1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deongang

    deongang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    nhìn bác hiền lành dễ thương thế mà cũng hoành tá tràng phết
  2. deongang

    deongang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    trông bác hiền hiền dễ thương mà cũng gấu gớm
  3. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời sui đất khiến thế nào ( có lẽ năm nay là năm tuổi - cảnh báo luôn 2 ae trong đội cùng tuổi ) đến đoạn đường đê đấy lại nảy máu Trắc Đạc. Lăn quay ra đo đường, chắc tại thấy đoạn đường đó đất bụi không hàng đống (xấu quá) nên mới... Trả dấu gì các pác em từng sách Mia đi đo đo đạc đạc rồi cắm Mốc trên thuỷ điện Sơn La 2-3 năm trước.
  4. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đo:
    Ơn Đảng ơn Chính phủ ơn Trời!
    Ơn Đảng ơn Chính phủ : Ra đường bắt đội mũ bảo hiểm, eo say mà em tuân thủ luật ghê.
    Ơn trời: trời không mưa ngày hôm đó, trời lạnh nên mặc áo dày, quần dày.
    À quên Ơn các bác Lãnh đạo bên Lâm Gia Trang chưa làm đường bê tông đoạn đó. Không thì ! KC vào Việt Đức rồi.
    CT........
  5. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    CT7
    Kết quả đê:
    Em pê đê:
    Gấy 2 củ xi nhan phán đoán là do ngã lần 1 rồi lại ngã lần 2.
    Gây tay phanh ( mịa gấy tay côn thì chỉ có hành ae đẩy thôi)
    Gẫy công.....vô số vết xước, em nó lại còn được tắm trắng nữa chứ ( tắm bụi đất Lâm Gia )
    CT................8
  6. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    phần 8:
    Về phần Kính Cận: Sau 2 quả đo đường - có lẽ tỉnh hơn
    Biết thân biết phận dựng xe: Đi nhặt mấy cái đồ của Em pede. Có bao nhiêu em tống hết vào cái áo Dằn gi.
    Lúc đấy Windas gọi điện( không thấy mình về hắn gọi) lần 1 không nghe, lăn 2 báo tin buôn cho nó. Hị hị quả mũ bảo hiểm của nó treo ở xe cũng bị nợ oan( đứt quai)
    Sau đó mấy anh em lên tìm đồ cho KC, ơ kính của em . Các pác tìm cho em với. Không có kính em lam ăn được gì đây( làm sao mà đi GL về được đây )
    AE nhà Gà Gia rất nỗ lực tìm kính cho KC nhưng mà biệt tích tăm cò. Có khi hôm nào quay lại chiến trường xưa tìm chắc thấy ( em thay kính rồi, Lấy cái kính cũ sơ cua ra đeo thay mỗi mắt kinh thôi - Chiều qua vừa đi thay)
    CT..................9
  7. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Phần 9:
    Sau khi được đưa về trụ sở của Gà Gia tại Lam Gia. Em pêđê được gửi lại cho anh Luân đem ra bác Đạt thẩm mỹ.
    A quên có chi tiết này: Thằng windas hôm đó sang Lâm Gia cũng có ý đinh gửi em Pêđê sang bên đấy sửa điện. Lúc trước khi nhậu bàn với a Luân là đi sửa . Nhưng nó lại cụt hứng không sửa nữa. Ai dè Kính cận cho em nó đi viện luôn
    ....................CT10
    Báo cáo hết h rồi. Em về nhà post bằng ADSL cho nó đã . ( Hôm nay mới mò đi làm!
  8. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhìn mặt mà bắt hình dong à?không được đâu,phải thực tế chiến mới biết,kẻo nhầm lẫn hết hàng họ
  9. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Bác Kính Cận hôm nay Spam ac chiến phết đấy nhể,viết tự sự hả mày,
  10. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    THế bác đèo ngang đèo dọc đã kiếm được xe chưa?

Chia sẻ trang này