1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi Hà Nội - HONDA GL (Tầng 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại các bỗ lão nhà em hôm nay đi đú đởn ở sơn tây. Thay mặt ae nhà GL em xin cảm ơn lòng nhiệt tình của các bác và tất nhiên bên em tham gia rồi bác ạ. Bản thân em sẽ đóng góp toàn bộ truyện tranh của em từ hồi đi học . . . . để em nghĩ thêm vì nếu tặng tiền thì không biết đưa cho ai bác nhỉ vì trên đó ai cung cần mà.
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trách Bác chút nghen Không được giận em đấy
    Là dân Hà Thành mà đi mua bộ còi hơi giá 85 k là quá đắt
    Giá mua lại từ của hàng là 70 k giá chuẩn luôn Nếu mua từ tay dân chợ búa thì chắc rẻ nữa Bác à
    HonDa 67 & GL Pro - Tình thương mến thương
  3. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng thác loạn ntn rồi, AE GL tranh thủ kiếm hàng Net báo cáo cái nhỉ
    Hôm qua sau khi rời Bảo Lâm, qua ga Hàng Cỏ gặp ngay bác Hiệp bước xuống từ con Mẹc-taxxì. Huyên thuyên 15 phút, àh bác H đi Thanh Hoá. Chia tay chúc bác đi mạnh giỏi rồi lại vi vu trên con đường Hà Lội.
  4. frankbucker

    frankbucker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chao` cả nhà
    Sau lần đi ăn gà đồi này em được các a.sơn,a.khánh,a.thắng,a. trà va`a.luân nữa kể rất hay về phi đội gà lôi em thấy hay các anh cho em tham gia với nha . Xin tự giới thiệu em là VIỆT ANH .Em là em của anh GALOI1600

    Được frankbucker sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 28/07/2007
  5. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    chào anh em phi đội gà lôi sau 1 ngày đi thác loạn đã về tới hà nội an toàn nhiều ảnh đẹp lắm tối chú sơn post truớc nhé anh em chuẩn bi đón xem
  6. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hoan ho, nha minh lai de dat them 1 thanh vien moi. Cac bac cho em hoi, the o day co ga 45kg hem?
  7. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Ah chú em 75 cân đấy àh ok liền nhưng mà lần sau rút khinh nghiệm nhé ngồi nhậu thì đừng có kêu mỏi chân.
    Àh mà chú em nhận là em anh Luân cơ mà
  8. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    ông em ảnh đâu rồi ảnh của anh ko post được cho lên đi cả nhà cùng xem
  9. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù sau 1 ngày rất mệt và vất vả :đi chơi ,ăn nhiều ,uống nhiều ,sướng nhiều nhưng không vì thế mà lòng nhiệt tình với cái Phi đội GL giảm sút nên em đã không quản mệt nhọc ,đường xá xa xôi đi theo các bác tới tận chân trời góc biển và giờ đây ngồi thu lu với 4 bức tường để tường thuật gián tiếp qua ảnh về buổi tiền trạm ngày hôm nay để các bác........................................ SỢ VỢ........................................... ở nhà nhìn thấy mà sốt lên............................. xình xịch
    Qua ngày hôm nay em mới thấy các bác lấy vợ sớm nó khổ đến mức nào(Tuancsd nhỉ)......Một bài học kinh nghiệm để đời.
    Đúng 7g30p Phi đội Gà Lôi có mẹt tại cổng Big C
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú GL Gia Lâm đến muộn vì nhà xa(thông cảm được)
    [​IMG]
    Làm tí XÔI THỊT trướckhi lên đường cho ấm tình huynh đệ
    [​IMG]
    8g15p tất cả anh em chuẩn bị xuất phát xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú GL của bác Luân đòi uống xăng mệt quá đi thì không chuẩn bị trướclàm anh em phải đợi.
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9g00p Đã đến ngã 3 Láng Hoà Lạc
    [​IMG]
    ACE ngồi ngỉ và nghĩ ra trò gì để chơi
    [​IMG]
    Sau 1 hồi bàn bạc mọi người cho ý kiến vì thời gian còn nhiều và chưa đến giờ tập kết nhậu nhẹt thêm nữa Nghe giang hồ đồn thổi Trượt Cỏ là môn thể thao vô nghĩa nhất ở đây anh em cùng nhất trí thử xem nó vô nghĩa tới mức độ nào.Nhằm thẳng hướng Trượt Cỏ ta thẳng tiến
    [​IMG]
    Dẫn đầu là tổ trưởng tổ ăn nhậu
    [​IMG]
    Sau đó đến tổ phó
    [​IMG]
    Rồi vợ chồng bác khanhgl
    [​IMG]
    Tiếp nữa là anh em bác GALOI1600
    [​IMG]
    Và cuối cùng là em:"người đàn ông chu đáo và tận tuỵ nhất Phi Đội GL"
    [​IMG]
    Điểm danh lại thấy quân số vẫn đầy đủ và an toàn
    [​IMG]
    Hí hửng mua vé vào
    [​IMG]
    Cú cười đi rồi tý sẽ biết như thế nào
    [​IMG]
    Tưởng thế nào hoá ra thế này à
    [​IMG]
    Sự thất vọng hiện rõ trên 2 khuôn mặt các thanh niên GIÀ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau 1 hồi trượt trượt sự đau khổ hiện ra đến tột cùng
    [​IMG]
    Còn em sau 1 vòng trượt đi chơi cái này cho nó lành.tiện thể chờ các bác nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Đúng là yêu nhau thích thật trượt chán bỏ bu mà vẫn còn toe toét cười
    [​IMG]
    [​IMG]
    HẠnh Phúc nhẩy
    [​IMG]
    Ra lấy xe đi nhậu thôi các bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là : "Chưa đi chưa biết trượt co
    đi rồi mới biết như là ............"
    Giang hồ đồn thổi quả là không sai chút nào;"đúng là già rùi còn dại"
    Anh em tiếp tục cuộc hành trình lên trang trại của bạn bác GALOI1600
    [​IMG]
    Đường đi đã có phần gian nan hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng ngại gì Xe Đạp còn phi ầm ầm huống chi Gà Lôi
    [​IMG]
    Hầy cuối cùng thì cũng đến được điểm tập kết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hè kè mấy chú Gà Đồi đã nằm sẵn trong bu chờ giờ hành quyết nhiều Gà quá
    [​IMG]
    Trong khi Anh em nghỉ ngơi thăm thú phong cảnh
    đúng là núi non hùng vĩ cảnh đẹp tựa chốn bồng lai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thì ở nhà đồng loại nhà ta bị cắt tiết không chút thương xót.....................thương wá
    [​IMG]
    Vặt lông làm sạch cho vào nồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và luộc(ngon không các bác)
    [​IMG].
    Trong khi đó xa xa ngoài suối suýt có một vụ án mạng xảy ra:
    "Còn hành vi nào dã man hơn khi 1 tên thổ phỉ biệt danh hightspeed250 cần dao xông vào cướp tiền và vàng của 1 đôi đang chuẩn bi KISS nhau ngoài bờ suối"
    Đầu đuôi câu chuyện thế này ợ.
    Vì trời nóng wá em và bác Luan1978 rủ nhau ra suối tắm tiên cho mát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mon men thế nào gặp 2 cô cậu đang tuổi cập kê cũng rủ nhau ra suối
    [​IMG]
    Thế là em và bác Luân1978 quyết định đi "ĐỒI RINH"
    Và chụp được những bức ảnh này ạ
    [​IMG]
    Họ đang say sưa với tình yêu đẹp thì đằng sau 1 tên thổ phỉ da trắng.
    [​IMG]
    Xuất hiện và dí dao vào cổ chàng trai và bảo :"đưa ngay cái còi ngân mày mua trên phố Huế cho tao để tao lắp vào Sắt đao của tao"
    [​IMG]
    Chân dung tên Thổ Phỉ đây ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay lúc đó thấy bất bình quá bác Luân nhà ta nhẩy ra kịp thời và can ngăn ngay vụ án mạng.Và sau 1 hồi hoà giải bác mời tất cả về trại để uống rượu giải sầu.
    Cảm đọng trước tấm lòng nghĩa hiệp của bác Luân cô gái người yêu chàng trai bị cướp còi bèn mời bác Luân nhà ta 1 NỒI bia
    [​IMG]
    Trong khi đó thằng em chẳng biết chuyện gì cứ hùng hục ở ngoài trời nắng nướng gà cho các anh.....Khổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngon chưa thơm chưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nạn đói năm 1945
    [​IMG]
    Chín rùi mời các bác NGỬI
    [​IMG]
    Đúng là Thổ phỉ ăn tham
    [​IMG]
    Chín hết cả rùi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hầy dọn mâm đi các bác cho mấy ông SỢ VỢ ở nhà thèm dỏ dãi ướt hết cả bàn phím.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em Gà Lôi Tặng caí bánh sinh nhật này cho em UYÊN các bác nhé Thắng thổi nến đi
    [​IMG]
    Ối giời ơi ngon quá các bác nhẩy
    [​IMG]
    Nâng cốc thôi các bác ăn uống cho cả anh em ở nhà nữa nhé đưng quên các bác ấy tội nghiệp(nhất là ông em Tuancsd)
    [​IMG]
    Vợ chồng nhà này ăn cháo lưỡi ở suối chưa no à mà ăn khoẻ thế
    [​IMG]
    Anh say lắm rồi ông em ạ
    [​IMG]
    Sau 1 hồi chiến đấu anh em Gà Lôi gục hết cả chỉ còn tổ trưởng và tổ phó chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
    [​IMG]
    Nhìn này.............
    [​IMG]
    Cuối cùng chỉ còn 1 đồng chí với phương châm Không cho chúng nó thoát.
    [​IMG]
    Sau trận chiến tất cả anh em đều lê tê phê ,thức ăn không còn gì
    [​IMG]
    Và 3g15p tất cả anh em lên đường ngược về Hà Nội trong lòng phảng phất nỗi buồn vì không biết bao giờ được quay lại đay ăn thịt gà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc chuyến đi tiền trạm tốt đẹp và an toàn
    Hy vọng lần sau anh em đi đượp đông đủ .
    Qua đây em cũng thay mặt anh em GL cảm ơn bác Trà và những anh em đã đi hôm nay và những ai ở nhà cổ vũ đã tự tạo cho anh em chúng ta có nhiều cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Mong rằng tình cảm của anh em Gà Lôi mãi mãi bền chặt.
    Phục vụ các bác mệt quá,nhưng em rất vui
    Được sonGLPRO sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 30/07/2007
  10. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    HAY THẰNG EM TƯỜNG THUẬT RẤT CHI TIẾT NHƯNG VẪN THIẾU ĐÓ NHACÒN ẢNH TRƯỚC KHI ĐÔI TÌNH NHÂN BỊ CƯỚP ĐÂU RỒI CHỖ TẮM TIÊN ĐỘC HÀNH ĐÓ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này