1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một con người ???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phía sau một con người ???????

    Tôi cứ băn khoăn tự hỏi không biết mình có phải là một người ... hư đốn không khi mà ... tôi ... thích cùng một lúc 2 người .

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/08/2003
  2. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Không sao, chandat có thể yêu 1 lúc 83 mạng kia mà, có vấn đề gì đâu :D
    Tự tin lên nhé hihihihi
    Cleopatra
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    bạn có thể thích hai người hoặc thậm chí nhiều hơn thế nữa. Bạn thậm chí còn có thể yêu cả hai người nữa cơ! Bởi tình cảm con người là thứ không một luật lệ nào có thể ngăn cản.
    NHƯNG! Xin bạn làm ơn đừng nói với họ rằng bạn chỉ yêu có mình họ! Bởi như thế bạn sẽ làm cho cả hai con người đều đau khổ nếu họ cùng yêu bạn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là người ta có thể thích đồng thời 2 người chứ ko yêu đồng thời cả 2 người được. Không phải là hư đốn khi không quyết định được tình cảm của mình. Chỉ hư đốn khi không có tình cảm mà vẫn nói ra thôi
    Antilove, heartless, cố lên!
  5. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn các bác . Mà thôi chẳng hiểu sao em lại ... không muốn kể mình xấu thế nào nữa .
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chẳng fải cứ là 2 ... hờ hờ, bao nhiêu thì tuỳ !
    Khi nào yêu hãy lo nhé !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    yêu đi! Yêu càng nhiều càng tốt!
    Sợ cóc gì thiên hạ nói ra nói vào là mình hai mặt! Sống theo cái mà mình cho là đúng ấy....cứ sợ người ta bàn tán thì mãi vẫn chỉ là cái bóng thôi



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì chất lượng vẫn tỷ lệ nghịch với số lượng. Em chỉ thấy yêu hết mình đi chứ yêu nhiều quá cũng ko thích.
    Antilove, heartless, cố lên!
  9. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cô nàng bit ơi . Thật ra ... tôi nói tránh ... thích là yêu đấy .
    Tôi biết như thế là không được nhưng....
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Em Bit thì không biết yêu là như thế nào, ông anh ạ ... hờ hờ ... Nhưng xem chừng ... Theo đúng định nghĩa thì ông anh chưa fải yêu đâu .. he he ... chỉ là " cảm cảm " thui !
    Mà thế thì vẫn chưa đáng trách !
    Miễn sao đừng có nói với 2 hay nhiều hơn rằng yêu họ ... cùng 1 lúc ! Thế khó nghĩ wá, mà như chị Big nói : Tỉ lệ nghịch đấy !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^

Chia sẻ trang này