1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía bên kia...chính mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Zdreamer, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phía bên kia...chính mình

    Tôi chỉ muốn hỏi:
    Các bạn đã bao giờ sống khác đi chính mình? Ở đây, tôi không nói đến sự "phải" hoặc "vô tình".
    Nghĩa là, khi bạn là một kẻ vô cùng, vô cùng hiền dịu, rồi một hôm bạn trở nên đanh đá, dữ tợn.
    Bạn là một người vô cùng chân thực, bỗng nhiên lúc nào đó bạn trở thành kẻ lừa đảo, nói dối không biết ngại.
    Bạn là một người đáng mến nhưng rồi một lúc nào đó trở thành kẻ tàn nhẫn.
    ...."lúc" với nghĩa là một quãng thời gian nào đó...
    Hoặc, tất cả những "lúc" đó chẳng qua chính là bản chất, bản năng mà bấy lâu chúng ta che giấu và gìm giữ được nhờ vào sự giáo dục và môi trường quanh chúng ta?
    Rồi thì sao?
    Đó là những gì khiến tôi suy nghĩ sau khi đọc "Chết chưa phải là hết" của Agatha Christie. Nó khiến tôi băn khoăn, vì tôi sợ, một ngày nào đó, tôi sẽ là phía bên kia...của chính mình...
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đấy là bản năng tự vệ của mỗi người bạn ạ ! Mỗi người đều có một thế giới của riêng mình, mặc dù thế giới ấy bé lắm nhưng sẽ chỉ là của riêng mình thôi =) Khi bạn fải va chạm nhiều với cuộcc sống xung quanh thì khả năng tự vệ ấy lại càng mạnh mẽ ! Giống như con nhím vậy, nó trông cục mịch và hiền lành là thế nhưng một khi có ai chỉ khẽ chạm vào nó thì nó sẽ xù những chùm lông nhọn hoắt lên ! Nhưng đừng nhầm lẫn giữa khả năng tự vệ và sự giả tạo , khác nhiều lắm đấy, bạn ạ ! Cũng tuỳ người mà bạn dùng khả năng tự vệ, với những người đã quá hiểu rõ bạn thì cảh cần thiết , còn với những người lạ thì bạn cứ dùng :P Chả hại ai cả ! Tuỳ lúc tuỳ nơi, vi nếu bạn cứ sống với cái bản năng tự vệ, cái vỏ bọc như thế mãi thì bạn sẽ mệt mỏi lắm :) Đừng " gồng " mình như thế !
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi thực sự để tồn tại, để thích ứng với hoàn cảnh là quy luật sinh tồn mà tự nhiên buộc mọi loài phải tuân theo. Đó là về khía cạnh sinh học.
    Về mặt tâm lý, một con người có những biểu hiện hành vi và tư tưởng thay đổi tùy theo hoàn cảnh cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Để gọi là bản chất, thì có lẽ phải mất rất lâu thời gian trải nghiệm để hiểu ra một điều rằng đó chỉ là ảo ảnh, khó có người nào chạm đến được cái "bản chất" thực sự và cuối cùng của chính mình.
    Về khía cạnh cuộc sống, cái gì bất biến, cái đó xem như đã chết.
    Vậy bạn đừng lo lắng quá nếu một ngày nhận ra mình là ... đối lập mình ngày nào, bạn chỉ đơn thuần phủ định để phát triển thôi :)
    Như câu nói ưa thích của Sói "sống là một chuỗi phủ định bản thân".
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hì,hồi tôi học cấp 2,đúng là con ngoan,chả biết cãi nhau,đánh nhau hay bất kỳ biểu hiện khác thường nào hết.Rồi thì thi trượt vào 1 lớp chuyên,cũng ko hẳn là shock,vì tự mình biết mình.Nhưng tôi sợ,vì bố mẹ vẫn nghĩ tôi chăm ngoan thế,tất là học giỏi,không có lý do gì mà thi trượt hết.Và năm học lớp 10 là năm lột xác -hay cố tình khoác lên mình 1 cái vỏ khác-của tôi.Đúng như bạn nói,thay đổi gần 180 độ.Sau này,đọc 1 truyện của Sidney gì đó,nói về bệnh đa nhân cách,rồi đọc QUỶ ÁM,tôi bị ám ảnh mãi,điên thế chứ.Nghĩ thôi tèo rồi,mình bị rồi,nhưng chắc nhẹ,vv...& vv...May nhờ gặp BẠN tôi,ông ý chửi nát nước,bảo không phải MPD mà là dở hơi .Mỗi hoàn cảnh,mỗi con người mình gặp,mình có cách đáp trả khác nhau.Để thấy khả năng thích ứng với môi trường thay đổi của mình ra sao.Để thấy còn nhiều điều ở chính mình mà chưa khi nào khám phá ra.Cái TÔI có thể được bạn yêu thích hay căm ghét.Nhưng hãy nhìn nhận nó.Nếu có ở phía bên kia chính bạn,có gì chắc sẽ chỉ là điều xấu,phải không?
  5. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ai cung co nhug ranh gioi trong minh , giua nhung dieu tot va dieu xa u, con nguoi luon dau tranh de ton tai , dau tranh voi nhung suy nghi doi lap cau chinh ban than minh ,,,,va quan trong hon phai giu duco can bang trong bat *****an canh nao , neu khong ban se that bai ....that bai voi chinh ban than minh , danh mat di gia tri cua ban than ma chi ban moi beit no dang gia nhu the nao , chi moi ban moi beit voi ban no co y nghia ra sao ......
    Toi cung da tung ban khoan nhieu lam , chi toi , cho ban than toi , cho con duong toi di cho su lua chon , cho nhung den den , cho nhung dien dung ...doi khi la nhung y nghi nua voi trong hu vo vay ....'' toi song va toi ban khoan , toi muon hiue toan bo thoi gian ,'' Anhxtanh da noi nhu the va toi thich y nghia cua cau noi ay . the thoi , toi muon hieu hieu nhieu hon ....moi nguoi cung la hieu chinh toi .
    Ban co tin khong ? Co mot thoi gian toi da rat kho khan d ethoat ra khoi cai bong cua chinh toi da d enang len toi , khong cho toi mot su thoai mai nao ....nhung bay gio toi da buoc ra khoi ranh gioi cua nhung u buon , co don , vang lang ...toi hanh phuc voi cai toi cua hcinh minh , toi cuoi khi nhin lai qua khu , toi hy vong khi nhin vao tuong lai , toi yeu thuong nhung ki niem binh yen dau no da tung la dau kho ....khong co gi co the niu keo toi lai voi nhung noi buon u uan nua ...toi beit roi mot ngay nao do , toi cung se gap rat nhieu kho khan , Nhung that vui vi toi da co ban than minh , toi co toi , toi co tinh yeu cua toi , niem tin cua toi , tin vao minh va tin vao nhung quyet dinh cua minh....the la voi toi , mot ngay lai bat dau bang mot binh minh va moi mot ngay qua di la mot hoang hon khong buon .....That yen a ....

Chia sẻ trang này