1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Ui mình mới mua Gl thế mà các bác bán hết đi thì em đi chơi với ai đây,thôi các bác cố đợi thêm 1 thời gian nữa lăng xê tiếp phi đội Gl nữa đi để có thêm giá nữa rùi bán đến lúc đấy em cũng còn kiếm được tí chút
  2. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 buổi chiều tốt lành,
    @Sơn Gl pro: bác mai không đi công tác HP với bác Ximăng à?
    @bác proxitan:hoá ra nhân dịp thứ 7 này kết hợp nhiều việc quá bác nhẩy,không biết thế nào cứ được ăn là sướng rùi
  3. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bán hết Gl đi, em ủng hộ nhiệt tình hị hị, lúc đó xe em nà hoa hựu và thêm 1 lần nữa khẳng định để các bác yên tâm là em sẽ kô bao giờ bán xe cả. Khi nào chán thì mông má lại cho thật đẹp, rồi ủ dầu rồi để ở góc nhà phủ bạt ạ. Thi thoảng ngoài việc tưới hoa, cho chim ăn, em lại lôi cái kỷ niệm 1 thời ra lau chùi đánh bóng như kiểu chơi đồ cổ ý ạ
  4. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    chào cả nhà ,từ sáng đến giờ bận quá bây giờ vào chào anh em ko lại bị đảng điểm danh thì chít ,,,,,,,,,,,,,,,,tình hình là ngày mai anh em nhà ta họp khẩn cấp để bầu bác dương pho làm ngoại giao chuyên tiếp các chị em gái chẳng may sa chân vào nhà GL
    to: ku sơn ko việc gì phaỉi buồn cả em ạh ,bởi vì có máu hay ko máu là do mỗi người ,nhà mình đã thống nhất rồi còn gì ,,,XE KO QUAN TRỌNG BẰNG NGƯỜI ,,,,,,,,,, kể cả đi xe đạp nếu là anh em hợp kạ cũng ok ,cuối cùng vẫn là chức cao vọng trọng thôi
    thế là chốt hạ nhá thứ 7 vừa đến xem mặt con râu vừa sanh nhựt thèng bố ,,,,,,,,,,,,mua quà hả có ngay ,con thì bỉm bố thì undewe ( nếu viết sai thì thôi nhá ) anh em cố ăn nhiêu vào ko sợ gut đâu ra tết làm 1 cuộc leo núi thở ra cả ba lỗ là hết chất ngay
  5. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác Dương post cả đoạn nói chuyện riêng tư của e và bác vào đây ah , chết mất thôi....may mà CC k lỡ miệng!
    o(^_^)o ..... Life is a mystery, everyone must stand alone ..... o(^_^)o
    ~ ~ ~* * *~ ~ ~
    Thành viên Ban quản trị Heart to you!
     YH: Cetonia83
  6. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Bác Trà làm em ngại quá cơ, đã bảo là lên nhà em ăn uống cho vui thôi 1 phần vì cháu gái, 1 phần là vì sinh nhật em và phần là vì em đã có bằng lai xe mô tô 2 bánh ạ (bi giờ đi cygnus là mặt vểnh thượng lên roài, éo sợ cảm tử quân nứa hị hị).
    Các bác kô cần quà cáp gì đâu ạ, phiền phức lắm. Các bác vơ cả nhà đi cho nó đông vui nhé.
  7. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi với,cái cụm đầu xe của em bị kêu( cụm đèn trước + đồng hồ) mỗi khi vít ga lên là bi rung kêu lạch cạch,em sờ tay vào cụm đấy cảm giác thấy có vẻ ốc bắt chưa được chặt hoặc thiếu ốc vì lắc = tay vần thấy được,nhưng em tìm mãi không thấy chỗ nào có ốc vít cả,nghe bác Khánh bảo tháo ra lắp thêm đệm lót cho trặt lại,nhưng không tìm thấy chỗ tháo lắp thì làm sao có thể siết lại được.Kính mong các bậc tiền bối đã tháo ra rồi chỉ dẫn thằng em mới vào nghề này
  8. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Cái xương đồng hồ của em nó vỡ rồi em ạ, có bắt cũng không chặt , theo anh em tháo ra nếu xương còn hàn được thì hạn lại cho chắc rồi lắp lại, nếu xương vỡ quá thì đi mua cái đồng hồ tầu về lấy cái xương thế là ngon, mà tháo lắp cái đồng hồ với cái đầu GL cũng ngại lắm em cứ ra thợ cho nó lành em ạ
  9. HungBaBe

    HungBaBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tặng đồng chí chút kinh nghiệm nhé
    Đi xe này mà lúc nào cũng muốn hoàn hảo thì ba ngày sửa nhỏ một lần, năm ngày sửa lớn một lần.
    Phải đặt định mức tiêu bao nhiêu tiền nuôi gà một tháng, hết xiền thì kệ nó, trừ việc thay dầu và bơm hơi.
  10. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Mọi công việc bắt đầu từ chỗ 2 cái đèn xi nhan. Em tháo 2 cái đèn đấy ra, nhìn bên trong có mấy con ốc vít, tháo nó ra thì tháo được cái chụp ở đầu. Nếu làm đến công đoạn này mà thấy cần thiế phải thay cái đồng hồ thì trước khi tháo các jack của dây điện ra, nhớ ghi chú nó vào nhé, thực hiện bằng cách đánh số. Nếu kô đánh số, khi lắp lại là khóc ra tiếng tầu đấy, nếu thấy dây điện mủn rồi thì cắt đoạn mủn đi, nối lại.
    Ghi chú: Các công đoạn trên là học lỏm của mấy bác thợ sửa xe, chứ a kô sáng tác ra đâu đấy Và tất nhiên là cũng chưa tự sửa bao giờ

    Được proxitane sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 24/01/2008

Chia sẻ trang này