1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi vụ đầu tiên của "Lùn Mã Tử"

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Jindokatori, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jindokatori

    Jindokatori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phi vụ đầu tiên của "Lùn Mã Tử"

    Ngay sau khi gia nhập AFFC "lùn mã tử" tôi đã phải nhận một nhiệm vụ vô cùng "nguy hiểm":Đi thám thính tình hình của MU ytrước vòng đấu thứ 30.
    Với cái "mác" AFFC của tôi thì đương nhiên sẽ được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt tại "nhà hát của những giấc mơ":sau khi vượt qua cú đá chí mạng của con ngựa đua bạc triệu,tôi gặp ngay chiếc giày bay với vận tốc ánh sáng của "hiệp sĩ alex",cuối cùng là cú phi thân của "ngài đội trưởng kính mến Roy Kean".May mắn tôi cũng tìm được chổ "an tọa" cho mình và thực hiện nhiệm vụ của mình.
    Chiếc tai của tôi hoạt động hết công suất để lắng nghe cuộc đối thoại của "ngài hiệp sĩ" và tay phóng viên mang "dòng máu dùi cui".Nghe xong lùn tôi choáng váng không rút ra được gì nên đành đăng nguyên văn cho anh em AFFC biết:
    PV:Thưa ngài có vẽ như chúng ta đang gặp vấn đề khi thiếu Rio?
    Alex:Báo chí các anh lúc nào cũng quan trọng hóa,thế các anh không thấy chúng tôi vừa đập chết thằng Tottenhom à?.Mà nhân tiện đây tôi muốn nói FA làm vậy là hơi quá,Rio chỉ mới có "uống nhầm thuốc" thế mà cấm đến 8 tháng.
    PV:Theo chúng tôi biết thì có vẻ ngài đã hụt hơi trong cuộc chạy đua với Arsenal?
    Alex:Anh vừa từ chỗ của AFFC đến đây hả?.Chủ nhật tuần này tôi sẽ đập chết Arsenal như vừa đập Tot cho các anh xem.Bọn "Khônnhà dại chợ" ấy thì làm được gì.
    PV:Nhưng thưa ngài có vẻ như Arsenal đã bắt đầu "khôn chợ" rồi,còn các ngài lại "dại cả nhà lẫn chợ"?
    Alex:cậu muốn nhắc chuyện chúng tôi bị loại ở CL chứ gì?,cậu phải hiểu rằng "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".
    PV:Thế à,hèn chi khi MU các ngài thua trận tôi lãi nghe văng vẳng câu này bên box MUFC.Nhưng thưa ngài có lẽ đây là lúc ngày phải lôi cái "đẳng cấp" đó ra dùng thôi,chứ kẻo chức cũng không còn mà ngựa đua cũng mất?
    Alex:À câu nhắc tôi mới nhớ...Alô Rio đó hả(Rio bị treo giò 8 tháng nên chuyển sang chăm sóc con ngựa của ngài hiệp sĩ)con ngựa của tớ thế nào rồi,cậu tìm mua cho nó liều thuốc kích thích chứ tuần tới là có cuộc đua rồi,chuện này cậu có vẻ rành nên tôi nhờ cậu...Xin lỗi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
    PV:À đến đoạn phong độ và đẳng cấp,nhưng đến đây thôi xin cảm ơn ngài,tôi phải về viết bài đây chứ chỉ ngồi trông đống huy chương và bằng khen trên tường thì em bị đuổi việc mất.Tạm biệt ngài.
    (Ngài Alex đi vào miệng lẩm bẩm"Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi"...)
  2. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hahhaha..thằng ôn..gián điệp của MU thì có...thích vào đây lấy chuyện làm quà a`....tôi...thanh niên tự vệ của AFFC...tiêu diệt tên này....nhìn chú mày lùn hệt như trình độ của MU vậy....ngại quá cơ..chú mày mấy tuổi..đã muốn chết chưa..he
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    chú này nếu đúng là fan MU thì viết có phần hơi trung thực quá!!! he he he .... tôi k thể tưởng tượng được bài viết hay hơn về một cuộc phỏng vấn ngài Fer.
    chỉ có điều thiếu mất chi tiết. phóng viên p lấy khăn chùi và che mặt mỗi khi ngài ấy nói. và cái khoản hai người ngồi xem MU tập. RVN mỗi lần đá bóng về phía khung thành là Fer né. chẳng thấy vào khung thành .... trúng khán giả là chính ....
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -một bài phỏng vấn khá hay.. nhưng vào hiện tại như thế này.. tiá lão fugaca cũng ko dám tuyên bố sẽ thắng ARS..[r23) kiếm được 1 đ chắc tụi nó mừng phát khóc luôn..
    -phen này chắc Chel sẽ bỏ xa mu 6đ quá..]
  5. Jindokatori

    Jindokatori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác làm tôi thất vọng vì cái mác" thanh niên tự vệ AFFC"của bác quá,theo tôi muốn đeo cái mác này bác cần nắm rõ các tiêu chí của AFFC(tuy chưa thành văn nhưng theo lùn mã tử tôi thì AFFC nên có):
    -AFFC sẵn sàng đón tiếp những ai yêu thích bóng đá đẹp thực sự,không nhất thiết phải là Arsenal(nhưng có lẽ mỗi ai thích thứ bóng đá đẹp thì không thể bỏ qua Arsenal).
    -AFFC không nên và không thể phân biệt tuổi tác vì đến với bóng đá không nhất thiết phải là kẻ cả, là dân trên đầu hai thứ tóc,lùn tôi nhỏ tuổi thì không được tham gia vàoi AFFC à.
    -AFFC càng không nên phân biệt kiến thức về bóng đá của mỗi người,hiểu biết của lùn tôi cũng lùn thật đấy nhưng không lẽ chỉ vì thế mà tôi phải là MUFC à.
    -AFFC cũng chỉ là một sân chơi cho các fan của Arsenal thì không cớ gì khi tham gia lùn tôi phải làm quà này quà nọ(bác đã thực sự xúc phạm lùn này đấy).
    -Việc bảo vệ đội nhà,"ăn cây nào rào cây nấy" của bác là chính đáng nhưng nếu thực sự tôi là fan của MU thì bác cũng không nên phản ứng như vậy,bị người ta tấn công thì mình tấn công lại bằng chính cách của họ,chứ la nhặng xị lên thế ích gì.
    Tôi nêu ra đây không phải để "sửa lưng" bác,nhưng cùng là fan Ars tôi muốn bác xem lại cách nhìn của mình.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -trời đất, jundokatori làm gì nóng thế?? Van_thitcho giỡn thôi mà... rõ chán..
    -u yên tâm đi AFFC luôn chào đón tất cả các fan hâm mộ bóng đá.. đặc biệt là các fan yêu thích Arsenal.. rất vui nếu bạn gia nhập AFFC chúng tôi..
  7. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha..tức rồi hả nhóc...có thế mà đã cáu...mà chú mày phải tự xem lại mình đi..." có gan ăn cắp , có gan chiu đòn"...thái độ của Văn này thế đó..tức không...tức thì chiến tiếp đi...
    mà hỏi thật chú mày...Fan của MU hay ARS đấy..tại vì đã la Fan của ARS mà nói về MU với cái giọng đó thì quả thật không chịu được.....Văn đây cứ thấy đứa nào mặc áo MU thì ghét tất...trai cũng như gái...già cũng như trẻ....
    Cần đếch gì biết đứa khác nghĩ về mình thế nào...he...mà thằng nhóc này rất hay để ý đến câu chữ của người khác nhé...giống con gái rùi đó....
    tôi cũng đâu có để ý đến trình độ hiểu biết về bóng đá của ai đâu....cái quan trọng là có kết đến cùng không....
  8. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hơ, khi nào phải làm bài phỏng vấn anh Văn mới được
  9. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hahha..phỏng vấn làm chuyện cười thì được...cấm hỏi chuyện tình cảm, chuyện cá nhân, cấm các chuyên mà tui không thích ..he...phỏng vấn cái đầu mày ấy...Smith...lần sau có Show đi tiếp nhé....lần trước chẳng thấy chú mày đâu...he..vào đấy rùi thì sức đâu mà tìm người chứ....
    trêu tức Lùn Mã Tử thế đủ rùi, hoà bình nhé...he....we are the Gunner...he...bằng chíu bon MU...Yeah
  10. diet

    diet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    nếu không có bài sorry cua van_thitcho thì chắc tui chẳng bao giờ vào room AFFC nữa .Tui còn tự hỏi sao các bac mod không xoá bài của thitcho di????????
    Jido ơi mình thích bài viết của bạn lắm. Câu văn không cay độc mà vẫn làm bọn Mù tái mặt. Thỉnh thoảng trong room ta nên có những bài như bài của Jido, Cleg ... .
    Tôi nghĩ chúng ta ở đây vì chúng ta cùng có một tình yêu: Arsenal FC.Nhưng không thể vì thế mà room này chỉ nói về bóng đá. Hãy để mọi người vào room để trao đổi ,kết bạn, và nở nụ cười mỗi khi nghĩ về nhau.
    Chuyên gia khóc ngoài biên ải, chưa ra chợ đã hết tiền, khổ thế không bít súng ơi sao mày cứ cướp cò hả em.

Chia sẻ trang này