1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Thèm 1 chuyến Mộc Châu 2 ngày quá.Chắc cuối năm làm phát mới được.....................Lâu không đi Ngu người
  2. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đáy bác Sơn ạ,xe đang chạy thì chuyển số vô tư không sao,nhưng ma dừng ở đèn xanh đèn đỏ là y như rằng chết máy,em nhả côn lên ga thế mà vẫn chết,mịa kiếp cả tối nay chạy vẫn chưa được thạo lắm,lúc được lúc không.Mà em cảm giác tay ga của em này bị rít,đầu hơi lạng về phía trái,ngày mai chắc vẫn đi Neo cho nó lành,còn em GL vứt qua nhà ông Tuân Trung Kính xem lại dây ga và 1 số thứ.Về kinh nghiệm chay xe mong được các bác dậy bảo nhiều,đặc biệt là làm sao để không bị chết máy khi đèn xanh đèn đỏ và chỗ đông người
  3. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngủ thôi,chúc cả nhà ngủ ngon,tranh thủ Spam thêm bài nữa
  4. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chúc mưng thằng bạn Hiếu mới cưới được con vợ ngon!
    Nói khí không phải chứ nó cứ chửi con vợ hoài ( Con Đĩ - hihi)
    Hôm qua đi lấy xe với Hiếu, anh em gặp nhau vui vẻ. Quan điểm rõ ràng để người mua kẻ bán tự quyết định anh em ngồi không bơm vá gì cả. Nhưng chôt lại là để mai hết bia thi quyết đinh.
    Chiều nay em dap thử nổ đi được 1 đoạn. cua lại thì chết máy. mãi vẫn chưa quen nhả côn, tăng ga. Của đáng tội, dây ga của nó bị xít các bác a? em chưa quen đươc
    Tôi nay 2 thăng em lên TT hội nghị quốc gia tập . Dừng đèn đỏ chạy lại là bị chết máy.
    Kết quả vẫn chưa khả thi lắm, nhưng tôi nay em cũng tạm chaỵ được rồi.
    Công nhận làm nhục vợ mới cưới cảu nó thích thật. Nhưng đi tập xong quay về xe Số của mình em thấy yêu xe hơn. Đi đừng biết nâng nui nó như con GL .
    Đú vĩa lúa.
  5. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đáy bác Sơn ạ,xe đang chạy thì chuyển số vô tư không sao,nhưng ma dừng ở đèn xanh đèn đỏ là y như rằng chết máy,em nhả côn lên ga thế mà vẫn chết,mịa kiếp cả tối nay chạy vẫn chưa được thạo lắm,lúc được lúc không.Mà em cảm giác tay ga của em này bị rít,đầu hơi lạng về phía trái,ngày mai chắc vẫn đi Neo cho nó lành,còn em GL vứt qua nhà ông Tuân Trung Kính xem lại dây ga và 1 số thứ.Về kinh nghiệm chay xe mong được các bác dậy bảo nhiều,đặc biệt là làm sao để không bị chết máy khi đèn xanh đèn đỏ và chỗ đông người
    [/quote]
    Từ từ rồi quen hết ấy mà,Khó như Máy Bay Bà Già còn lái được nữa là Gà Lôi.
    Khéo tuần sau đồng chí lại lạng lách vù vù còn hơn cả KhánhGL lúc Lê tê phê thì bỏ mẹ,mà cũng phải tập nhanh nhên,anh em nhà Gà mặc dù toàn bác Già cả nhưng đi húng lắm đấy,toàn 80-90 thoai.....................................Đi chậm lội nước thì chết
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    @windas... : do chưa quen và chưa làm chủ được xe nên đầu tiên đi sẽ rất khổ và khó chịu đấy, mỗi cái xe nó có một cái tật riêng, nếu để ý một tí là kiểm soát được nó ngay ấy mà!
    Đúng là đi xe côn ngại nhất là chết máy lúc đèn xanh đèn đỏ, ngại vãi ái....hihi....
    Thôi chúc chú Hiếu sớm kiểm soát được con mẹ đĩ đó nhé! hehe
  7. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà chúc cả nhà 1 ngày mới,em đang cố gắng huấn luyện con vợ mình,cả nhà ơi cho em hỏi chỗ nào vá pô xe nhỉ,hôm trước thấy mấy bác bảo trên Phủ Doãn làm,Có bác nào làm rồi cho em xin cái địa chỉ và giá cả,em là dân gà mà,phải đề phòng không bị cắt cổ chít
  8. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Lên Phủ Doãn chắc chắn là bị nó cắt roài, kô tránh được đâu em ạ.
    Đi xe côn tay chưa quen thì cũng cố mà quen thôi kô còn cách nào khác , chú nhìn a hôm qua oánh võng ngon kô.
  9. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii,nhìn thấy các bác đi lụa qua em không khỏi tranh lòng.Mà mình cứ mang lên trên Phủ Doãn thôi ạ,không có địa chỉ hay đặc điểm nhận dạng gì về hàng sửa quen hả bác.
    mua đồng hồ xịn của ông Victory gì gì đó thì địa chỉ của ông đấy ở đâu vậy bác,có gì em chay qua xem thử.Mà xe của em không thấy điện như vậy là hết ắcquy hay sao hả bác,làm lại điện có tốn lắm không ạ,mà nói chung muốn còi + xi nhan được thì phai kiểm tra như thế nào,chỉ em tí để chiều qua chỗ ông Tuấn còn ước lượng được ngân lượng phải trả
  10. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Pô xe lên ngay đầu phủ doãn, mặc cả trước rồi làm, đắt qúa thì e lên trên Kim Mã ý (đi từ cầu giấy lên, qua phố Núi Trúc, bên tay phải chỗ mấy hàng hàn xì), cái này a chưa làm bao giờ nên e khảo giá trước đi.
    Ắc qui thì cứ từ từ, kẻo nhìn hoá đơn tính tiền mà choáng.
    Xe nên làm lại cổ phốt trước, dây ga a thấy bt đấy chứ.
    Đầu bò thì đợi lão Luân về bắt đền
    Thụt phải lên Nguyễn Công Trứ
    Thế thôi nhỉ, đồng hồ, chống đổ để làm đẹp sau

Chia sẻ trang này