1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - HONDA GL(Tầng 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề yêu!
    Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó". Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt - Yêu dzậy mới là yêu...thiệt
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề quần áo!
    Ba bé Tý đang dậy bé Tý học bài về Địa lý. Bỗng Tý quay sang hỏi Ba: - Ba ơi tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần hả Ba? Ba bé Tý ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: - Học hành gì mà hỏi những câu như vậy, có phải phí gạo bao nhiêu năm trời của ba mẹ không. Nếu mà có nước Quần thì làm sao mà nhìn thấy nước Cu Ba hở con. Tý lại quay sang ba thắc mắc: - Thế tại sao có nước Áo rồi mà vẫn nhìn thấy nước Haiti ạ? Ba: ???
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Và một vài lời chúc, có thể cũ, có thể mới đối với mỗi người chúng ta!
    Năm hết tết đến
    Rước lộc vào nhà
    Quà cáp bao la
    Mọi nhà no đủ
    Vàng bạc đầy tủ
    Gia chủ phát tài
    Già trẻ gái trai
    Xum vầy hạnh phúc
    Cầu tài chúc phúc
    Thịnh vượng An khang
    Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe
    1 Biển cả tình thương
    1 Đại dương tình bạn
    1 Điệp khúc tình yêu
    1 Người yêu chung thủy
    1 Sự nghiệp sáng ngời
    1 Gia đình thịnh vượng
    Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý
    Tỉ sự như mơ
    Triệu điều bất ngờ
    Ko chờ cũng đến. ^_^

    phù...phù....đọc xong đứt hơi!!!!!
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Đây là định nghĩa về sự thành công ở mỗi lứa tuổi!
    Lúc 3 tuổi, sự thành công là... không đái dầm. Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè. Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe. Đến 20 tuổi, thành công là... được make love. Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Ngược lại nhé: đến 50, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Tới tuổi 65, thành công là vẫn... được make love. Tới 75 tuổi, thành công là vẫn... lái xe được. Tới 85, thành công là vẫn... còn có bạn. Tới 90, thành công là không... đái dầm ====> Vòng đời
  5. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Văn thơ chán rùi sang làm tí bài hát nhẩy????
    Có con chim vành khuyên đực. Dáng trông thật găngtơ quá. Gọi lại, vả ngay đánh cho quên thói đời. Chim gặp bác chào mào ,1 cước. Chim gặp cô sơn ca,đập luôn. Chim gặp anh chích choè,bạt tai. Chim gặp chị sáo nâu ,1 đạp ... Có con chim vành khuyên đực. Thích con chim vành khuyên cái. Gọi lại nỉ non kéo nhau ngay về nhà...thịt luôn!
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Lại nữa nè! Cho các bác cuối tuần được vui vẻ và có những nụ cười sảng khoái là em vui roài!
    1.Con gái kiểu Internet: Rất khó truy cập, nhưng khi truy cập rồi thì khó mà Logout.
    2. Con gái kiểu Server: Thường rất bận, nhất là những khi cần.
    3. Con gái kiểu Windows: Chẳng biết làm gì cho ra hồn nhưng nam giới không thể sống thiếu họ.
    4. Con gái kiểu Screensave: Chỉ nên trò chuyện trong giây lát.
    5. Con gái kiểu RAM: Chỉ cần bạn rời khỏi họ là họ quên bạn ngay.
    6. Con gái kiểu ổ cứng: Nhớ rất dai nhưng khi hỏng thì khó mà cứu.
    7. Con gái kiểu user: Động đến cái gì là hỏng cái đó.
    8. Con gái kiểu CD-ROM: Quảng cáo tốc độ 52x nhưng thực chất chỉ chạy được ở tốc độ 24x

  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Anh em ai đã có nhóc thì thử xem mình có dính trường hợp này không nhá! Những ae nào chưa có vợ thì cẩn thận đề phòng!!!!!
    Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : - "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...." Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......"
  8. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Còn cái này tuy ngắn gọn nhưng em đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn cười!
    Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :" Không , ở truồng quen rồi"
  9. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    HÍC
    CÓ 1 MÌNH EM CHIẾN ĐẤU BÊN BÕ HÌNH, ĐỊNH LÀ ĐẤU LẠI MẤY BÁC VỀ TỐC ĐỘ XÌ PAM, NHƯNG PHẢI THÚ NHẬN LÀ EM THUA TUYỆT ĐỐI
    GIÁ MÀ BÕ HÌNH NGƯỜI ĐẸP CŨNG LÊN NHANH NHƯ NHÀ MÌNH NHỂ
    HÊ HÊ
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Nhà em máy ảnh ít, với lại ngồi ở VP nhiều nên không chụp được nhiều ảnh, không thì em cũng sang góp vui với bác bên đó! hehe...
    @all: ae nào đọc thấy hay thì nhớ vote * cho em nhá! không là lần sau đếch có chuyện cười mà đọc đâu đấy nhá!

Chia sẻ trang này