1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - Honda GL (Tầng 22)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác còn nhớ mặt em không, em xin phép chiều nay tham gia cùng các bác nhé ngắm cái xe đo đỏ và cái nhà sàn ở phố anh cừ cái
  2. kiepcodon

    kiepcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    0
    5h chiều ai tập trung được tại quán cà phê số 9 trần nhân tông thì cứ ra nhé.
    Tập trung ở đây vì nhiều người chưa biết khu nhà sàn anh trà nhé!
  3. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê tình yêu của em ơi
  4. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghênh chú khâu. Lau lắm mới thấy
  5. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Hay wá! Thế mới là văn chứ!!!!
  6. kiepcodon

    kiepcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế ko ai gáy cà phê nhỉ!
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chắc là ai cũng biết chỗ nhà sàn rồi hay sao ấy nên k thấy ai gáy cà phê đấy anh à! hehe!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo tin tình báo thì Lợn đang được xả thịt.....
  8. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    Tiết đa xong bây giờ đang chế biến. Theo giới thạo tin con lợn này mán 90% vì mỗi tai ko giống
  9. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mưa rừng - gió núi, đường xa - bạn gần
    ffice:office" />
    Lại quay trở lại Mộc Châu không phải là mùa của hoa lá. Chỉ vì GL cảm thấy thân thuộc và muốn nhớ lại những giờ vui nổ trời trên đó cùng bè bạn.
    Đội hình lần này thiếu Minh Gái, Hiệp và Lành Ti-ge. Nhưng thêm được Tiền – em Luân và em Vân “chỉ vào không ra”. Đội hình PKL thì thiếu hụt nặng nề. Shadow “xịt” của Hùng đã đi ở, chú Vtec Bọ ngựa của Sơn cũng đã bốc hơi, Vucan 2000 của Thắng sang tên cho Hùng. Hiệp không đi nhưng vẫn cho Luân mượn Dế mè Vetec 1. Sơn đi chú Triton làm hậu cẩn và chở thêm vài phục vụ: Khánh Cồ, em Tỳhiu, Thắng béo. Công mượn được quả Steed 400 nom dễ thương đáo để. Khoác áo màu xanh cánh chả, trông chú giống con Cánh Cam non. Xe hợp với người, thư thái sau tay lái, Công chuyển từ “tự kỷ” sang “công tử Hà Nội”.
    Chuyến đi này có lý do đặc biệt “rửa xe”. Chủ nhân của Xích thố Honest 600 đã chuyển thành “xe tứ mã” Goldwing 2008, màu đỏ cờ nổi bừn bựt. “Chiến binh” có lẽ đã hết tuổi xông pha sương gió, nên trút khiên kiếm, quẳng ngựa chiến, lên làm “Vua” trên “xe Tứ mã” cho nhàn hạ, sạch sẽ. Vừa quay được mấy vòng xe thì đã phải ơi ới gọi nhau quay lại vì Công “kẹt khóa”. Lại lo thót tim sẽ phải vài lần dừng lại vì “xịt” nhưng hóa ra, chuyến đi chỉ lo những chuyện đâu đâu còn xe cộ lại ngon trớn, bon bon trên đường, không chút trục trặc. Hùng quảng cáo: “Anh đã lắp thêm tựa lưng, em đi sẽ thích lắm”. Để rồi xem.
    Xuất phát không được thơ thới như cuối tháng 2 gió lạnh. Trời nắng như đổ lửa, con đường xuyên qua Hà Đông lên Xuân Mai vừa xóc vừa đông. Hùng ngồi trên Vucan tỏ vẻ cáu kỉnh vì không thể vít căng tay ga để vượt lên mấy chiếc ô tô nhốn nháo.
    Chỉ có 4 xe nên đội hình không được nề nếp như chuyến đi trước, mạnh ai nấy phượt. Triton xuất phát trước nhưng chẳng mấy chốc đã bị mấy PKL cho hít khói. Tiếng còi xe GW chiu chíu, mọi người khen hay nhưng mình thấy cứ thò ra thụt vào, giống cảm giác của đang chơi ZoZo. Những người ven đường vén hết cả mi mắt, thò tròng ra ngoài để ngó. Đã to, còn còi đèn chiu chít, màu đỏ cháy cả đường, chẳng khác nào tiền hô hậu ủng, võng giá nghênh ngang. Vua đúng là Vua. Trội quá.
    Đi qua Xuân Mai đường đã thênh thang rộng rãi. Màu xanh ngút mắt dịu mát cả tâm hồn. Xe đi như bay, người lướt như mơ.
    Lại nghỉ ngơi ở ven đập Hòa Bình, ngắm nhau, trêu đùa. Tâm trạng của mình có nhiều điều chật chội nên không tươi được. Chỉ lặng lẽ ngắm bạn bè.
    Điều ấn tượng nhất của chuyến đi này chính là cơn mưa rừng sầm sập, xối xả và ào ạt. Vừa trèo lên xe đi qua TP Hòa Bình, lên dốc Cun là mưa ập tới. Chỉ từ lúc có hạt mưa đầu tiên đến lúc nước như thác đổ lên đầu chỉ khoảng 30 giây. Hùng nhanh như chớp dạt ngay vào trạm xăng ven đường. Hạt mưa to như hạt nhãn, hạt vải, nối đuôi nhau, lộc cộc rơi xuống mái tôn, hòa thành dòng ào ạt trên đất. Mưa xóa tan đi bức bối, bụi bặm. Mưa xóa đi ưu phiền, mệt mỏi. Mặt ai cũng tươi hơn hớn khi ngửa cổ ngắm mưa trắng xóa trời. Khoác lên mình những bộ áo mưa đặc dụng của PKL, cả bọn vẫn quyết định xuyên mưa lên đường. Mưa đã bớt xối xả hơn, dịu dàng ôm lấy Vucan, đẩy cả mình và Hùng vào trong mát lạnh và rợn ngợp. Đường đi có mưa là lạ. Cây cối hai bên đường như xòe cành lá vẫy mình rối rít. Thấy trong trẻo và thư thái biết bao nhiêu.
    Con đường cuốn mưa đi xa. Ra khỏi dốc Cun được hơn chục cây thì mưa tạnh. Mưa đủ làm nắng nhạt, bụi đường tan và cây cối xanh đến ngơ ngác. Cả bọn lại hò nhau cởi áo mưa. Ngồi sau Vucan, ngả người trên tựa lưng, ngắm bầu trời xanh ngắt sau mưa mà vui đến lạ. Bầu trời sau mưa sạch như gương mặt mới rửa, trong trẻo, xanh ngắt. Những đám mây trắng cũng như vừa tắm gội xong, bồng bềnh dạo chơi. Cây cối cũng óng ánh những vụn vàng lấp lánh dưới ánh nắng ngọt ngào như mật ong.
    Đường vào Mai Châu, lên Mộc Châu là một thế giới khác. Những con đường nhìn xa như những dải lụa mỏng, gió núi thổi hun hút, tay lại chạm vào mây. Nhưng không còn cảnh mù như tháng hai. Thung lũng hiện lên rõ ràng với nhà sàn, ruộng lúa, rừng cây. Hùng cậy mình là Vucan 2000, leo dốc ầm ầm, rõ tay hảo hán ngổ ngáo. Giá thêm quần da, áo hộp, tay xăm trổ, Galai sẽ khiến mình liên tưởng tới Găng xờ tơ Mỹ thập niên 70. Chốc chốc, chú Cánh cam lại mon men thò đầu lên định vượt qua ông anh. Lập tức, Galai ăn thua vít ga, chăng mấy chốc, chú em lại hít khói. Thấy cảnh đó mà buồn cười. Nhưng trong lần, ông anh mải soi gương ngắm sự oai hùng của mình, chú em đã chòi lên, cong đuôi chạy, như sợ ông anh lại ‘lấy thịt đè người". GW lượn xoắn quẩy trên những đường núi, anh em chỉ dám nhìn theo tắc lẻm: “Đúng là vua”.
    Đi qua Mai Châu thì mình nhường ôm cho Tỳhiu, lên Triton ngồi. Ngồi trên cao ngắm cảnh cũng thấy hấp dẫn. Trời bắt đầu về chiều, những tia nắng cuối cùng hắt lên những đám mây trắng, khiến chúng trở nên lộng lẫy như những chiếc đèn chùm diêm dúa. Mình ngồi trên xe, chợt nhớ đến chuyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam, ngồi trong đêm ngóng về thành phố nhóng nhánh ánh đèn. Còn mình đang mơ về những đám mây đầy màu sắc, như thể nơi đó có một xứ xở thần tiên. Đường vào Mộc Châu tuyệt đẹp. Đang mùa ngô trổ bông, vàng sậm màu mật ong. Từng đồi ngô lượn tròn khêu gợi, ngọt ngào, mịn màng như vai trần thiếu nữ. Làm Sơn ngẩn ngơ tay lái, miệng trễ xuống cằm. Vẫn màu xanh mát mắt, gió núi thổi mát rượi, trong lành.
    Đi đến dãy núi hình cá sấu thì bước vào thị trấn Mộc Châu. Hình như chuyến đi đã kém hào hứng kể từ khi ngồi nghỉ ở Mai Châu. Chỉ vì câu chuyện của đồng đội ở Phú Thọ. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” là thế. Câu chuyện khiến cho GL phải vạch phương án hành động để trở về. Như phim.


    Kỳ II: Phối hợp tác chiến
  10. luan1978

    luan1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Khen.........:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd>:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D<

Chia sẻ trang này