1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một ca khúc : Triết học

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Phía sau một ca khúc : Triết học

    "Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...", tôi con nhớ ca khúc này và sự chiêm nghiệm của mìnhnhư là một tổng kết những gì mà tôi cảm nhận được từ cuộc dời tôi, của mọi người.
    Thực lòng mà nói, tôi chịu ảnh hưởng của Abẻt Camú trong bài hát này.Trong tác phẩm Ghi chép ở Angieri (Noté d'Alg'ểi), ông ghi lại những tiếng chó sủa ban đêm, những bước chân đi mà ai cũng có thể một lần nghe thấy trong đời mình nhưng không mấy người nhìn ra được điều gì đó từ chúng.Ngẫm lại đời mình, tôi tháy nhiều muộn phiền.Không hiểu vì sao tôi đã day dứt về sự ra đi , ở lại của cuộc dời từ rất sớm.Tôi đã chọn hình tượng lá cỏ để ví với mình.Vì sao lại là lá cỏ? Có thể cuộ đời rộn ràng có quá nhiều điều phải lưu ý, nhưng trong đó không thể không có sự góp nhặt của những điều nhỏ nhoi. Ngọn cỏ, lá cây hay cây đa đều có bổn phận của nó với cuộc đời. Cỏ có bổn phận cỏ, lá có bổn phận lá. Tôi không mơ ưóc gì to lớn, mà nghĩ mình như một phận cỏ hèn. Vì hèn mọn nên nó khoong phải to lớn và bổn phận nặng nề như cây đa, vì vậy nó tự do lắm.Và vì sao lá cỏ lại hát?Bài hát là phương tiện để bày tỏ lòng mình với cuộc đời, có gì tuyệt vời hơn lá cỏ nhỏ nhoi nhưng tự hát ca với đời mình? Rũ bỏ những muộn phiền và thảnh thơi đời mình, điều này đã ám ảnh tôi từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng chỉ đén khi viết được những câu hát như vậy tôi mới thấy nhẹ lòng. Ý tưởng này quanh quẩn trong tôi nhiều năm và chỉ được giải toả khi sáng tạo vụt đến và bật thành những giai điệu như vậy.
    Tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ sáng tác sau này , ngoài sự tư duy về tác phẩm, về đề tài, còn phải tạo cho mình một nền tảng về triết hoc. Chính từ đây mà trong tác phẩm của mình mới có được sự sâu sắc. Nếu như ít đọc sách thì mình vhảng thể nào nhận thêm những chiêm nghiệm sâu sắc của người khác. Một mình suy nghĩ thôi thì không đủ vốn liếng với cuộc đời. Chính tôi cũng không thể đứng ngoài con đường ấy được...

    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh bạn đã Paste lại 1 bài tuỳ bút của TCS trên báo Hoa Học Trò, đây là 1 bài viết đã được đăng rất lâu rồi. Mình chỉ đề nghị bạn hãy nêu rõ nguồn gốc của bài viết, để tránh bị mọi người coi là "đại văn xào" thôi. Thông cảm nhé !
    Bà con ai có những bài viết hay tùy bút nào khác thì mau Post lên cho mọi người cùng đọc nào !!!
    Cảm ơn nhiều !!!
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi, trong thư trả lời cho nguyet ca mình co nói là sưu tầm được 1 bài về trịnh, nên minh khong ghi trong nay nữa.
    mình xin rút kinh nghiệm.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ghi lại thôi , bạn thấy đấy, tôi vẫn để nguyên đại từ nhân xưng trong bài là " tôi" đấy chứ.
    đừng nghĩ sai về anh em, tội nghiêp tôi mà.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khó gì đâu, ngochikien chỉ việc e*** lại bài viết của mình bằng cách thêm một câu acknowledge vào cuối bài thôi mà.
    A mà nhớ chỉnh lại chữ Albert Camus nhé :D hihi,....để ý một chút đi mà, đọc cái chữ đó bạn viết nghe buồn cười lắm.
    chúc vui.

    lys
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Từ bài viết trên của Trịnh Công Sơn, à Lys lại có ý tưởng lập nên 1 topic Trịnh phản Trịnh, tôi xin trích một đoạn trong Người Trung Quốc tự trào của Trương Bình Trị và Dương Cảnh Long, để " phản Trịnh".
    " Khi thấy có người quở trách " nhân cách ngọn cỏ nhỏ" tôi rất xúc động, cảm thấy câu nói đó có đạo lý, có kiến giải sáng suốt.guyên do là từ bài hát có tên: ' Tôi là ngọn cỏ nhỏ".
    Lời bài hát như sau: " Không có hưông hoa, không có cây cao, tôi là một ngọn cỏ nhỏ không ai biết, chẳng bao giờ cô đơn, chẳng bao giờ thiếu muộn, anh thấy đấy, bạn bè tôi ở khắp chân trời góc biển. Ánh nắng ơi, anh hãy chiếu sáng cho tô, gió xuân ơi, chị hãy thổi cho tôi xanh, đất lớn ơi, bà mẹ của tôi , người hãy ôm con vào lòng...". Lời bài hát là lời thơ, giai điệu đẹp, rất đáng ca ngợi, thế nhưng lại khiến người ta chau mày. Bài hát này đã võ về cái nhỏ yếu, ca ngợi cái bị động, khẳng định cái yên phận, cổ vũ cái nhỏ nhoi! Vì sao lại tự xưng là " ngọn cỏ nhỏ" (chứ không phải là cây đại thụ), hơn nữa còn được thích thú vì được cưng chiều một cách bị động?_ Vậy tại sao TCS cũng lại thích là ngọn cỏ nhỏ, có phải vì như ông nói: vì hèn mọn nên nó không phải to lớn và bổn phận nặng nề như cây đâ, vì vậy nó tự do lắm.
    hãy sống giùm tôi!
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi ca khúc Trịnh, đều có ẩn chứa những quan niệm rất sâu sắc về cuộc đời, tình yêu, thân phận con người...mỗi lần nghe, lại vỡ lẽ thêm được nhiều điều.

    Topic của Kiên hay lắm, xin vote cho Kiên 5*.

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng tui chả hiểu ... Buồn nhỉ ...Càng ngày cảm xúc càng tệ ...Nghĩ nhiều thành ra chai mất ...Tặng chú 5* nhé ..
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    "sống trong đời sống cần có một tấm lòng ... " triết lí ấy có bao giờ sai . dù là một lá cỏ nhưng lá cỏ cũng có tấm lòng . cái lòng của nó là những mượt mà của sắc xanh . cái hồn của nó đã nhẹ nhàng vắt vào những ca từ của nhạc trịnh .....
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay một cái nào Gio_mua_dong ... Đúng thật, buồnnhỉ? Chẳng thể viết được nữa vì những cảm xúc cứ trôi tuột đâu mất...
    To Kien: tặng em 5* ...

Chia sẻ trang này