1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi _HONDA GL (Tầng 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepcodon

    kiepcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    0
    CHÀO BUỔI SÁNG ! MỆT MỎI VÌ CÔNG VIỆC QUÁ ĐI MẤT ! CHỈ CÓ NHẬU LÀ SƯỚNG THOAI ... CHẸP , CHẸP !!!
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ố ......Mới nghe nhà bác b_e quảng cáo là ăn được con GL 160 ngon lắm , đang định mượn chạy chuyến Thanh Sơn thế mà đã nằm đấy rồi ah ........buồn quá ........buồn quá ........ ( hay có lẽ nào lão nghe thấy mình hỏi mượn nên nhét xuống đó không nhỉ ??? ) ....... Bác b_e đâu gồi ....... bác có cho iem mượn 1 bữa không thì bẩu nào ???
  3. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào muốn tậu em này kô, em nhập về cho
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Thích nhưng đíu có Xiền
    Sáng nay nhà mình đìu hiu cô quạng quá nhỉ.Vắng như chùa Bà Đanh.
    @ Xi măng,pác kiep codom: T7 này có phải đi làm thêm thì fix luôn nhé,để em còn chuẩn bị ô tô
    hiện có em và Bác khauvai đã sure rồi.Chờ tin 2 bá nữa............
  5. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0

    Cung offroad vừa tầm đây. Hà Nội- Hải phòng-Đồ sơn
    Quảng đường khoảng 250 km cả đi lẫn về .
    Lịch trình cụ thể :
    7h sáng, có mẹt tại Nhà hét nhớn ạ . Đông đủ đâu vào đó, anh em ta đi ăn sáng (1 phở bò tái chín + 3-5 quả trứng trần). Đi cung này đặc biệt phải quan tâm đến chất đạm.
    7h 30, ăn sáng xong ta lại kéo nhau đi cà phê cà pháo cho tỉnh ngủ . Khoảng 8h - 8h 15 xuất phát . Đến Hải Dương, nghỉ một phát cho máy trên máy dưới nó mát mẻ . 15 phút sau ta thẳng tiến Hải phòng, rồi phi tiếp luôn về Đồ Sơn .
    Dự kiến khoảng 11h có mẹt tại Đồ sơn . Anh em đi dạo bãi 1, bãi 2 , cứ chỗ nào tấp nập nam thanh nữ tú thì ta vào thuê phòng. Nghỉ ngơi, tắm rửa thơm tho rồi đi ăn trưa . Nên gọi nhiều đồ hải sản để bổ sung chất đạm .
    ăn trưa xong, ta nghỉ ngơi, buôn dưa lê khoảng 1 tiếng cho tiêu cơm, thức ăn đã chuyển hoá thành năng lượng . Với số lượng trứng trần và hải sản như vậy, ắt hẳn lúc đó người các bác sẽ thấy máu chảy rần rật trong người . Không nên lo lắng vì chuyện đó, đấy là biểu hiện chuyển hoá rất bình thường trong cơ thể con người . Chỉ cần mô tả lại hiện tượng này với nhân viên lễ tân nhà nghỉ, chúng sẽ gọi cho mỗi bác một bác sĩ đến điều trị tại giường . Giá trung bình là 100k / 1 lần trị liệu. Sau lần 1, nếu huyết mạch các bác vẫn rần rật thì lại báo với lễ tân. Và chúng lại bố trí bác sĩ đến điều trị lần 2, nhưng nhớ yêu cầu là phải bác sĩ khác nhá ! Cứ như vậy, lần 3, lần 4 tuỳ theo độ rần rật chạy trong huyết mạch của các bác .
    Đến khoảng 4h 30, ta nhổ neo về HN. Khuyến cáo, các bác chỉ nên trị liệu khoảng 2 lần trong một buổi chiều. Nếu không, bác sẽ phải nhờ đến anh em khiêng bác đặt lên yên xe, mà có ngồi lên rồi chưa chắc đã vào được số, đạp được phanh. Ờ , Mà có thể vào được số, đạp được phanh thì cũng không ai dám chắc lúc dừng xe đèn đỏ, bác lại không tự nhiên đổ lăn kềnh ra đường đẹp tựa trong phim .
    Khoảng 7 h tối, anh em ta có mẹt tại HN. Kiếm quán lẩu nào đó tổng kết lại vụ offroad vừa xong, thống kê luôn vụ trị liệu luôn thể ...
    Khoảng 10h đêm, nồi lẩu đã cạn nước . Anh em giải tán về nghỉ ngơi sau một cung đường đầy thú vị và sung sướng. Về đến nhà các bác phải thốt ngay : ôi mệt quá! Hoặc là những câu nào đấy có ý nghĩa tương tự tránh bị truy thu thuế .
    Hết ạ. Mời các bác tham khảo và bình loạn !
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nhà b_e có hơn 10 cái xe máy để ở chỗ Bác Tuấn có 3 cái nhằm nhò gì đâu! :)
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Xe nằm đấy, chủ đi uống bia với ông thợ sửa xe. Được chưa Xe chuẩn bị bán giá 20 triệu, anh em nhào vô đê
    Hôm nào đi Thanh Sơn thì bác cứ lấy thôi, vứt lại cho em con Dream chạy tạm trong phố
  8. kiepcodon

    kiepcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    0
    XIN MỘT XUẤT NHÁ !!!
  9. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, có đây!
    Hồi vợ doạ đốt, rao bán 5 củ, chẳng ai mua, sau đến khi vợ không nói gì, ra0 1k Mỹ cũng chẳng thấy ai đoái hoài gì. Đến giờ, vợ thích ngồi sau GL, mạnh dạn rao 1k EUR, nhanh nhé - kẻo mấy hôm nữa dạy vợ đi GL xong lại lên nữa đấy. GL đang có giá mà.
  10. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hay là các bác nhà mình thuê riêng 1 cty chuyên làm PR về lăng xê GL nhỉ, biết đâu mai sau 1 em GL đổi ngang 1 em airblade đấy nhỉ hê hê. Em chơi xe theo phương châm hỏng đâu thì sửa đấy chứ kô phải để bán hê hê.

Chia sẻ trang này