1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi Hà Nội - HONDA GL (Tầng 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    CHUYÊN GIA THƠ DÃ ĐẾN THĂM NHÀ BÀI THƠ CỦA BÁC HAY LẮM ANH EM CẠCH 1 CÁI LÈO
  2. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    lại tụt rồi up phát cho máu
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác blackpompier chắc là gái nên mới có câu 3. Em xin phép sửa tí
    Gà lôi sáu bảy cờ rui
    Tuy ba mà một sống vui một nhà
    Đàn ông cho chí đàn bà
    Vui mà vẫn máu, máu mà vẫn vui ...
    Ý vui đây là vui chơi nhưng vẫn máu làm từ thiện, "nói tục giảng thanh"
  4. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    HÔM NAY CHỦ NHẬT CÁC CHÚ BIẾN ĐÂU HẾT VẬY TỪ SÁNG GIỜ BIẾN HẾT TRƠN CHẲNG THẤY MỐNG NÀO HẾT DZẠY
  5. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Gà lôi-sáu bẩy -Cờ rui
    Tuy ba mà một sống vui một nhà
    Tại sao không khoái đàn bà
    Từ thiện từ thiện..................(có) Đàn bà mới vui.
  6. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    MỊA ĐÚNG GIỌNG THẰNG CHƯA CÓ VỢ NÓI TO QUÁ
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chuyến đi Hoà Bình - Thung Nai ngày hôm nay của Gà Lôi Club Open (mở rộng)
    Đội hình:
    Bác Sơn Gà Lôi và vợ
    Bác Hiệp Gà Lôi + 2 đệ tử 9x
    Bác, à nhầm ... em Red_Skin WaveFC and Friends
    tất tật là 10 mạng - 2 xe.
    Chuyến đi rất thú vị như sau:
    6h30 - khởi hành từ HN, đi xuống Hà Đông men đuwòng 6 lên Hoà Bình.
    7h45 - Dừng lại ăn sáng ở Lương Sơn Hoà Bình - tranh thủ vá xe lần 1 - đến KM thứ 50-60 gì đó thì con cào cào (nghe nói bác Hiệp mượn của bác b_e - cái tên này còn phải nhắc nhiều).
    Hậu quả của vụ thủng là bác Hiệp phải bê vành sau đi thay săm cách đó 5km với giá cắt cổ
    Nhân tiện tại đây chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng - thực sự shock với tất cả dân tình trong bán kính 100m. Ảnh sẽ được phóng viên Hiệp post lên ngay thôi, mọi ng hãy bình tĩnh đọc tiếp
    Sau đó cả đoàn lại khởi hành lên Hòa Bình, tại đây được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự hùng vĩ của công trình Thuỷ Điện Hoà Bình. Mấy con bạn dốt địa lý của em cứ cãi nhau xem đây là sông gì : s Đà - s Lô hay s Hoà Bình - bó tay !!!
    Cũng tại chính con đập này, con wave của em giở chứng - muốn được các anh đẹp trai mân mê sờ mó. Hậu quả là bác Sơn phải phá trinh bộ đồ sửa xe mới tậu để tiến hành vá săm lần 2. Nhưng thật không may, bác sỹ mổ bụng bệnh nhân ra mà ko tìm ra chỗ thủng, lại nhét vào - trả về tuyến trên !!!
    Tiếp tục ... sau khi nhét cái săm vào và bơm tạm lên để tiếp tục cuộc hành trình. Em hăng hái dẫn đầu đoàn đua xuống núi, tìm một hàng sửa xe và thay luôn săm với giá 30$ ( 1$ = 1 nghìn )
    Thay xong quả này thì đã là 11h30 - lẽ ra giờ này phải được ngồi trên thuyền vào nhà nghỉ Cối Xay Gió rồi mới phải. Cả đoàn gấp rút chạy như ma đuổi tìm đường vào cảnh Bình Thanh - Thung Nai...
    Và ... trên con đừơng Cù Chính Lan diệt xe tăng, một hòn đá dăm đã diệt cái săm mới của bác Hiệp không thương tiếc ... cái tên "Giang b_e" lại đc bác Hiệp ưu ái nhắc đến lần nữa (em không có ý gì đâu nha bác Giang )
    Và ... có vẻ như đã hết sức chịu đựng với đứa con hư của bác Giang, bác Hiệp vứt luôn nó lên ô tô đưa về dưới xuôi. Xuống tận Mát để tìm hàng sửa xe ... lạy Chúa, thật may là đã tìm đc !
    Nhưng vận đen vẫn không buông tha chúng tôi ... ông sửa xe đi vắng ( sau này mới biết là ổng đi nhậu - 2 tiếng sau mới quay về)
    Chúng tôi bèn nhảy vào một nhà hàng ngay cạnh đấy để giải quyết cơn đói ... thật đen đủi, đấy là cái nhà hàng lởm nhất Hòa BÌnh mà em đã từng ăn. Bao nhiêu của ngon vật lạ như "gà đồi - lợn Mường - măng tươi - thú rừng" ... mà em hằng ao ước chả thấy đâu. Toàn món dở hơi và phục vụ thì như cơm nhà nước (cơm tù).
    Thật là buồn khi phải thanh tóan cái bữa lộn xộn đấy, trong lòng thì ấm ức.
    Đoạn còn lại thì bi đát lắm các bác ạ, đọc đến đây hẳn bác Hiệp phải rơi nước mắt...
    Trong lúc túng quẫn vì ông thợ sửa xe đi nhậu chưa về, bác Hiệp liều mạng tháo cái bánh sau mang lên bàn mổ, định mượn đồ để tự xử thằng con hư... Nhưng may mà đang định đặt nhát dao đầu tiên thì ông thợ sửa xe ngà ngà say đi về ...
    (lúc này là 2h)
    loay hoay tới lui, thay săm đến 2 lần mà vẫn không xong ... tóm lại là rất vất vả ... đến 4h - sau đúng hai tiếng thì ông ý đành bó tay với cái vành và lịch sự mời bọn em "đi chỗ khác mà sửa"
    Hix, đến đây thì gần như chuyến đi đã xịt hoàn toàn, em cố vớt vát = một bữa sữa chua ở Hòa Lạc nhưng vẫn không xoa dịu đc sự chán nản của mấy con bạn... (em nói đùa thôi chứ bọn em cũng như các bác, tuy hơi thất vọng nhưng do khách quan và số đen thôi, dù sao thì anh em cũng đã có 1 buổi giao lưu khá là vui và nhiều kỉ niệm đẹp)
    Thực sự là em thấy hơi áy náy khi bỏ bác Hiệp trong hòan cảnh như vậy để về HN, nhưng mà mấy con bạn em thì ko thể về muộn hơn, em cũng bị bà già missed calls ầm ĩ đấy ạ. Cuối cùng là em quyết định từ biệt các bác, đưa mấy đứa con gái về ... con em họ em thì lên xe khách đi về bến xe Mỹ ĐÌnh trước. Còn mấy đứa bọn em thì tà tà phóng xe về ...
    Đến 7h về đến nhà, móc đt ra nt cho bác Sơn thì được biết là anh em cũng đã xong xuôi và về HN an toàn ... thở phào nhẹ nhõm !!!
    ________________
    Hôm nào uống rượu giải quả đen này đi, chán vật !!!
    Hẹn gặp lại các bác vào một ngày không xa!
    Xin cảm ơn bác Sơn - bác Hiệp và tất cả anh em nói chung.
    Chúc các bác sức khỏe và thành công !!!
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 05/08/2007
  8. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi trước vào đây với tư cách là đại diện nhóm tình nguyện vào giao lưu , sau đó gặp các bác vài lần, khoái ...mọi thứ và đặc biệt lại gặp người quen bao năm giờ mới gặp đó cũng là cái duyên,nên hôm nay vào đây mạn phép xin tham gia vào đội hình của các Bác,nhưng các bác ở đây có niềm đam me là xe máy,nhưng em lại không có niềm đam mê đó ...có được gia nhập hội không nhỉ?
  9. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    ơ hoá ra các anh Gà Nôi bị Gay hết hay sao mừ ko khoái đàn bà...
    mua hộ em ít "kẹo cao su" em kiếm tiền nộp tiền học phí đi các anh
  10. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Ơ mắt có sao không đấy em,chưa đọc cái nì àh

    Gà lôi-sáu bẩy -Cờ rui
    Tuy ba mà một sống vui một nhà
    Tại sao không khoái đàn bà
    Từ thiện từ thiện..................(có) Đàn bà mới vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này