1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía đông vườn địa đàng - John Steinbeck - Suy nghĩ và bình luận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Martian, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phía đông vườn địa đàng - John Steinbeck - Suy nghĩ và bình luận

    Mới đọc Phía đông vườn địa đàng ( author : John Steinbeck ) , có lễ nhiều bạn cũng đã đọc. Biết nói gì bây giờ, tác phẩm thì quá lớn, thời gian ( ui chao ... ) thì hạn hẹp ( có lẽ còn hạn hẹp về trình độ nữa. hay là bạn nào ( tequila, egoist, daydreamer. ... ) phê bình giúp, rồi mình chỉ thêm vào ''đồng ý'' or '' mình không nghĩ thế '' ...

    Tác phẩm lớn nhưng dễ đọc ( khác với Dostoi ), đa nghĩa, có nhiều vỉa ý tưởng có liên quan với nhau, đến số phận con người. Tính cách nhân vật rất sắc nét , điển hình từ Adam, Cathy, Chales, Aron ... đến các nhân vật phụ như Lee, Samuel, hay như Cal như một biểu tưởng của John Steinbeck về một con người thật sự người
    Truyện có rất nhiều điểm nhấn, và đáng kinh ngạc tất cả đều đầy sức nặng, mang nhiều suy ngẫm. Như một chi tiết : ông Samuel nói cho Adam sự thật về Cathy, '' một liều thuốc có thể giết chết nhưng cũng có thể cứu sống'' Adam, kết quả Adam được cứu sống, Tại sao ?

    Mình sẽ viết thêm khi có thời gian, mong muốn có cả sự đóng góp của các bạn


    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá

Chia sẻ trang này