1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi công tiêm kích

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi homoeternus, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đồng Văn Đe lái máy bay từ miền Bắc vào thẳng Bến Tre, rồi quay về và nhận kỉ luật ???
    Chắc là trong quá trình bay phải được máy bay Mỹ hay VNCH tiếp dầu quá !!!
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Đúng là từ xưa đến nay vẫn lan truyền câu truyện đó. Nhiều lần đọc thấy trong các truyện KQ dưới dạng: " đồng bào vùng Bến tre vẫn còn đồn nhau rằng..."
    Cựu Sỹ quan KQ Lê Thành Chơn là bạn rất thân với Đồng Văn Đe (cũng là người trực tiếp dẫn đường cho Đe trong trận anh bị bắn rơi) cũng viết trong hồi ký của mình về "huyền thoại" này.
    Đọc lâu rồi không nhớ không rõ lắm, đại loại Lê Thành Chơn viết là Đồng Văn Đe trước ngày định mệnh một đêm mơ thấy mình lái máy bay về thăm quê hương, anh kể lại với anh em đồng đội. Sau này khi anh hi sinh anh dũng, mọi người cứ nhắc anh là lại nhớ ngay đến giấc mơ này, thương anh bao năm rồi cả đến khi hi sinh không được gặp cha mẹ. Và chuyện chắc đã được mọi người phát triển thêm để tưởng nhớ về người phi công tài giỏi anh hùng không may .
  3. vieetphuong

    vieetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu suy luận thì đúng là không hợp lý chút nào, nhưng người kể mẩu chuyện trên là ba, mẹ tôi ( đều đã từng là lính của Tướng Đồng Văn Cống -> bố của liệt sĩ Đồng Văn Đe ) và nhiều người khác.............

Chia sẻ trang này