1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - Honda GL (Tầng 22)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Chốt hạ nốt mấy tấm ảnh thành viên các gia đình nào

    Mở màn : Thắng béo cùng 3 thành viên Hội phụ nữ [:D] (lại ảnh Thắng béo :-w)

    [​IMG]

    Khuôn đúc =))

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhím nhút nhát :P

    [​IMG]

    Kem kay kú :))

    [​IMG]

    Phúc bồ

    [​IMG]

    và gia đình [:D]
    [​IMG]

    Linh nát không bét :)>-

    [​IMG]

    2 chị em cùng bố khác ông nội ( chỉ vào không ra =)))

    [​IMG]

    Đồng chí Đảng viên- welcome back >:D<

    (hum qua say quá anh ạ, há há, không biết em chém những gì nhỉ, hum nay chả nhớ gì luôn :)))
    [​IMG]

    Cuối cùng là em, \:D/ bị chộp lúc uống trộm beer :-??
    [​IMG]


    Khuyến mại thành viên dự bị, chuẩn bị lên thớt cho lần sau :x

    [​IMG]


    Hoa gì em chả biết :-"

    [​IMG]

    Đây nữa

    [​IMG]


    Còn con này thì em biết [:D]. Đây là con trym =))

    [​IMG]


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Hết rồi các bác nhá!

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Lấy tiền chạy xe mời ae Gà 1 bữa là lại hết chảy nước mắt ngay, mà chuyển sang chảy máu mắt! hihi!
  3. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến các đồng chí đã góp công và góp sức để anh em có bữa chén hôm qua
    Từ nay đến cuối năm còn có 5 tháng mỗi tháng sang nhà sàn 1 bữa đến hết năm coi như xí xoá 6 bữa nợ ( hehe bác tee mừng nhé lãi 1 bữa)
  4. tyhiu

    tyhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cái hoa í em bit, bụt dâm quá biến thành hoa gọi là hoa....dâm bụt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    ae có niềm tin ko............cccccccccooooooooooo'''''''''

    thêm tyhiu lên nữa kooooo......ccccccccoooooo''''''''''

    \m/
  5. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kỳ II: Phối hợp tác chiến

    Lần này máy móc ngon lành nên đến Mộc Châu sớm hơn trước. 7h anh em đã có thể lên mâm. Vẫn những món ăn quen thuộc như Bê Chao, gà luộc, Xách bò xào (nguyên mùi), canh trứng và rượu ngô. Tốc độ ăn có phần chậm lại và bữa ăn cũng yên ả. Trung tâm của câu chuyện vẫn là vụ hơn chục anh em phải “hạ mã” ở Phú Thọ. Thông tin qua kênh của Trà nên cứ “thất thiệt”. Mỗi người một suy đoán một kiểu. Người bảo vì “võng giá nghênh ngang quá” nên “người ta trông vào”. Kẻ lại đoán “lệnh vua ban” xuống… Thế là mỗi người ôm nhau một điện thoại, đua nhau đi nghe ngóng tin tức. Nhưng tin nào cũng phập phồng, nửa nạc nửa mỡ như nhau nên đặt điện thoại xuống lại tiếp tục “ném đá”.
    Bữa ăn có “món nhắm” đặc biệt nên mồi không chạy lắm, rượu cũng được 5 chai “ngô”. Cả bọn lại dìu hau lên Triton chạy ra quán karaoke. Lần này tỉnh cả nên hát hò hoành tráng, bài nào ra bài đấy, mic bị cướp đến nóng bỏng. Hát đơn, hát đôi, hát ba, hát có múa phụ hoạ cộng hài kịch. Bác Khánh cồ bắt đầu say ngô, vén áo, ưỡn ẹo cái bụng như ông Địa. Đến đoạn vén cái quần đùi size XXXXL lên tới ngực, hằn cái “ngã ba” thì anh em cười quặn ruột. Số đo vòng bụng đúng là tỷ lệ nghịch với “thằng hàng xóm”. Nhìn của Khánh nhô lên bằng ngón út của thằng trẻ con mà cười chảy nước mắt vì thương. Em Tìhưu có vẻ thú vị hơn cả. Bực mình vì gồng mãi không thấy thằng nhỏ vươn cổ, Khánh nhồi cả quả mic vào đấy, cười đắc chí như “thật”. (Lúc sau không biết ai được “xơi” quả mic đấy nhỉ?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Còn Sơn cao hứng với 2 cốc bia, cũng bắt đầu ngửa cổ cười như mê sảng.
    Buổi hát kết thúc lúc 1h sáng, cả bọn tiếp tục ăn bữa sáng sớm nhất trong đời. Câu chuyện vẫn xoay quanh diễn đàn “Phú Thọ”. Sơn vẫn cười ngây ngô. Nhìn thằng Lục tiểu Linh đồng trên TV, Sơn la lên: “Sao cái mặt thằng này giống khỉ thế”, rồi ngửa cổ cười ngon lành. Anh em nhìn mặt Sơn cũng lên cơn “cười góp”. 2h sáng thì về đại bản doanh, ai ngủ thì ngủ, ai kiếm tiền thì xoè.
    Bữa sáng bắt đầu từ 9h sáng. Kế hoạch được khởi động từ tối hôm qua lại bắt đầu được tiếp tục. Anh em chỉ ngại “lệnh vua ban”, bắt các “xích thố” phải qua “kiểm dịch” tại các chốt tỉnh nên đường về hơi chùn bước. Tối qua anh em bàn tính lên đường lúc 4h sáng, rồi lại tính nước tất cả hát bài “nào mình cùng lên xe tải” nhưng rồi lại bảo: “nhỡ xe tải mà được hỏi thăm thì khác nào “cá trong chậu”, “chim trong ***g”, quá là “mỡ dâng miệng mèo”, lại còn “dâng cả cụm” nên lại tính nước “chim sáo sổ
    ***g”. Mặt thuỗn cả lũ rồi lại bàn kế hoạch về thăm “Mường Lát” hay đi về Sơn La. Sơn đang thích chí đang xoè môi cười ha ha về phát kiến của mình chợt “phanh kít” tự hỏi: “sau đó là về qua Phú Thọ à”. Hơ hơ, tuyến đấy còn thú vị nữa.
    Cho dù đến phút 59 của 9h, anh em oai hùng bảo: “Thôi, 50-50”, nhưng cũng bụng dạ cũng sôi sùng sục. Chú Cánh cam đáng bị lo nhất nhưng Thắng tặc lưỡi: “Vài chục củ, đáng bao”. Nói cho vuông, vài chục củ mà mất vào chuyện cần thiết thì chả đáng nhưng bỗng nhiên bốc hơi thì cũng “đổ máu mắt”. Cuối cùng thống nhất không thả dàn đi thăm thú Mộc Châu như trước mà thẳng tiến về HN. Trái với lúc đi, Triton toàn hít khói, giữ chân hậu cần, điếu đóm thì lần này, được phong chức mới: “tiên phong”, “tiền trạm”. Nếu có động tĩnh gì sẽ Confirm lại cho anh em, tuỳ tình hình xử trí. Thậm chí tính nước, Triton xả thân hy sinh, che mắt “diều hâu”, “lấp lỗ châu mai” cho chim sẻ tiến lên. Tóm lại là trong chiến dịch ra quân, vai trò của quân chinh thám quyết định phần lớn thắng bại, vô cùng quan trọng. Lưng của lái Sơn tự nhiên thẳng băng, cổ vươn thẳng, mắt nhìn về phía trước. Sau đít chai nhưng vẫn thấy sáng quắc, long lanh. Ra dáng. 10h20, đoàn quân xuất phát.
    Triton được lệnh xuất phát trước chừng 15 phút. Đường về, cảnh vật hình như nhoè hết cả, chỉ có con đường thẳng băng phía trước. Các mục tiêu nằm trong tầm ngắm lần này chỉ là xe và người. Thắng chốc chốc lại gọi vào bộ đàm: “Alô, đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời” một chốc lại đổi mật mã “quạ gọi công”. Bên đầu kia xì xoẹt tiếng Cánh cam và “xe Tứ mã”. Đường thẳng băng và quang đãng. Triton phóng veo veo đến độ Khánh và Thắng bắt đầu gọi “Huệ”, cầu xin Sơn giảm tốc. Giảm tốc chừng 30 phút vẫn không thấy đội hình chim sẻ phía sau, Thắng sốt ruột điện thoại đề nghị “phóng nhanh” cho nó máu chứ cứ “cầm chừng” rón rén thế thì bao giờ mới về HN. Được lời như cởi “ga”, Dế mèn, Cánh Cam, Bố Già, Tứ mã lại cười hỉn mũi, nhả khói vào mặt Triton. Lần này chỉ dừng một lần trên đỉnh đèo gió, thưởng thức bữa trưa bằng ngô luộc. Anh em đã đi được nửa quãng đường nhưng chưa đến “điểm nóng” nên trán anh em vẫn chưa giãn được là mấy. Sau khi lót dạ, anh em lại thẳng tiến, Triton vẫn giữ vai trò “hải đăng”. Đi qua chỗ rẽ vào Bản Lác, anh em thấy sôi sục, đói meo, nhớ cá hấp, gà luộc và rượu nút lá chuối của lần chiến trước. Nhưng đành bon về HN cho yên tâm.
    Đường vẫn quang, đi qua điểm nóng chỉ thấy lác đác người ta ăn nhậu và ngồi đuổi ruồi. Nhưng để an toàn tuyệt đối, thậm chí đoàn đi còn tránh thành phố Hoà Bình, đi đường tắt. Qua đến Hoà Bình thì anh em thở phào, đội “chim sẻ” bắt đầu sốt ruột, nóng máy vì đi quá lừ đừ. “Đại bàng” chưa kịp bật đèn xanh đã thấy Bố già lao qua như tia chớp, tiếp theo Cánh cam bay vù vù, Dế mèn búng càng tanh tách và xe Tứ mã phi nước đại. Vài chục giây đã biến khỏi tầm mắt của Triton.
    Lúc này, vai của Sơn mới thõng xuống. Mắt các đại bàng mới cũng đổ sụp cho đỡ mỏi. Sơn vừa đi vừa vẽ ra đủ các món ăn: nào thịt chó, tiết canh dê. 1h30 chiều mà mới chỉ có bắp ngô cầm hơi nên các dạ dày bắt đầu kêu to như pô độ. Cho dù thế vẫn quyết tâm về đến HN mới hạ trại.
    Chuyến đi kết thúc, tuy thắng cảnh không được tươi đẹp như lần trước, nhưng tinh thần đồng đội lên cao. Anh em Gà Lôi chứng tỏ khả năng phối hợp tác chiến, lần đầu ra quân nhưng chiến thắng dòn dã, thậm chí, vũ khí không cần rút ra nhưng hoà bình đã lập lại. Cho biết thế nào là Gà Lôi nhé!!!!!
  6. conphonho

    conphonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như mẹt khánh cồ bị bêu tên trên vctv thì phải hí hí.
  7. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    A Phố hôm nọ phóng triton đỏ lên Pa Háng mà éo rủ anh em đi cun nhé[r2)][r32)]
    Bài viết của Linh Nát sâu sắc quá[r2)] thế mới biết là tinh thần đồng đội nhà GL[r24)]
  8. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Phục Linh nát quá! Viết văn tường thuật không xót chi tiết nào! Bái phục bái phục!
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    anh T ném trúng chỗ hiểm, đến em cũng bị trúng @-)@-)
  10. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu giống như sôcôla.
    1 loại sôcôla mới hơn xuất hiện sẽ khiến cho loại trước đó, dù chưa kịp, cũng phải cũ đi.
    Đôi khi, không phải bởi có mới nới cũ. Mà vì loại sôcôla cũ bị hư rồi!

Chia sẻ trang này