasa) và có vẻ như an ninh không được tốt. Mặc dù bọn tớ không gặp khó khăn gì nhưng có 1 chặng khoảng 100km đến và rời Lamu, xe bus phải có cảnh sát có vũ trang đi kèm (chắc là đề phòng cướp). Tại Lamu, theo như thông báo chỉ có 2 chiếc xe otô, 1 chiếc của chính quyền địa phương và 1 dành cho dịch vụ y tế. Ngoài ra có 1 vài chiếc xe cào cào của 1 hãng du lịch, còn lại, người dân di chuyển bằng Lừa. Từ bé đến lớn, trẻ em ở đây đã quen với con Lừa làm phương tiện vận chuyển và những cuộc đua lừa thường xuyên xảy ra như 1 truyền thống đặc trưng. Còn nhiều điều mà không thể kể bằng lời về Lamu, tớ sẽ update bằng những bức ảnh
  10. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa hoành tráng
    [​IMG]
    Ngôi nhà và người dân lao động
    [​IMG]

    Nướng đồ biển tại chợ hải sản
    [​IMG]

    Chiếc xe Dallas-Dallas
    [​IMG]
    1 ngôi nhà cũ
    [​IMG]
    Và ngôi nhà mới bên bờ biển
    [​IMG]

    Đêm tại bờ biển Zanzibar
    [​IMG]
    Bờ biển Nungwi
    [​IMG]
    1 cô bé đứng trước cổng trường trong giờ nghỉ giải lao. Cute
    [​IMG]
    Cánh buồm đặc trưng tại Zanzibar
    [​IMG]

Chia sẻ trang này