1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Coá đang say cả chấy đây, hự hự.
    Giờ này chắc lão Trà + Sơn đang hăng say chinh phục đỉnh cao muôn trượng roài.
  2. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    GL máy đen trên TT bây giờ có nhiều ko các bác
  3. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Trên TT là gì hả bác,em kô hiểu
  4. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa ăn bưởi chua
    [​IMG]
  5. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu tham khảo
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban%2Ddoc%2Dviet/Tam%2Dsu/2008/02/3B9FFB85/
  6. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chàng cao bồi bước vào hiệu thuốc ở Texas và xin gặp một nam dược sĩ, tư vấn chuyện tế nhị. Không may, chủ hiệu thuốc là một cô gái.
    - Ở đây chỉ có tôi và em gái, anh có vấn đề gì cứ nói. Anh yên tâm, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp.
    - Vậy thì được nhưng thực sự tôi thấy hơi ngượng. Chả là "cái ấy" của tôi thường xuyên dựng đứng. Nó khiến tôi gặp rắc rối và vô cùng xấu hổ. Không hiểu cô có thuốc gì trị nó không?
    - Anh chờ tôi bàn với em gái đã nhé.
    Sau vài phút, cô chủ trở lại, vẻ mặt đăm chiêu:
    - Chúng tôi đã bàn rất kỹ và phương thuốc tốt nhất có thể giới thiệu cho anh là: 1/3 quyền sở hữu hiệu thuốc, một chiếc xe bán tải và 3.000 USD tiêu vặt hằng tháng.
    Một gã cao bồi vào quán rượu, lúc quay ra con ngựa đã bị dắt mất. Gã rút súng bắn lên trời và gầm lên: "Đợi đấy! Tao sẽ làm như hồi ở Texas!"
    Rồi gã đi bộ về quán trọ. Ngày hôm sau, gã trở lại quán rượu, con ngựa được cột trước quán như chưa mất bao giờ.
    Tò mò có người lại mời hắn một ly và hỏi:
    - Hồi ở Texas, mất ngựa ngài làm gì?
    - Thì đi bộ về quán trọ chứ còn làm gì?
    Gã cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng:
    - Cho một khẩu Rulô!
    - Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào?
    - Chờ một lát - Gã bước tới điện thoại quay số và hỏi:
    - Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?
    - .....
    Gã cao bồi nghe xong, quay sang người bán hàng:
    - Cho khẩu 12 viên.
    Gã cao bồi bước vào hiệu cắt tóc để cạo râu và đánh bóng đôi giày. Thấy người phụ nữ đang ngồi đánh giày có bộ ngực khá hấp dẫn, gã cao bồi ngỏ lời gạ gẫm.
    - Tôi có chồng rồi.
    - Chồng là cái quái gì? Thế lão ta đâu rồi?
    - Ông không thấy một con dao đang kề vào cổ ông à? Chồng tôi đấy.

    Được proxitane sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 01/03/2008
  7. lvitgl

    lvitgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, chúc một buổi chiều hóng gió hóng nắng nhé những bác nào thích leo cột. Trên đấy cẩn thận chim nó ấy vào đầu nhé, hị hị.
  8. gatre33

    gatre33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị.. gớm đi đâu mà từ sáng đến giờ mới thấy mẹt thía
  9. lvitgl

    lvitgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn toàn thể đội Gà Lôi (đã Gà ri chưa nhỉ ) về chuyện hôm trước đã rộng lòng kết nạp em vào đội. Tuy chưa có mặt đầy đủ các bác lão làng râu dài, em đã mạo muội mời bác Tôm, khauvai, khanhgl và windas một chén thay cho đơn xin xỏ (đến giờ chấy nhà em vẫn say quay lơ ).
    Em vào chỉ xin các bác giai dạy cách xây nhà, các bác gái dạy cách xây tổ ấm, thế là đời đẹp lắm rồi. Kính.
  10. lvitgl

    lvitgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    hị hị hị.. gớm đi đâu mà từ sáng đến giờ mới thấy mẹt thía
    Call me now!!!! Mr Quang. 098.909.5779
    Ơ, trông quen quen, hình như mình chưa gặp bao giờ Hay là...
    Được lvitgl sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 01/03/2008

Chia sẻ trang này