1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi ( HONDA GL-Tầng 14) - Ảnh chuyến đi Thung Nai từ trang 41

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatre33

    gatre33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Té tè te teeeeee! Em gáy mừng nhà mới. Em ngủ quên mấy hôm lên mạng. Giật mình nhà mình đã lên tầng 15 roài. Khủng ghê. Lần cuối cùng em lên là trang 89 tâng 13. Giờ đã trễm trệ tần 15 roài. Chúc cả nhà tiếp tục phát huy thế mạnh đóng gạch xây tầng của nhà ta. Heeeee
  2. gatre33

    gatre33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhục quá! Em kể cho các Bác nghe xem các bác co thấy em đen không. Sang này! ngủ dậy, tất bật đánh răng, giửa mặt thay quần áo chuận bị đi làm như bao ngày khác. Bước ra khỏi nhà trong tâm trạng phấn trấn. Em bưóc lên xe .. và đề ga..không tín hiệu, tiếp tục đề...có tín hiệu nhưng yếu. Nhưng rồi sau một hồi đề đê đạp đạp xe cũng nổ. Mừng quá mặc cho mồ hôi nhế nhại, mặc cho chân mọi nhừ vì đạp. Em tiếp tục lên đường đến công ty....................
    Hết tập I
    Còn tiếp...........
  3. gari2286

    gari2286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  4. gatre33

    gatre33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tập 2
    Sau khi xử lý được vụ chết máy. Em phấn chấn đến công ty trong tâm trạng như người vừa chiến thắng (thắng cái xe) hic. Đang bon bon trên đường Kim Liên bỗng... sầm. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Định thần lại, ôi thôi! xe đi đằng xe, yếm đi đằng yếm. Cảm xúc chưa kịp tuôn ra thì.. một gương mặt búng ra sữa chắn ngay trước mặt. Chú có sao không- cô bé hỏi. Không sao, nhưng đi đứng kiểu gì thế- tôi nói. Chú đi sai đường mà- cô bé thổn thức. Thôi chết- toi buột miệng. Nhìn ky hoá ra tôi đi sang đường ngược chiều từ bao giờ không biết. May quá cô bé không sao. Tôi xin lỗi nặng nề nỗ máy đi tiếp mà tâm trạng..xot xa( mất mẹ mấy loét sửa xe roài.).
    hết tập2;
    Còn tiếp.........
  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc gặp co bé mặt búng ra sữa vẫn còn sao bác Gatre
    em thấy bác để tâm hồn lên chín tầng mây rồi, mới tầng 14 mà bác cho là tầng 15.
    khiếp, nhà đâu mà xây nhanh thế
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, em tắm mưa về. mát ghê. chỉ tiếc là có 1 tí đã tạnh. Hạt mưa to bằng cái tí của bác T.A khiến em mê mẩn đến mức HÂM rồi.
    Hâm --> nóng , mà ngoài lạnh ---> ho ốm roài --. tí làm vài cốc halico bốc hoả luôn
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác sắp được sang Châu Quỳ nghỉ mát!
    Ae sẽ nhớ bác lắm! Người chỉ biết viết không biết đọc! hí hí!
  8. gari2286

    gari2286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Goi anh gatre 33 mai ko thay anh nghe may, hoa ra anh mai post bai, lom qua lom qua.. hom nay Ga loi to chuc ra tu o dau nhi?
  9. gari2286

    gari2286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhau o dau do, Neu em ra muon co duoc tham gia ko galoi oi
  10. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    tron viec mai 31 lam not ra di. Hom do dong chi nay tra lai het, ACE dang lay y kien de free cho dchi nay. Ra di.

Chia sẻ trang này