1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi ( HONDA GL-Tầng 14) - Ảnh chuyến đi Thung Nai từ trang 41

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GLgirl

    GLgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế là hổng có thành viên gái nào ngoài tui thiệt hả? Hay để tui rủ thêm một cô bạn nữa đi cho dzui nhể?
  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Âm lại sắp thịnh rồi
    Thế này thì anh em đánh nhau vỡ đầu
    Bác GL girl ơi : bác rủ thêm 10 cô bạn đi bác
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Update:
    Chuẩn bị khai mạc Euro 2008,anh em 67 Hà Nội nào có tinh thần bóng đá tập trung xem cho khí thế nhé.
    Địa diểm : Trung Kính Resort .
    Bật mí trước,đây là một điểm đến rất hấp dẫn,hứa hẹn nhiều cảm giác thư giãn : Có thể nằm xem bóng đá,la hét đập xoong đập chảo tẹt ga,có thể đốt lửa vừa cởi truồng vừa nhảy để cổ vũ cho đội bóng ruột của mình như những Huligân thứ thiệt .Trong giờ giải lao chúng ta có thể thư giãn với tiếng ếch kêu,với những chú ve sầu đang kỳ động dục...và nhiều điều thú vị khác)
    Tinh thần : Vừa xem vừa nhậu
    Chỗ ngồi : Free
    Mồi : Lệ quyên
    Bia : Campuchia
    Ngoài ra trên tinh thần cá độ những kẻ thua độ sẽ phải lo nồi cháo bồi dưỡng cho các con nghiện bóng đá.
    Đăng ký làm khách mời của Trung Kính Resort,liên hệ với B_e,Hoang_Arc để Fix danh sách với đơn vị chủ quản Resort.
    Trung Kính Resort - điểm đến của những người ham mê bóng đá
    Nằm cách trục giao thông huyết mạch Liễu Giai-Nguyễn Chí Thanh-Láng-Hoà Lạc chưa đầy 1km,có một thửa đất còn nguyên vẻ hoang sơ của hà Nội 1986-thuở đất nước chưa qua thời đổi mới.
    Bạn muốn tìm lại một khoảng lặng trong tiềm thức về một thời cởi truồng tắm mưa,một thời bắt ve,bắt dế,một thời đêm trăng đi rình con gái tắm? Hãy tới nơi đây,Trung Kính Resort.
    Chặng đường dài 500m nối liền trục giao thông chính Láng-Hoà Lạc dẫn vào Reort đầy ổ gà,ổ voi,thử thách những tay lái cừ khôi nhất trong làng Offroad.Có thể xe bạn sẽ thủng xăm,hay chết bugi?Không hề gì,Trung Kính Resort với đầy đủ nhân viên thành thạo về kỹ thuật sửa xe máy sẽ giúp con xế của bạn refresh như mới.
    Vào mùa mưa,bạn có thể tần ngần đứng dưới mái hiên,chờ từng giọt thấm qua kẽ tay,ngắm đường phố ngập nước rồi đắm mình theo tiếng nhạc "...Phố bỗng là dòng sông uốn quanh..."- tưởng chừng đang đứng ngắm Sông Hồng mùa lũ.
    Trời không mưa,ta lại nhớ cao nguyên " Phố núi cao,phố núi đầy sương,phố núi không xa,trời thấp thật buồn..." thả hồn theo những đám mây bụi cuộn lên sau mỗi chuyến xe,che lấp tầm nhìn.Giữa thủ đô ồn ào,tất bật,tìm được một thoáng dừng chân bên đường ngắm mây mù,chẳng vui sao ?
    Cổng đón của Trung Kính Resort vẫn đậm nét hoang sơ.Hai tấm thép hoen gỉ do chính tay một sĩ quan công binh kỳ cựu mang từ bãi mìn Lạng Sơn về được gia cố sao cho có thể mở mà không cần mang búa đập phá.Đôi cánh cổng này là thành trì khó vượt qua đối với các tay nghiện khét tiếng trong vùng,nhưng luôn rộng mở đón chào anh em Moto xe máy ham mê bóng đá...
    Đến với Trung Kính Resort,chúng ta sẽ được hoà mình vào thiên nhiên hoang sơ ngay giữa lòng Hà Nội,với tiếng muỗi vo ve,tiếng dế mèn nỉ non cùng dàn âm thanh công suất lớn của lũ ếch ộp cách đấy không xa.
    Trong 15 phút giải lao chờ hiệp đấu kế tiếp,thay vì phải ngáp ngắn ngáp dài xem bọn Soft tina ưỡn ẹo,bọn Kotex nhảy điệu sờ chim,quý vị có thể ngắm những chú ve sầu vừa thoát kiếp bọ ve ngoi lên mặt đất trong bộ cánh mỏng manh thật ***y.
    Điều thú vị hơn nữa,với chảo mỡ nóng giòn chờ sẵn,chúng sẽ thăng hoa bằng một vũ điệu của lửa rất cuồng nhiệt,trước khi tan trong miệng của quý vị để lại dư vị thật ngọt ngào của sự dâng hiến hết mình.
    Đây chính là món độc nhất của Trung Kính resort -chỉ dành cho khách VIP ,bởi mỗi đêm chỉ có chừng 15-20 chú ve tham gia lễ hiến sinh.
    Còn chần chờ gì nữa,hãy đến với Trung Kính Resort để trở thành một trong những vị khách VIP của Resort.
    ( P/s : Khuyến cáo mang theo ngân lượng và hương muỗi)
  4. GLgirl

    GLgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một cô đã uống hết cụ nó bia rượu của họ nhà gà roài. 10 cô thì xoay xở thế nào đây?
  5. lvitgl

    lvitgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả phải thách iem, chuyển đến tuần sau đê, em đập cả nhúm luôn, hị hị. T7 tuần này iem bựn rồi. Tự nhiên các bác đùng một cái thể hiện "thanh niên là phải máu" đi Thung Nai, thèm ơi là thèm mà chẳng bám được. Tức thế
    Các bác đi nhớ đừng làm gì chị TA em nhá, không là các bác bò lùi về HN đới, hị hị
  6. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0

    http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=1124
    Làm cái cổ vũ tinh thần nhà Gà. Mà Gà thật, dã bảo nghe lời em Vịt đi, tuần tới Trăng mới bắt đầu đẹp, mà CE thì đến lúc đó mới nhiều "Nữ tính" thì không để dành. Đúng là Thanh niên, máu thật. Thôi mình già, xung phong ở nhà giữ cổng, tiếp khách, đặc biệt là khách mua GL của nhà Gà thanh lý.
  7. umeda

    umeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Em vào điểm danh phát. TÌnh hình là em đang phải xoay tứ tung để lọt khe cho vụ ngày mai. Em cũng đang tuyển ôm, dưng mà toàn lý do không qua đêm được, ngại quá
  8. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Em xin tài trợ toàn bộ số Hương Muỗi để anh em xem hết Kỳ Euro (nghề của em mà)và cho em đăng ký 1 chân ạ
    Chị Triển Chiêu ơi rủ thêm mấy chị già đi cho Xôm
  9. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    hơ lô cả nhà ,tình hình là má mỳ triển chiêu yên tâm đi ko sợ cô đơn đâu ,HẬU CẦN XIN THÔNG BÁO
    ANH EM NÀO NGÀY MAI ĐI LÊN CHUẨN BỊ QUẦN ÁO MƯA CẨN THẬN ( ĐỀ PHÒNG TRỜI MƯA ) CHUẨN BỊ XE CỘ CHU ĐÁO BƠM LỐP TĂNG XÍCH ,CHƯƠNG TRÌNH NGÀY MAI 8H30 SẼ KHỞI HÀNH TẠI TRƯỚC CỦA NHÀ KHÁCH SƠN LA
    @TO: EM CHUỘT ,CHỈ VÌ ANH SỢ THẢ BÈ LÊN NGÀY MAI ANH KO VỀ TỐI NỮA ( SỢ MA ) CHO LÊN NẾU EM MÁU THÌ ĐI LUN HÔM SAU VỀ ( THẰNG NÀO THÁCH ĐẤY ANH EM NGƯỜI TA TRONG SÁNG NHÁ CẤM NGHĨ LINH TINH )
    CÒN CHƯƠNG ĐI SAU KHI THỐNG NHẤT SẼ LÀ NHƯ VẦY
    SAU KHI ĂN CHƠI NHẢY MÚA Ở THUNG NAI SÁNG HÔM SAU CÓ THỂ TUỲ CƠ ỨNG BIẾN NHƯNG KHẢ NĂNG CAO NHẤT LÀ ANH EM CHÚNG TA CHAY VEN SÔNG ĐÀ XUỐNG THANH THUỶ TẮM KHOÁNG ĂN TRƯA NGHỈ NGƠI ĐẾN 2H SẼ KHỞI HÀNH VỀ HÀ NỘI KẾT THÚC CHUYẾN ĐI ( THANH NIÊN LÀ PHẢI MÁU )
    TỔNG CỘNG CÓ HAI PHỤ NỮ
  10. umeda

    umeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    He he, cuối cùng thì lão TRADE đã xin được cấp VISA. Chắc cũng phải hứa này thề nọ: cứ cho anh đi, rồi anh sẽ... thật hiền, thật ngoan
    Cứ như em, chỉ về thông báo là xong.

Chia sẻ trang này