1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi Hà Nội - HONDA GL (Tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 25/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng đẹp rồi, có chương trình gì không các bác nhỉ
    Vào spam cho khí thế đi các bác ơi
    Anh em đâu hết rồi, để nhà cửa vắng vẻ quá
    Được khauvai sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/08/2007
  2. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    hik hik.... say wa''.... hik hik
    hôm nào cũng say........
    kính các bác thêm ly nữa
  3. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    ku em có đi chọc bia nữa ko hay là về nhà luôn vỡn lên mạng được thì chưa say đâu nữa đi em 123 dzo dzo đi ngày mai típ ko choi tới chấy lun nhé
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bác Hội trưởng đi vùng sâu vùng xa một cái thế là nhà cửa chẳng có ai trông cả, từ chiều tối hôm qua đến giờ chưa có ai thèm ho he câu gì cả.
    Chiều qua về đến nhà là lăn ra ngủ đến 7h dậy ăn cơm tối luôn. Lần sau không đi uống vào buổi trưa các ngày trong tuần trừ thứ bảy các bác nhé! Không là bỏ bê việc làm ăn ngay....hihihi
  5. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, hị hị hôm nay vắt chân lên cổ cho xong công việc roài. Lần sau nghiêm cấm các bác la cà bia bọt vào buổi trưa nhá, ai rủ thì phạt thêm 5 cốc
  6. tom190905

    tom190905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các Bác em đi Nha Trang bây giờ đây .
    Chúc các Bác ở nhà vui vẻ.
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    C­hờ bác gửi cái ảnh em hôi nách trên cầu Bãi Cháy mãi mà chẳng thấy đâu, giờ bác lại đi Nha Trang tiếp...đến bao giờ mới được ngắm em nó đây!
    Mà đấy, đúng là tuần này là cái tuần ae đi xa nhẩy, đến giờ là có 3 bác đi rùi...còn bác nào nữa không điểm danh nốt đi.
    Thứ 5 tuần này không biết còn ai đi off ẹp nữa không đây???
  8. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các bác em vừa từ Yên Viên về
    Chiều nay và ngay mai em lại sang Bắc Ninh tiếp.
    Các bác ở nhà trông coi nhà cửa nhé!
    Hôm qua em về cũng ngủ 1 mạch đến tối. Hư hỏng quá
    Lần sau quyết tâm ko uống buổi trưa nữa, trừ T7& CN
    Có lẽ nên chuyển bia buổi trưa sang Sữa chua đánh đá các bác nhỉ
  9. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa ở lại cơ quan, làm 1 giấc ngủ để buổi chiều có bia rượu gì thì còn có sức chứ!
    Cứ ở lại văn phòng là lành nhất..hì hì
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần qua thích quá, em đi liên tục.
    Thứ 6: Hà Nội - Sơn Tây - Hà Nội - Gia Đình đi lễ ko có gì đáng nói, tuy nhiên cũng rất vui và được việc !
    Thứ 7 & CN: Hà Nội - Hòa Bình - Kim Bôi - Hà Nội (đi ô tô)
    Tổng kết bằng một câu: THỀ KHÔNG BAO GIỜ ĐI KIM BÔI NỮA! Lần này là lần thứ 4 và như thế là quá đủ.
    - Đồ ăn chán (như cơm bình dân)
    - Service lởm
    - Nhạt nhẽo - chả có trò gì chơi
    - Quá nhiều muỗi - mà nó chỉ đốt mình mới đau !!!
    Tắm nước khoáng ở cái bể con con mà 15k/vé (ở nhà đi bơi ở KS Kim Liên còn sướng hơn)
    Niềm an ủi duy nhất là đi một con đường hoàn toàn khác với những lần trước.Thực sự là đẹp! Từ Lương Sơn đi Kim Bôi ko phải qua Dốc Cun.
    Hôm qua ở nhà nhàn rỗi quá, lại rủ gái đi chơi tiếp.
    Chạy lên Rừng Quốc Gia Xuân Sơn - Phú Thọ. Chuyến này xem trong topic những chuyến đi của anh em box motor xe máy ở trang 5.
    Phê không bàn phím nào tả xiết ...
    Đường đi thì miễn chê.
    Đoạn đầu qua cầu Trung Hà vào Thanh Thủy Thanh Sơn như hôm đi Vạn Mơ ko có gì đáng nói. Từ đấy bắt đầu đi Thị trấn Thanh Sơn, rẽ sang Thu Cúc.
    Đi giữa hai bên là đồi chè mênh mông bát ngát. Đoạn lên núi phê như Tam Đảo, nhưng hoành tráng hơn nhiều ... phê như thế nào anh em đi sẽ rõ. Không mang máy ảnh ân hận quá ...
    Dọc đường đi toàn nhà tranh với nhà lá, tường đắp đất (cái xã này nghèo nhất tỉnh Phú Thọ mà)
    Đi lên chán chê mới vào đến xóm Lấp (trước kia là bản Lấp) cái bản đầu tiên. Cái này thì ko có gì đáng nói, cũng bt ... dân bắt đầu ra ngó hai đứa người Kinh đi xe Wave đỏ.
    Đi tiếp vào bản Vầy, rồi bắt đầu leo núi đi xuyên qua Rừng.
    Cái đoạn từ đây mới hay đây này
    Đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh, xét về độ "hoang dã" thì Cúc Phương phải gọi bằng cụ. Đi mà cảm giác như xem phim "Công viên kỉ Jura" - đi suốt 4 km đường rừng, nhiều đoạn lầy lội phải xuống đi bộ... Không gặp ai cả. Chỉ ước xe đừng thủng săm với hết xăng - ko thì ... :(
    Qua cánh rừng hết sức phê đó là bản Cỏi - bản cuối cùng, vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Phú Thọ. Có độ 30 nóc nhà người dân tộc Dao đỏ, nói tiếng kinh chưa sỏi.
    Bản này nằm bên một con suối - đẹp, nguyên bản, nước trong vắt, mát lạnh sun cả trim :D
    Suối này chảy từ 1 cái hang cách đó không xa, hang này cũng hay, ko giống như mấy cái hang ở Hạ Long hay gì đó tương tự ... đi vào cũng sâu nhưng dek có đèn pin nên đek dám đi.
    Ngoài suối người dân tộc họ làm mấy cái quay quay (đek biết gọi như thế nào cho đúng nữa) - dùng sức nước để giã gạo ấy.
    Đứng từ bản đấy nhìn lên núi cũng đẹp cực kì luôn !
    Chỗ này nhất định phải chạy đến lần nữa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này