1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi -Tầng Thập Tam( Ảnh Sinh Nhật Gà Lôi từ trang 76)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
  2. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mong quà của con Fò ,nhờ mua hộ còn khó nữa là.Thứ 3 về Thứ 4 anh em lại được cafe Free
  3. gobynina

    gobynina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    mua làm éo gì GL bán đi còn chẳng hết ôm vào để Vỡ mồm àh
  4. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/friends-EzYIv4Y5eq_Q7UOAgaD7aQkr
    Lượm lặt!
  5. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bắt sống được cái này:
    http://360.yahoo.com/friends-T3DwiwEyeqjVayimBk.JNC2L***NAn0Ypw--?cq=1
  6. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    "Từ trước đến nay, rất nhiều em qua tay mình mà chẳng hiểu vì sao duy chỉ có em GL là làm mình thoả mãn. Có rồi lại bán, dễ đến hàng chục lần nhưng duy chỉ có GL đối với mình vẫn là đỉnh dù em nó bây giờ không còn hàng zin bóc tem nữa.
    Cũng có thể vì GL là chiếc xe mơ ước thời mới nhớn (chưa làm ra xiền). Nhà thì nghèo nên đành hóng mắt nhìn mấy thằng phi GL, nẹt bô ròn rã khắp phố đầy ái mộ, 2 hàng nước dãi chảy dòng dòng, mồm thì lẩm bẩm:
    Sau này bố nhớn, quyết mua một em về cưỡi !!!
    Gần chục năm sau, vào một ngày đẹp trời, thuyết phục vợ mãi mới được đổi con dream ghẻ sang chú GL hoành tráng. Đúng là GL có khác, ngồi êm đít thật. Tổng kết lại, mơ ước của mình lúc tuổi 20 phải chờ cho đến 30 mới được thoả mãn. Hơi muộn nhưng kệ mịa nó, các cụ bảo muộn còn hơn không .
    Mình đã 33. Kể từ ngày sở hữu được 1 em GL đầu tiên cho đến nay, mình đã thoả mãn thêm được 2 lần nữa. Con GL thứ 3 này là em ngon nhất. Thế nhưng cả 3 lần thoả mãn ấy vẫn còn thiếu một cái gì đó, chưa lên được đến đỉnh ... hu hu... Mơ ước của mình hình như đã được đẩy lên tầm cao mới . Đúng là được voi đòi thêm tiên.... Và bây giờ, vẫn thèm một em GL nhưng hình thức phải đẹp, máy móc phải còn trinh, phụ tùng chính hiệu .... OÀI, lại phải đi tìm một em như trong mơ để thoả mãn cho trọn vẹn cái nào ..."

    http://blog.360.yahoo.com/blog-zZCeprUleqvBDH2n_KaOXn4H
    Nhà GL ơi, có ai giúp cái thèng chết tiệt này phát kg nhỉ???
    Vẫn cay nó cái vụ hôm trước.
  7. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0

    Hì hì bài viết của bác này nghe hay quá.
    Túm lại em vẫ sướng hơn các bác nhỉ.19 Tuổi em đã thong dong trên con GL một thời mơ ước của các bác rồi...........
    Ôi bao giờ cho tới ngày Xưa.
    Hôm nay Con Fò về chău nhỉ,chiều có làm tý cafe cà Pháo chém gió không đới
  8. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Hôm, nay trời nắng nhà mình đi tắm biển hết hay sao mà chẳng thấy ai nhở
  9. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi em 19 T giống ku Sơn cũng đã vênh vang đặt đít lên 1 em Win100 rồi. Dưng mà hồi đó thấy ghét GL thế cơ chứ. Xe gì mà máy đứng kêu bỏ mịa (nghe các anh phán thế), rồi còn tốn xăng, đi chậm (cầm tay các em) khó hơn Win, đạp khởi động khó... he he, bao nhiêu là lí do, ngày trước ngây thơ nên tin hết
    Bây giờ xí xớn quay lại cảm giác thời trai trẻ, rinh về một em già tầm ngang thời em Win của mình ngày trước, thế mà vẫn khoái, nhứt là cái cảm giác đạp đạp, bóp bóp... sướng
  10. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đọc xong bài của bác Dương mà sướng tê cả mông, sao mà giống mình thế nhỉ hê hê. Chỉ khác bác này 1 điểm là em chỉ mua 1 con GL duy nhất trong đời va cõ lẽ cũng chung thủy vẹn đời với em ló luôn. Mặc dù hiện tại cũng cưới em thêm em này em kia rưng mà thỉnh thoảng lôi em già đen giòn đen đẹp ra đạp cũng thỏa mãn cái sự thứ tính lắm các bác ạ.

Chia sẻ trang này