1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1

    Bây giờ iem mới đọc xong. xin phép đc trả lời ạ.
    Bác Dương à, anh em nhà ta giao lưu thân mật với nhau cũng đã nhiều, khoảng thời gian cũng không nhỏ. Hay là nhân dịp bác bán xe, ko còn vợ bé, thì bác dắt vợ nhớn của bác đi off cũng hay mà Ta lại làm bữa liên hoan, các bà các cô gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, biết bao chuyện để buôn. Em đảm bảo với bác, vợ nhớn của bác "chỉ cần 1 lần thôi là sẽ thích ngay mà"
    Hay là thế nhỉ ...
    [/quote] thèng ku khánh cứ xui dại anh dương thế ,dẻ anh ý làm công tác tư tưởng cho chị nhà đã ,nếu ko tự nhiên anh dương làm bà chị giận lại đốt hết cả lò nhà GL thì lấy xe đâu mà chạy ,không khéo lại cho hết GL đi thái nguyên thì chít
  2. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà, có sao đâu, ai chả có 1 thời hoành tráng và tỏa sáng. Bây giờ đang là thời của các bác đấy, hãy cứ để các bác ý phát huy hết khả năng sáng tác của mình. Ko tội gì mà phải kìm chế sự sung sướng lại cả.
    Còn nhớ 1 thời những anh hùng sì pam, những ý tưởng điên cuồng.
    Đâu rồi bác khauvai một thời lừng lẫy
    Đâu rồi những SonGLPRO với những bài sì pam kinh điển
    Đâu rồi những cuộc đua tranh của Highspeed250 và GALOI1600
    Đâu rồi những trận say, quên đời vì vui, sự thác loạn điên cuồng của proximang và khanhgl ...
    Mèng ơi... Một thời đã qua ....
  3. HungBaBe

    HungBaBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cái nì là tại hồi mới thành lập nước, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bao gồm 13 bang. nên cái gì cũng 13. Thế mà nó lại giàu mạnh nhất thế giới. kể ra cũng hay nhể
  4. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Qua là qua thế nào.1 thưòi lừng lẫy vẫn còn đây.
    Đọc xong bài này lại nhớ tới bài của Thanh Niên Khánh hôm nhậu say say về ................................Cũng là 1 chủ đề Sì Pam........................Vẫn nhớ những kỷ niện.Những oanh liệt không bao giừChết
    [​IMG]
    Đứng lên và sát cánh bên nhau đi những người Hùng
  5. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà!
    báo cáo bà con là em đã có mẹt ở HN roài! Tối nay sẽ ra off với các bác ợ!
    @all: Tuy là sì pam ăn nhậu nhưng cũng phải sì pam sao cho đẹp các bác nhé! Chúc các bác nâng tầm lên thành "Nghệ thuật sì pam" đến lúc đó cho dù các MOD biết là sì pam nhưng không thể khoá nick được thế mới siêu! hihi
  6. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    NGƯỜI CÒN NGƯỜI MẤT ,EM CUP ƠI GIỜ EM NƠI ĐÂU ,BÂY GIIOWF EM CHỞ HEO HAY LÀ EM LÊN THÁI NGUYÊN ROÀI
    [​IMG]
    KỶ NIỆM ÀH NHIỀU LẮM
    [​IMG]
  7. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0


    Thôi mà, có sao đâu, ai chả có 1 thời hoành tráng và tỏa sáng. Bây giờ đang là thời của các bác đấy, hãy cứ để các bác ý phát huy hết khả năng sáng tác của mình. Ko tội gì mà phải kìm chế sự sung sướng lại cả.
    Còn nhớ 1 thời những anh hùng sì pam, những ý tưởng điên cuồng.
    Đâu rồi bác khauvai một thời lừng lẫy
    Đâu rồi những SonGLPRO với những bài sì pam kinh điển
    Đâu rồi những cuộc đua tranh của Highspeed250 và GALOI1600
    Đâu rồi những trận say, quên đời vì vui, sự thác loạn điên cuồng của proximang và khanhgl ...
    Mèng ơi... Một thời đã qua ....
    ===============================================
    Trích bài của Khánh GL từ tầng 4(các bác nên tham khảo)
    Tiếp theo, em xin bộc lộ 1 chút về tình cảm riêng tư của ae trong box Gà Lôi mình. Sau một thời gian khá dài quen biết, có thể nói để hiểu hết về con người nhau, thấu hiểu đc tâm tư tình cảm của nhau thì chúng ta còn chưa thấu hết, thời gian sẽ trả lời chúng ta.... chúng ta phải biết chờ đợi.........
    Hãy nói về những thành quả mà box Gà Lôi nhà ta đã làm đc trước nhé Chúng ta đã có thêm nhiều người bạn mới, rất đa dạng về thành phần. (Là 1 SV mới ra trường, chưa va chạm nhiều, em rất tự hào và vui mừng về điều khoản này)... Chúng ta có :
    - Vấn đề đau ốm: Xin liên hệ Đội trưởng Sơn. Công tác tại Viện Sốt rét.
    - Vấn đề kĩ thuật: Xin liên hệ bác Dũng- Chipu: Cựu SV chế tạo máy. Rất am hiểu về kĩ thuật, nhiệt động học, khí động học, động cơ. Hiện bác đang tạo công ăn việc làm cho ~M people....
    - Vấn đề phượt: XIn liên hệ bác Lê Anh- vndrake: Chuyên gia phượt có hạng. Luôn làm mọi người phải kính nể về những chuyến đi của mình. Hiện bác đang công tác bên sân bay GL ạ.
    - Vấn đề tiểu sử các em GL: Xin liên hệ bác Dũng - GLPro_150: lưu trong não hàng chục hồ sơ, tiểu sử của các em GL nhà ta. Hiện bác đang công tác tại Petrolimex......
    - Vấn đề thiết kế mĩ thuật, trang trí nội thất: Xin vui lòng liên hệ bác Hiệp-Tom: Hiện bác đang thiết kế, kinh doanh lĩnh vực này ạ
    - Vấn đề cổ phiếu: XIn liên hệ bác Hưng- AK47: Chuyên gia cổ phiếu đấy ạ.
    - Vấn đề phụ tùng cho chị em: Mời các bác đến chợ Đồng Xuân, liên hệ bác Trà- GaLoi1600: Kinh nghiệm quá lâu về kinh doanh phụ tùng nội y cho chị em ạ
    - Vấn đề hoá chất lên men, tẩy rửa, nói chung là hoá chất công nghiệp của Jonhsons: Xin mời các bác gọi cho bác Tuấn Anh- proxitane: Đại diện tối cao, hợp pháp của hãng Jonhson ạ ..Ngoài ra bác ý còn là Bác sĩ hoa chuối, chuyên phụ trách vấn đề ***, giải đáp mọi thắc mắc cho ae luôn đấy ạ
    - Vấn đề tự sửa chữa xe 4 thì cũng như 2 thì: Xin mời các bác liên hệ bác Luân- luan1978: 1 người thợ có nghề nhưng ko có nghiệp. Bác Luân hiện tại đang tự mông vài con Cup, con GL, con Kick bốc.. và đã từng làm n con khác.. nhưng bác ý lại đang công tác cho Zamil
    - Vấn đề bảo hiểm xã hội: Chả có ai làm tốt hơn bác Hà- khauvai. Mọi người nếu ai quan tâm thì liên lạc với bác ý nhá
    - Còn những bác khác: Phong, Thiện, WATW, boy.... Jun-je...... em chưa đc ngồi với các bác nhiều nên chưa biết thông tin về các bác. Xin các bác lượng thứ, sau này em sẽ update sau ạ
    - Cuối cùng, em xin đc phép nói về 1 người, rất quan trọng với riêng em. Đó là 1 người bạn, 1 người anh và là 1 ông sếp của em. Bác Thắng - highspeed250: Bác này thì lắm nghề lắm. Em mới chỉ biết bác ý đang làm ở LG. Cho nên các vấn đề về LG nếu ai có thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bác Thắng ạ.
    ..... vậy đó thôi các bác ạ.....
    À quên, còn em nữa Khánh - Cựu SV Hoá Dầu-Polymer: Bác nào tìm hiểu về xăng dầu thì cứ a nhô cho em nhá. Em từng đi buôn dầu nhớt cho Exxon Mobil nửa năm trời mà
    =================================================
    Đây là diễn đàn của chung, box lại là của riêng, của riêng anh em- những người là thành viên đội Gà Lôi. Em là 1 thành viên. Em có quyền viết tất cả những gì em thích. Ko xúc phạm ai, ko lăng mạ ai, ko làm hại ai.... tất cả chỉ với 1 mong muốn, đem lại niềm vui, giải toả bức xúc trong công việc, cuộc sống.... đế sống tốt hơn... mọi người hoà đồng hơn.. Đấy là quyền của em... Quyền tự do ngôn luận.... ko ai có đc phép tước đi quyền này của em...........
    Uống bia, cafe.. nhậu nhẹt.... để làm gì ?.....Để chúng ta hiểu nhau hơn... để có thể đan xen, hoà quện vào nhau..... nâng đỡ, giúp đỡ nhau. ....
    ... nụ cười của bạn, niềm vui của bạn ... đều là của tôi.... nỗi khổ của bạn... hãy chia sẻ cho chúng tôi......
    .... .... ......... ...... .... ....
    Tôi mặc kệ mọi người nói tôi nhiều chuyện.... mặc kệ mọi người bảo tôi dỗi hơi.... mặc kệ........... vì tôi làm mọi chuyện đó chỉ với 1 mục đích để bày tỏ lòng mình, để chia sẻ với anh em..... tôi nghĩ là tôi đúng..... .... ...
    ====================================================
    Chiều nay K2 chứ các bác nhỉ
  8. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Bác Thắng đi về có ảnh ATILA chân dài đến Mắt cá không post lên đây cho anh em chiêm ngưỡng tý chứ nhỉ
  9. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    @GALOI1600: Chiều nay sẽ cố mời Vợ tới, AE đổ ít xăng thui nhé, đừng cầm theo kình, kéo, búa, bật lửa nhé, WATW không có tiền đền 1 bầy Gà Lôi đâu.
    Thanh cờ sờ khánh Gờ Lờ, ý kiến hay đấy nhỉ.
    @2sờ: Nhắc tới LG, Cty tớ có cái mo LG CRT 15'', nháy nháy giật giật, vưỡn còn bảo hành, đã đưa tới LG warranty services vậy mà bị ngâm dễ đến gần 1 tháng rùi. Khi nào có mo LCD sale off báo khẩn trương nhé!
  10. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác Khánh GL cũng muốn dãi bầy nỗi lòng mình: em cũng rất máu Gl và trong khi lên mạng tìm xe đã được biết đến anh em GL,lần đầu tiên tiếp xúc với anh em GL(ở quán cafe nhà 67 hay ngồi) em cảm thấy mấy anh em trong đội rất thân thiết với nhau,nhưng với 1 chú lính mới như em thấy thật lạc lõng,nhưng đó chỉ là cảm giác của lần đầu,khi tiếp xúc lần 2(ở quán cafe hôm ngày ra mắt CD ) thấy bác Trà và bác Sơn nói về phương châm hoạt động của nhóm em thấy thích rồi.Lần đi uống bia tất niên cuối năm nhưng chỉ có bác TA, bác Thắng,bác Dương và thằng bạn em,được nói chuyện với mấy bác tiền bối thấy tuyệt vời và em kết nhất câu:"chơi với nhau đâu cần phải có GL".Và chốt hạ lần cuối đó là hôm ở nhà bác Trà,nó đã xua tan hết cảm giác lạc lõng mà em cảm thấy lần đầu tiên.Ở nhà có cha mẹ ra đường có bạn bè,thật vui khi được biết,được chơi với các bác,tuy chưa có nhiều thời gian để hiểu nhau và cũng chưa có kỷ niệm nào lớn về nhau,nhưng em tin tình cảm sẽ thêm thắm thiết theo ngày tháng.Cảm ơn box GL,cảm ơn tất cả anh em

Chia sẻ trang này