1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    HIX, vụ nì giờ mới nghe, trước đây mình hay xoè lắm, cứ mỗi lần như vậy là công, pha tan hoang luôn. Lần nào cũng phải đi chỉnh công, hàn công, thay kính pha.
  2. kinhcan

    kinhcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    He he cảm ơn bác đã đổ xăng cho em pêđê thảo nào em đi mãi mà không thấy hết xăng.Lại tưởng xe ngon ăn ít xăng ,hoá ra thế
    [/quote]
    Đêm đó vào dụ nàng đi chơi! Nhưng nàng chưa về. Buồn quá lượn lờ đi đổ xăng không ty nưa hết xăng thi toi. Nàng về rủ đi lượn cùng thì không đi. Bực quá làm một vòng từ Kim Giang vào Bala. Đi lươn xem có chú cơ động nào hỏi không. Đểu thế ra đến đầu đương gặp luôn mấy chú. Cung đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. ( quan hệ , Bác cùng chúng cháu hành quân)
    May mà nó đang làm việc với máy đứa khác, cũng lươm minh giữ, nhưng không hỏi han gì cả. Mới lượn xe nên cùng không giám đi vào đường tắt. Thấy xử lý e GL đâu có khó lắm. Cũng thỉnh thoảng bị Lửng sô. Chạy cũng êm. Nhưng phải tội, Em pede nay Đồ lọc xoc quá.
    Lượn vào đến cầu Hà Đông lại gặp một đống Cá Vàng. Hehhe chác là bắt xe tai thôi. Minh cưỡi nhanh nhưng nhìn thấy các chú nên cũng hiền hơn. Chạy tiếp vào tận chỗ làm định vào Xưởng ngủ ( qua đường tàu chỗ BaLa). Vì lúc tối vội đi lên nhà bác TA quên chia khóa. Ngại gọi cửa . ... Nhưng! em lại thấy máu lươn cung em Pede 1 lúc nưa, bấm bụng phi về nhà vậy. Bắt đầu bấm đồng hồ. Có mấy thằng đi wave rrồ ga trước măt thế là thêm máu cho chung no nghi mui XÌ hơi luôn..hehhe........... Về tới đầu ngõ, cua gấp chưa biết xử lý sao . Vì sợ Pà Con dạy, nên chết máy. ,.............. Bóp ccôn đẩy vào ngõ. .
    Hi buổi tập xe thư 2 của em không cần thằng WIndas ngôi sau diễn ra xuôn xẻ. Lượn đêm đường vắng,phóng tít. Lúc tối đi nhà anh TA về đôi lúc dừng đèn đỏ cũng bị chết máy. Nhưng chạy cung tự tin hơn nhiều rùi. Lần sau phát huy mượn em GL của Windas chạy cho máu.
    Sáng hôm sau thức dậy cũng, ngó nghiêng xem. em pede lam sao ma kêu giữ vậy. Phía trước nó có 1 khớp trượt định vị cụm Pha Công tơ mét( gồm 2 thanh cựa di chuyển thoải mái với 2 miếng sắt cố định trên thụt gồm 2 lỗ rộng ngoắc. Thấy lắc lắc lỏng toẹt, chỗ này phải đệm thêm cái gì ( như mút , joang .... ) vào cho nó đỡ kêu chứ. ĐÚng không các bác . bác nào biết chỉ jum coi.
    Sáng mai thức dạy ngó nghiêng
    May mà chung
  3. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    các bác cãi nhau vụ công tơ mét nhiều quá, từ hồi đi xe GL đến giờ, xe em bị đổ 2 phát, mỗi phát là 150K tiền công tơ mét.
    Oánh bạc được 1 lúc kiếm 8K gold, hê hê, HN dễ kiếm vàng
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ không ai ra hàng Lón à mà cỏằâ ngỏằ"i 'Ây mà bàn vỏằ>i bỏĂc????
  5. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Thấm thoắt đã 1 năm kể từ ngày đầu tiên HTU được thành lập?chỉ trong một vài lời ngắn ngủi chắc rất khó để nói hết được những suy nghĩ của các thành viên trong nhóm?
    Một năm trôi qua với rất nhiều niềm vui xen lẫn cả những nỗi buồn,có rất nhiều điều làm được và cũng còn nhiều điều mới chỉ dám ước mong? Một năm đầy những sự kiện đã trôi qua và cho dù đánh giá trên khía cạnh nào, HTU cũng đã mang lại cho tất cả những trẻ em nghèo, những người già cô đơn và cả những ******** nguyện viên trong nhóm biết bao tình cảm không thể nào quên?
    Nhớ lại những ngày đầu tiên mới thành lập CLB, khó khăn từ việc tìm hướng đi hay tìm kiếm nguồn tài trợ, những tình nguyện viên trong nhóm vẫn sát cánh bên nhau?Cho dù mỗi con người là một sự nghiệp là một lo toan riêng, nhưng chỉ cần HTU cần là đều dốc lòng, dốc sức chăm lo cho hoạt động của CLB?
    Từ chương trình ?o vui noel, tết dương lịch, tết âm lịch 2007 đến ?omùa đông yêu thương? 2008, mỗi một lần lên trung tâm bảo trợ xã hội số 4, lại là một lần HTU mang tình yêu và sự quan tâm đến những con người bất hạnh nơi đây- món quà tuy nhỏ, nhưng cách gửi món quà thì thật ý nghĩa biết bao? mà những thành viên HTU cũng cảm thấy mình nhận lại rất nhiều từ những chuyến đi như thế - đó là sự thanh thản và ấm áp trong tâm hồn mỗi tình nguyện viên.Chính vì thế, mà hoạt động tình nguyện của nhóm ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn.
    Trong 1 năm qua cùng với sự phát triển của HTU, thật thiếu sót nếu không nhắc đến những cá nhân, những tổ chức và nhưng CLB tình nguyện đã giúp đỡ HTU thật nhiệt tình bằng cả vật chất lẫn tinh thần:
    Đó là anh Trương Thanh Đức- công ty TNHH Trương Gia tại 65 Hàng Bông, người đã hỗ trợ cho HTU rất nhiều từ những món quà lưu niệm, đến chữ dán, đến việc xe đi tình nguyện?tuy là những món quà nhỏ, nhưng tấm lòng anh dành cho công việc tình nguyện thì thật nồng ấm.
    Đó là box 67, GL, Honda CD, CLB Môtô Hà Nội,..(những anh em trong ngôi nhà chung TTVN) với những con người thật trẻ trung, vui tính ngoài việc có niềm đam mê những chiếc xe cổ hay xe thể thao,.. mà họ còn có thêm những tấm lòng đam mê hoạt động xã hội.
    Đó là CLB Tháng Năm, CLB BC, Tinh Nguyện Trẻ, Sunday, Ngôn Ngữ Ký Hiệu,?những CLB của những con người trẻ tuổi, nhưng đầy nhiệt tình với HTU nói riêng cũng như với công việc tình nguyện nói chung.
    Và còn rất rất nhiều những những nhà hảo tâm mà HTU rất muốn nhắc đến và cảm ơn họ, những người mà không bao giờ muốn nhắc đến tên, họ ủng hộ và giúp đỡ HTU nói riêng hay cho những con người gặp hoàn cảnh khó khăn nói chung với tất cả những tấm lòng mà HTU luôn ghi nhớ và cảm ơn họ.
    Sang năm 2008,HTU còn có rất nhiều dự định, mong muốn trong việc hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn, và tổ chức những chương trình quyên góp ủng hộ cho nhưng trẻ em nghèo vùng cao,?HTU mong được sự hỗ trợ của tất cả các tổ chức,cá nhân, những nhà hảo tâm trong việc giúp cho HTU thực hiện được những dự đinh và mong muốn của mình.
    Thêm một tuổi mới là thêm hi vọng mới, thêm tình yêu mới!
    Chúc HTU luôn thành công và là điểm đến của những trái tim tình nguyện!
  6. HungBaBe

    HungBaBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao lại có cái loại đàn ông cứ thấy gái là mắt sáng lên, giống hệt như ..mình. Hôm nào đi bác cho em đi với.
  7. HungBaBe

    HungBaBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sinh thời loạn mới tạo ra anh hùng chứ.
  8. HungBaBe

    HungBaBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Khau, cả nhà cũng chúc Khau như vậy nhé.
  9. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Vừa cafe hàng Nón về ngồi chỉ có vài bác nhưng cũn đủ xôm tụ phải nói ngà Gl dù ít nguời hay dù nhiều người vẫn máu.Như vậy là đã trả xong nợ miệng mấy hôm thấy nhẹ cả người và nhẹ cả ví,
  10. HungBaBe

    HungBaBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khổng hẳn yêu xe đâu bác Sơn a,Thật lòng cũng thấy hơi nản với em này rùi,mình đầu tư sửa xe mà thấy sửa xong chỗ này chỗ khác lại đổ bệnh,nên thấy xe chạy vẫn chưa ưng ý lắm.Đi thêm 1 thời gian nữa chắc phải nâng cấp nên em máy trắng.
    [/quote]
    Đừng có nản như vậy đồng chí, phải trải qua nhưng giây phút như thế này mới thấy cái hay cái đẹp của việc chơi đồ cổ chứ. Bác Dương bán xe xong đang ngồi khóc hu hu kia kìa. Nếu bán được giá báo tui với.

Chia sẻ trang này