1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Hai chết rồi..có ai biết chưa..?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 07/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hehehehehe nhảm ghê!!!!
    Tui đề nghị các MODs hãy lock nick phihai@ lại 1 thời gian đi.. nếu kô như vậy cái box 82 này sẽ loạn cả lên vì cai nick phihai@ này đấy
    to phihai@ hay kô fải là phihai@ cũng vậy tui có 1 đỉếu muốn nói.. nếu đã là đàn ông con trai thì kô nên tranh chấp mấy chiện này. Bạn đã làm mất măt nhữnng người đàn ông đấy...
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã nói. Nhưng cũng đã muộn rồi. Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với Nguyễn Văn Trung xong, bạn Trung thì ko nói nhanh bằng bạn phihai nhưng cũng có 1 cái tật nói ào ào
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    heheeh to phihai@: tôi có 1 lời muốn nói với bạn nè. đã ra chơi với đời thì mình nhắm đủ khả năng để chơi lại với người ta hay kô??? nếu kô thì cũng fải biết tự lượng sức mình. Đã muốn wen với người ta mừh kô được bây giờ lại way qua " ăn kô được fá cho hôi" huh. Nếu bạn làm như vậy thì bạn có là đang làm mất mặt bọn đàn ông tụi này kô??? bạn hãy suy nghĩ lại đi nha!!!
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thôi Andy@ à... đây là Nguyễn Văn Trung mà.
    Phihai@ chết rồi. vậy thì làm ơn đừng có ai nhắc đến chuyện của phihai@ nữa nha. (nhất là bạn Nguyễn Văn Trung đó) nhắc tới người chết thì hay ho gì đâu...
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  5. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    seo cũng được mí anh mí chị ui
    nhưng mà thay tit đi
    tưởng PH chết thiệt định rủ mọi người đi phúng điếu á, cái title này gây hiểu lầm dễ sợ á
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào ?
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  7. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thì đâu có ai biết chuyện gì đâu ah!!!!
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    trùi ui đọc cái này muh nghe nổi cả da gà , da vịt , chắc nấu được một nồi cháo gà đãi nguyên hội 82 rồi quá...
    Vậy là P...H....chết rồi hả...chết thiệt chưa...??? vậy chứ ai mới gọi điện cho mình cách đây 1 ngày ta...huhu....ghê quá....đừng nói là P...H....nha....hichic...trong khi chính thực là mình đã nói chuyện với P....H....mà....ghê quá...
    Lại còn Nguyễn Văn Trỗi...ý lộn Nguyễn Văn Trung nào nữa đây....định khủng bố 82 hả....không dễ đâu à nha....Trước khi làm một việc gì hãy suy nghĩ kĩ chuyện của mình đã làm ....
    Dù sao cũng còn sợ quá....P....H....đã chết hay còn sống , hay đã chết nhưng vẫn còn là một hồn ma và còn biết gọi điện thoại....????????????

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này