1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - Honda GL (Tầng 22)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 31/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị Liên anh Trà vì bừa này nhé [r2)][r2)][r2)]:x:x:x:x=D>=D>=D> nhưng vụ 6 trong 1 là chưa tính đâu nhé=))=))=))=)):)):)):)):))
    tì hiu tiếp phần 2 đi nhé :x:x:x:x:x
  2. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Đã bác nào dậy chưa thế?

    Quả rượu hum qua uống vãi bưởi quá nhở, say mà ko biết miềng say. Giờ em mới đến đc vp, hê hê [:D]

    Trưa làm tý beer cho giải rượu đê các bác ơi [r2)][r2)][r2)]
  3. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    aCông dậy online sớm nhở. êm mãi 7h30 mới xoay người.


    hôm qua thịt ngon, rượu ngọt và rau rất thơm ngon. cám ơn anh Trà chị Liên nhé, cùng với ae cất công vác lợn "Lào" về [r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. GLgirl

    GLgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhà Trà, Liên.

    Rượu ngon đồ ăn ngon, nhà này 3 người chở nhau bằng con máy cánh đi về lòng thơi thới.

    Mỗi tội ăn nhiều tăng cân nên lên dốc phải tụt xuống đẩy xe phờ râu cáo.

    Hehe.

    Cảm ơn nhưng nhất quyết không quên 4 món nợ còn lại.
  5. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Làm tí ảnh ót cho nó xôm nào

    Đầu tiên là nạn nhân mang Quốc tich Lào :))

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chân dung, nguyên dạng của anh bạn nước láng giềng, các bác có thấy anh ý nhe răng ra cười chào anh em miềng ko =))

    [​IMG]

    5 phút sau khi nở nụ cười chào hỏi

    [​IMG]


    [​IMG]

    Nụ cười rạng rỡ đáp lại thân tình của người anh em
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Tiếp đến là công cuộc chế biến, bưng bê, dọn dẹp và đánh chén

    Mở đầu bằng quả Người đẹp và thịt xiên nướng [r32)]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong lúc mọi người dọn dẹp ..

    [​IMG]

    Chuận bị rượu (nhắc đên rượu là lại ợ ... ợ ... :-ss)

    [​IMG]


    Lãnh đạo thì chờ đợi ....
    [​IMG]

    Thắng béo thì chỉ đạo ..
    [​IMG]

    Khách khứa thì chờ đợi

    [​IMG]

    Tỳ Hiu thì thả dáng

    [​IMG]

    Ku Tôm thì nghịch ngợm GW

    [​IMG]

    thì anh Trà lại lảng ra 1 góc riêng, lấy điện thoại ra cộng cộng trừ trừ những cái gì gì mà chỉ mình anh mới biết :)), ôi những giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên khuôn mặt hốc hác =))

    [​IMG]
  6. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    rất cám ơn mọi người tham gia buổi off nho nhỏ ,gọi là demo những trận sau này ,nợ thì phải trả ,mà trả thì bao giờ ,tiện đây thông báo ,quán 15 đóng cửa ,thay vào đó là quán 68 dân tọc sẵn sàng phục vụ anh em,có lẽ lượt trả nợ ,sẽ là một đàn gà khoả thân ,sau khi được thoa một lớp chông đen da bằng liều thuốc mật ong trộn gừng,điểm thêm lá móc mật,hạt dổi,cuối cùng chúng được phơi nắng trên dàn than hoa rực rỡ lửa hồng,
    @ tái bút ................chờ nhá

    thay mặt xóm nhà sàn cám ơn bác cho lon,nuoi lon ,để anh em có được bữa ăn hết nhắn,tổng thiệt hại ,1 em heo 12kg ,và 3 em vịt ra đi dưới bàn chân em GALOI nhỏ bé
  7. luan1978

    luan1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú em này có những lời bình rất hợp với bối cảnh.
    Lại 1 lần nữa Khen ngợi.............................
    Còn ai có những hình ảnh.............................. Đoạn văn xin lời đóng góp tiếp...................................................
    Một lần nữa xin cảm ơn nước Cộng hoà nhân dân Lào.
    Cảm ơn nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đã sinh ra và nuôi dưỡng những công dân biết đoàn kết, biết thương, biết yêu.........
    Để chúng ta có ngày vui như tối hôm qua.
    Đặc biệt cảm ơn hai vợ chồng anh Trà chị Liên đã không quản ngại xắp xếp mọi việc để tổ chức cho anh em buổi tối ngày hôm qua.
    Qua đây cảm ơn chú Tư ( bạn thắng béo) đã lừa chú lợn từ nước bạn về việt nam cho anh em chúng ta ăn thịt.
    Cảm ơn..........................
  8. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục ảnh ăn nhậu nào

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người mẫu Thắng béo đợt này hơi bị nhiều ảnh nhá

    [​IMG]

    Minh gái : Anh ơi, đi đâu đấy, uống với em 1 chén nào ..

    Thắng béo : Thôi thôi anh say lắm rồi, cho anh về chỗ đi ... ..

    [​IMG]

    Minh gái : nào nào, uống thêm 1 chén thôi mà ..

    Thắng béo : Thế túm lại là thế nào, uống bao nhiêu đây

    [​IMG]

    Minh gái : Thì cứ uống đi anh, hết chai này thì em cho anh về

    Thắng béo : Ối giời ơi, định giết anh à, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ uống trận nào với Minh gái và Tú bà la say quay cu lơ trận đấy

    [​IMG]


    Thắng béo : Thôi thôi, anh về chỗ cho lành

    [​IMG]

    Rồi đi về chỗ với nụ cười của kẻ vừa thoát nạn

    [​IMG]

    Để tiếp tục đánh chén

    [​IMG]


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. Longsukebe

    Longsukebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Sao ảnh không ghi tên tác giả Longsukebe nhỉ?

    Rượu hôm qua êm thật, làm em ngủ say đêm quên ko dậy si con đái báo hại sáng ra phải giặt 1 đống đồ.

    Nhân tiện cho em gửi lời cảm ơn đến vợ chồng bác Trade, chú Tư nuôi lợn, ACE nhà Gà Lôi đã tổ chức 1 vụ offline đầy vui vẻ và bổ ích
  10. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa,đúng là cái số em,Người vận chuyển nó khổ thế các bác ạ.mất mợ nó bữa ngon.

Chia sẻ trang này