1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi -Tầng Thập Tam( Ảnh Sinh Nhật Gà Lôi từ trang 76)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 07/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, CFN nói thế nỳ, thèng KCD nó kiện anh chít, bản quyền của KCD nhé, có đường link bên dưới đó.
  2. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác chào cả nhà,
  3. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Không thấy KCD vào đòi nhuận bút nhỉ, hay là...
  4. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này làm em thấy mình kém cỏi quá, hay là trong con người mình tình yêu dành cho Gl vẫn chưa mãnh liệt hay là đó không phải là ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ bây giờ.Mọi lý do chỉ là ngụy biện,uh biết làm sao với đồng lương ít ỏi ăn bám ông bà già nên dù máu em máy trắng nhưng cũng đành bất lực với lý do không được mẫu thân và mẫu hẫu cấp kinh phí(rất buốt khi nhìn xe bác Khánh bán cho người khác,rất xót khi nhìn em 1,3 vạn mà mình bó tay) Mấy lần cũng định phang con lô nhưng mấy lần đánh cò con khoảng 10 -15 điểm thì toàn tạch(số đen như chó mực không như bác Hay sờ bím ngày nào chiều cấy tối gặt ).Thôi thì cứ để cảm giác thèm đó trôi qua,và bất chợt có lúc lại thấy ngứa ngáy muốn đạp đạp bóp bóp thì không đề xe nữa đạp chân và bóp phanh liên hồi.Thôi chỉ biết quyết tâm,biết đâu trong vài năm tới khi mọi người không chơi Gl nữa thì ta lại làm 1 em với đồng tiền do chính ta làm ra(mong răng sẽ kiếm được việc với mức thu nhập cao hơn:D] và biết đâu lúc đó lại chơi cả em mông to nữa chứ nhỉ vì có ai đánh thuế những giấc mơ đâu
    Cảm ơn nhà Gl những người yêu và mãi yêu Gl luôn giúp đỡ nhau hết mình,vẫn rất nhớ cảm giác được bác Khánh chạy ra cứu giúp đẩy xe đến chỗ sửa.Luôn nhớ mãi cảnh gia đình ấm cúng ăn nhậu ở nhà bác Trà và cảnh khề khà nói chuyện vui bên bàn nhậu mỗi tối thứ 6,tất cả đều mang lại cho nhau những niềm vui,sự sảng khóai để xóa hết mọi stress trong cả tuần lao đông làm việc.Nhà GL mãi mãi một tình yêu,không chỉ yêu về những chiếc xe mà cong về tình cảm anh em thắm thiết,mãi mãi là 1 gia đình nhớn nhưng chung 1 điểm"làm hết mình chơi hết sức".
    Kính chúc nhà GL chúng ta luôn mạnh khỏe,đoàn kết đi nhiêù nơi ăn nhiều món(dù không có xe nhưng em vẫn xin làm 1 chân bình vôi lon ton dự bị trong nhà GL)
  5. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Hiếu mà nghe ai oán quá, nghe cú như là chú viết di chúc để đi về nơi xa lắm. May mà cuối cùng vẫn là thành viên
    hêê
    Thoải mái đi chú , anh em bán hết GL rồi chỉ còn toàn xe lởm không bán được thôi , GL bây giờ chỉ còn là : GL mãi mãi một tình yêu
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ha Ha! Các bác bàn về Gà lôi ác quá! Em cũng vừa mới chăn được 1 em, do chồng hắt hủi, em dụ dỗ về nhà em ở, thế là thằng chồng nó đồng ý lun! hé hé! Bây giờ em cũng có GL đi off rồi nhá!
  7. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Ku Hiếu hôm nào thèm cảm giác bóp bóp cứ nhắn anh, anh cho mượn em GL mà bóp
  8. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0

    Lòng muốn khóc nước ,mắt không rơi lệ
    Rượu cạn rồi mà đạm nỗi nhớ thuơng.​
    Hị hị em muốn khóc quá,muốn khóc quá mà đời nó lại *** khóc được thế nó mới đau chứ.
    Báo cáo với cá cbác hôm nay em đã vượt lên chính mình.Từ giwò có thể ngồi Hầu Rượu các bác mà không phải rót như ngày xưa nữa.
    Hôm nay Phòng em liên hoan em đã 1 mình chơi hết 14Chén Vodka Hà nội chai chỏ mà không say..........................Ôi em phục em quá,hoá ra tố chất mình rất tốt mà mình không chịu tập luyện.Em thấy phục mình quá các bác ạ.
    Nói về GL chẳng có câu nào hơn câu này các bác ạ:GL mãi mãi 1 tình yêu
    Nhưng mà hôm nay cũng say.......................say quá.
  9. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bàn tiếp về tình yêu với GL đi nhể
  10. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Choáng ku Sơn thật
    Chắc là hàng tuần luyện tập, uống vodka với cả Côca nên nó lên đô đấy
    Lần sau cứ thế phát huy nhá

Chia sẻ trang này