1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Cứ với tốc độ xây dựng như thế này thì AE nhà Gl chúng ta sẽ lên tâng 10 trước tết,thật là vui đón tết đòn khách ở nhà mới,nhà cao cửa rộng
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    CLB nhà mình dạo này ko thích giao lưu với ae ngoài CLB nữa nhỉ
    Em vào gọi mấy bác Trà,...., chả thấy bác nào giả nhời cả
    Hay là .... các bác ..... ghét em
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Làm thêm tí nữa!
    Em ứ lấy chồng công an đâu,
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!
    Em ứ lấy chồng phi công đâu,
    Máy bay lượn lượn ở trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!
    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
    Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!
    Em ứ lấy chồng IT đâu,
    Máy tính luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!! hihihi
  4. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bác nói thế oan cho nhà em quá,tết nhất đến nơi rồi nên mấy anh em nhà Gl phaỉ cầy quốc để nuôi gia đình đón cái tết cho tươm tất..
  5. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá bác tìm thêm cho anh em phát triển thêm về văn thơ ,không người ta chê nhà GL không hoa mỹ văn võ xong toàn
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Bác toàn vào gọi bác Trà chứ có gọi em đâu mà em trả lời...hihi
    Gần tết nhất rồi, hôm nào gặp em gửi lại bác xiền mua cái mũ nhé! Tình hình là mũ mão nó không về nữa nên không lấy được... khổ iem thế đấy.....
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Cho một seri đòn luôn này!
    1. Dùng cho các bác hay uống bia nè:
    Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng âm ỉ!
    2. Cái này để tính toán giá trị còn lại của chị em:
    Gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"...
  8. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Bồ là phở nóng tuyệt vời.
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
  9. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    OK. Trước Tết bác nhỉ. Em cũng đoán là hàng ko đánh về nữa.
    Tks bác nhiều.
    @Trà: bác ko confirm vụ em Quạ thì em ý ứ tin, em có viết bài mấy trang trước đó. V là chính, chọc ghẹo, đong đưa,...là chủ ếu hế hế
  10. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ Thắng ơi, chưa tỉnh cơn say à, đêm qua 2 vợ chồng ăn nem chua rán xong có làm gì nữa kô đấy
    Mày alô thằng lắp bo mạch nóng của điều hoà đi, được thì alô tao lắp luôn, điều hoà đang dùng hiệu Rocker.

Chia sẻ trang này