1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một ca khúc : Triết học

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Phải chăng "Ngoài những ngày hét la to đầy nộ khí, có những giây phút lui về muốn thở than..."? lys trộm nghĩ thế (bênh đấy!). Hừm... người ta không thể cả đời cứ vung tay hô khẩu hiệu được mãi. (Câu này sẽ chỉnh sửa sau nếu cần).
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. loinho

    loinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    một lần nằm mơ , tôi thấy tôi qua đời , giậc mình tỉnh ra lòng không buồn lắm ....hiếm ai mơ thấy mình mất mà không vui không buồn như thế ..đôi lần , ông quay về nơi xưa để nhận ra rằng mình đang đứng bên bờ dậu lòng như khăn mới thêu hay chợt nhận ra rằng mình đang có một dòng sông đã qua đời ...cuộc sống khá bẽ bàng với Trịnh , đôi khi một người quen đi qua nhau như người lạ , để rồi thời gian xưa dường như không tồn tại , vậy mà ...ông cũng không dám nói chia tay với tất cả ..như một lời chia tay .....những hẹn hò từ nay khép lại bên cạnh đời tôi đây ..những đóa hồng từ nay cũng vội ...như một lời chia tay ...
    Triết lý ư , tôi cho rằng trong con người , tồn tại cõi vĩnh hằng là điều không tưởng , nhưng biết chấp nhận mình luôn bên lề cuộc sống của mình như Trịnh Công Sơn cũng là một điều suy ngẫm ..."để làm gì em biết không ...để gió cuốn đi ...."
    người đi lạc .

Chia sẻ trang này