1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi- HONDA GL (Tầng 15- Vùng vẫy Biển Thịnh Long-Ảnh tường thuật trang 50).

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hê, tuần sau lại kô được ăn miễn phí nhà lão Trà roài, báo cáo các bác tuần sau em đi xiên vịt ạ, bác nào có gửi gắm cái gì cho lão Luân thì liên hệ với em nhá, thứ 4 em té sớm.
  2. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vẫn như ngày xưa.....................
    Tìm việc làm thêm: Nam 25 tuổi tìm viẹc làm thêm thời gian từ 17f đến 21g00 các ngà trong tuần kể cả Thứ 7 và chủ Nhật,nhận làm tất cả mọi việc trừ Phục vụ máy bay bà già.Mong các bác giúp đỡ.Có mối nào giới thiệu cho em
    Chúc các bác 1 ngày cuối tuần vui vẻ.Chiều ai có nhã hứng cafe thì alô cho em nhá,giờ em phải đi ăn cưới roài..........................Khổ vãi
    Được sonGLPRO sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 26/07/2008
  3. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Xiên Vịt thì cho tớ nhờ khuân của lão Bkav_hcm 1 bộ lên côn tay của Exciter nhé
    Điện thoại 0988997475- 085494541
    Khoảng T3, T4 gặp gỡ gửi xèng nhá
    Được tieuphutre sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 26/07/2008
  4. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 4 em đi sớm rồi, gặp trước lúc đấy nhé
  5. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ok
    Muộn nhất là đến tối T3 khoảng 8h mới về đến HN, gặp gỡ ban đêm nhá
    Có vẻ bộ đó hơi nặng đấy
    Được tieuphutre sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 26/07/2008
  6. thongdc

    thongdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi Hà Giang về, tặng các bác mấy cái ảnh cho khí thế. Anh em Gà Lai làm chuyến Lũng Cú đê
    Đoạn từ Hà Nội đến Hà Giang chẳng có cảnh nào đẹp cả, lên đến cao nguyên thì mới bắt đầu những con đường ngoằn nghèo
    [​IMG]
    Những đỉnh núi mờ trong sương
    [​IMG]
    Những thung lũng trù phú khá vui mắt
    [​IMG]
    Nhà vua mèo Vương Chí Sình
    [​IMG]
    Rồi đến Lũng Cú
    [​IMG]
    Trèo được lên cột cờ thì mặt tái mét nhưng cũng chộp đuợc cảnh này
    [​IMG]
    Đường đến Du Già đẹp như mơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Du Già là đây
    [​IMG]
    Suối Du Già
    [​IMG]
    Em chạy chậm nhất đoàn nên chộp đuợc cảnh em dân tộc tắm suối. Tiếc là không ở lại thêm để chụp nốt đoạn sau
    [​IMG]
    Hứng lên cũng tắm suối, nước chảy xiết nên phên dã man
    [​IMG]
    Lúc về thì em phượt bằng em bồ câu này. Akay
    [​IMG]
  7. lvitgl

    lvitgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi Hà Giang đường đi mùa này sợ lũ không bác. Em ngó các bác đi thèm quá chỉ sợ mùa này mưa nhiều, nhà em con một (nếu tính về đằng gái ạ )
    Ảnh bác Thông đẹp quá.
  8. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc! Phục đồng chí Thông Lao này thế chứ lại, loanh quanh một đợt mất tích không thấy lên diễn đàn, tưởng rời bỏ ae roài! Ai ngờ lại đi khám phá các cung đường mới! Bái Phục! Bái Phục!
    Có lẽ ta lại phải bầu tiếp cái Tổ trưởng tổ phượt nhỉ?????
    Chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá Phi đội Gà Lai! hé hé!
  9. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên này thấy đúng quá. Gà Lai với cả Gà Nhậu
    Cố gắng từ giờ đến lúc giải tán làm 1 chuyến Xiên Vịt là mãn nguyện rồi
  10. lvitgl

    lvitgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Các bác gọi là Gà Lai làm em chạnh lòng quá, nghe nó day dứt ghê
    Em thấy mặc dù tội bác Trà rất to là chưa mua được rằn ri cho anh em , nhưng hình như mỗi anh em đều không nhịn được, điểm mặt ra thì hầu như bác nào cũng lẩm được một chú rằn ri rồi, không quần thì áo, không ngắn thì dài, không ngoài thì trong Vậy nên, thay vì nghĩ chuyện phạt vạ anh Trà, Gà nhà ta tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức đồng thời gây dựng hình tượng Gà (rằn) ri, để khi cứ nhìn thấy... quần, chưa cần nhìn mặt đã nhận ra người nhà
    Hỡi các bác Gà bán gần hết GL, mời các bác xốc lại quần, xốc lại tinh thần, chúng ta cùng nhìn... xuống, nhìn những cái quần rằn ri để có thể nhận được ra nhau

Chia sẻ trang này