1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một con người ???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Con trai gì mà hèn thế. cậu tưởng cậu đá được à? có mà cậu chỉ thích bàn chân nàng đạp lên mẹt thì có. nàng yêu ta, ta yêu nàng nhưng có phải chỉ đơn giản thế là đã thành một tình yêu đâu. còn biết bao nhiêu thứ xung quanh nữa . chỉ có người dốt mới cứ nghĩ rằng yêu bây giờ rồi sẽ thành vợ thành chồng với nhau.
    Love is all around
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    He he, pà con ơi, Zero091380 đang nói gì thế này nhỉ. Tớ mà hèn á, tớ mà thích để cho chân của các nàng đạp lên mẹt á, hic hic, hay quá hay quá. S_H luôn nghĩ mình là thằng si tình, nhưng cái chuyện để cho nàng dắt mũi ta thì thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chứ đùng nói tới cái chân nàng mà đặt được tới gần mặt, hic hic. Cậu Zero này quá khích rồi thì phải, Ừ ừ, cứ cho là không đá được, không đá được, hic hic. Mà tớ nhớ là tớ không viết gì để cậu nghĩ là yêu rồi sẽ thành vợ chồng đâu ché, cậu có hiểu sai ý tớ không, hi hi, nghĩ tới chữ vợ bây giờ á, cái này thì tớ sợ lắm, lấy vợ á, tớ chưa chuẩn bị cho cái này, còn lâu lâu nữa Zero ạ. Hì hìm, đụng chạm rồi đây, đụng chạm rồi, hồi âm dữ dằn quá ta. Mẹt ơi.
    S_Holland_GRSP
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Tất cả các con nói đều đúng ... Orion là Chocopie mà Chocopie cũng là Orion ...
    He he !!! Sáp thành một chiến trường rồi .... Nhưng hãy để chuyên gia về vấn đề tâm lý này tổng hợp nại cho các bác nhé ...
    Có thể tổng kết trước mắt một số loại con gái yêu con trai như sau ...
    - Loại thứ nhất của bác quybu đã nhắc đến : Yêu ta vì tiền , có tiền là có tất ... có cuộc sống vui vẻ ( tất nhiên là về vật chất , còn tinh thần thì còn tuỳ ) , muốn gì được nấy , muốn đi ép , là tóc ,OK ... Nhưng mà ở cái này , em đọc bài của bác thấy có phần hơi kì lạ ... Với cái chữ kí của bác ... Có vẻ bác yêu một cô bé nào đó đến điên cuồng ... si mê, sẽn sàng làm một người tàng hình đi cạnh ( nếu thế thì chắc là bác bị cô bé này đá rồi ) ... Mí lị ... Có vẻ bác là con nhà giàu nên đã hơi chê bai anh em nhà nghèo ... Thế nên , có những người như bác , mới nảy sinh ra con gái thích con trai giàu có , và ăn chơi ( Có gì nói đểu bác không , cho em xin lỗi , đấy là qua lwòi bác viết đấy nhé ... CHứ em thì He he ...)
    - Loại thứ hai : Con gái chân chất , hiền lành , dễ thương , nói chung là tuỳ tho tính cách , nhưng mà loại con gái ham tiền thì đã nói ở trên ... Đến đây chỉ tỏng hợp những cô gái thích các chàng trai chân chất , chất phác , có sao nói vậy ... , nghèo nhưng mà thật thf .. Theo em nghĩ thì với loại tình yêu nảy sinh như vậy sẽ bền lâu hơn và sẽ đi đến chánh quả là có Nhõc để bế .....
    Tổng hợp tạm thời là vậy ... Nói chung là : ăn chơi và không ăn chơi , vì tiền và không vì tiền , ngoan ngoãn , dễ thương và ngược lại ...Còn thể loại nữa là loại con gái lợi dụng ... vì những lí do khác nhau mà đã lăng xê các chàng trai ...
    .... Vấn đề : Yêu chưa chắc đã cưới .. Là vấn đề đúng ... Há chẳng phải có những đôi yêu nhau say đắm những năm đại học , chung nhau con lợn , ví tiền , tiền ăn học , ăn cùng chỗ , học cùng nơi ...v...v.v. Để rồi ra trường hoặc vì những lí do kách nhau mà chia tay sao .... Và đi yêu người khác ....Nhưng ngược laị , cũng thật đáng biểu dương những tình yêu son săt ... mãi không lìa xa , kiểu gì cũng có ...
    .... Vấn đề yêu mấy cô .... Gớm chết ... Các bác bỏ đi cái trái tim cho em đi ... Bác yêu bằng cái não bác, bằng các nơron thần kinh , bằng trí óc , bằng suy nghĩ , chứ cái trái tim thì làm cái gì ngoài viẹc bơm , hút , lưu thông máu cho cơ thể sống ... Bác có mất mấy cô , yêu mấy cô thì trái tim bác vẫn cứ đập , trừ khi bác rồ , bác dại đi tự tử thì bó tay ....( CHỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới đi tự tử ... đặc biệt là vì những mối tình ) .... Chính về thế , nói trên thực tế một chút : Nêu nói như các bác : tim khôn thể chia ra được ... Nhưng rõ ràng là có chia đấy thôi : 4 ngăn : tâm thất , tâm nhĩ ( trái phải ).... Thế thì bản thân mỗi người phải đượ yêu 4 người chứ ??? Sao lại chỉ được yêu một ... Em tự suy nghĩ một chút ... và thấy ... phải chăng người ta vẽ trái tim đề chỉ tình yêu chẳng qua là vì trái tim vẽ thì trông đẹp hơn là não bộ ??? Ơ thì đúng là não vẽ xấu thật , trông gớm ghiếc ... Nhưng bắt nguồn cảu tình yêu là ở đâu ??? Theo em nghĩ , chắc chắn không phải từ tim ..... Mỗi cô gái , qua quá trình tiếp xúc , được truyền về não bộ và xủ lí trong các nổn thần kinh , qua các dây thần kinh ( nói vậy thôi , không nên đi sâu quá ... Sinh học không biết nhiều )... Và có lẽ nhờ một cái gọi là cảm giác+ ấn tượng --->>> hình thành nên một cô gái ... và hình ảnh cô gái đó luôn ghi nhớ trong óc anh ... --->>>> với một cảm giác trìu mên ( cũng có những cô gái lại với cảm giác ghét .... Đây là vấn đề về cảm giác ) .... ấn tượng hình thành nên việc tốt hay xấu , dễ thương hay không ... Nói đến đây cũng có thẻ thấy ... Với mấy tỉ cái noron thần kinh ... Anh muốn gìn giữ hình ảnh của bao nhiêu cô mà chẳng được ??? Anh muốn yêu co nào ư ??? Hay tất cả ... Đều được mà .... Đâu có giwới hạn ... Chỉ có một trở ngại ... Đó là tác động bên ngoài : sở khanh hay không sở khanh ... Rồi chỉ nên yêu một , không nên yêu nhiều ... Và điều đó gây nên tâm lí ... --->>>> Chung Thuỷ hay không ... oe oe ....
    Nói túm lại là ... Yêu bao nhiêu cô mà chẳng được ... Nó là tuỳ vào anh mà thôi .... Và với những tác động xung quanh ... Thì dần dà sẽ tự động loại bỏ dần .. Và vào một thời điểm nào đó , sẽ thành một cô gái với tất cả sự hoàn mĩ mà anh mong muốn .... Nếu anh không sợ đến lúc đạt đuợc đến con đương này tìh anh bị coi là một thằng sở khanh ....
    .... Vấn đề đá đít ... Tranh thủ nói nốt ... : Ai đá mà chẳng được ... Nhưng mà thông thường là nên để con gái đá ... Em thấy ai cũng nói thế mà thôi ... Bởi đó là chung rồi ... Con gái mà bị đá thì thông thường là khổ hơn con trai bị đá ... Nhìn họ quằn quại , khóc lóc , thấy mà ghê ... Còn con trai mà bị đá á ... Thì đa số là sau một thời gian ngắn là đã có thể có người khác ... Chỉ có số ít là vẫn chung thuỷ với mối tình đơn phương , 1 số ít suy nghĩ không chin chắn , làm những điều bậy bạ , rồi tự tử ...vv...v.v.v ..( Em cũng nên nói với bác Zero nếu bác đọc đến đoạn này : Em ca ngợi tinh thần của bác : bác yêu người yêu bác vô cùng , em cũng đã có những lúc ầm thầm , và làm một chàng vệ sĩ sau nàng ... Nhưng nếu bác nghĩ cho bác một chút ... Bác sẽ thấy không cần phải làm thế ... Nếu là một vệ sĩ đơn thuần ... chắc đến mấy người VIP mới có ... Chứ còn nói chung thì thông thường , kiểu gì các nàng cũng tìm được người vệ sĩ cho mình ... Còn nếu bác thấy thế chưa đủ ý ... Em thấy ... tốt nhất là bác nên đến thẳng với người ta , dù là đã qua , nhưng với một phong cách mới ... Đề nghị làm lại là một chàng Bodyguard của nàng ... Thế còn hay hơn là âm thầm ... Những cái hi sinh thầm lặng thì mấy ai biết ... Nhưng cái thầm lặng mà được nói ra rồi , và ai cũng biết rôi thì sẽ thật vinh quang biêt bao ...
    .... Em sẽ lấy bản thân em là một ví dụ cho các bác ... : Em có : 1 người yêu , 1 bồ , 1 cháu yêu , 1 em yêu , 1 vợ , 1 vợ mới cưới , 1 vợ cũ , 1 bà xã ... và em đều yêu họ .. Họ sãn sàng lúc nào cũng trong tâm trí em ... Em suy nghĩ về họ .. sãn sàng làm những việc có thể ... Và tất nhiên ... ( ẤY ... các bác đừng nhầm nhé ... đó chỉ là những cái tên em đặt , và gọi mỗi người mà thôi ) .... Thế là yêu nhiều ạ ... Rồi người ta nói là sàng lọc dần ... Rồi em yêu nhất trong những người đó là : người yêu , rồi đến bồ , và cháu yêu .... Vấn đề ở đây là : Mỗi khi đi bên ai thì dành hết tình cảm của mình cho người đó là được ....
    Nói như vậy , rất có thể sẽ nhầm thành : thế thì chú chỉ yêu 1 người thôi : đó là người yêu chú , còn bồ , chàu yêu , chú chỉ thích và quý mến họ thôi ... Nhưng các bác có định nghĩa đưọc tình yêu không ... hay chỉ qua cảm giác ... Rồi gọi là yêu ... Và thế là nảy sinh ra việc phân bậc thứ tự của tình yêu ... và chính là thế đây ...
    Oa oa !!! EM xin lỗi các bác .. Dài quá !!! Mình viêt gì ấy nhỉ ...
    Các bác cứ viết tiếp nhé ... Em sẽ tổng hợp các ý của các bác lại
    TNW ! Love you forever !
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    À !! Còn vấn đề : Phía sau một con người á ??? Đố các bác biết được đấy ??? Con người khó mà đoán được lằm ....
    Như em là em chỉ thấy :
    + Có những người rất thật thà ... nói lên những cảm xúc cuẩ chính mình , suy nghĩ cảu chính mình ...
    + Cũng có những người dấu đi ... Và ta chẳng thể biết được phía sau , họ nghĩ gì , và sẽ làm gì ...
    Có câu : " Rươu vào thì lời ra " .. em thấy đúng lắm ... Khi uông s vào rồi ... Bản thân không tự kiềm chế được ... Khi đó , bản chất chính của con người sẽ bộc lộ ...
    Nhưng đó vẫn mãi mãi chỉ là một phần của suy nghĩ con người ...
    Nếu không thì sao lại có mấy bộ môn nghiên cứu về tâm lí , suy nghĩ của con người ???
    TNW ! Love you forever !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, các bác ko hiểu ý của em. Uh thì em chưa có người yêu, nhưng mà nó chả liên quan gì đến việc em phản đối cái topic này. Phản đối đơn giản vì nó chuối.
    Hôm nay em sẽ cho nó xuống trang 2, vùi nó vào dĩ vãng cho các bác xem!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Gì mà chuối ... Biết phía sau một con người có gì để mà còn tránh chứ bác ... Không đến khi bị người ta lừa rồi mà mình vẫn còn rất ngoan đạo và mù quáng ???
    TNW ! Love you forever !
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không gọi là chuối mà là cực chuối, tưởng gì..hoá ra..chán òm...
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Có chán lắm đâu, không thể nói chuyện như thế này thì không thể biết ai là thế nào.
    S_Holland_GRSP
  9. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nè các bác quá đáng vừa vừa thôi chứ hả ? Cài topic của em ... bị mấy bác phá như vậy còn chưa đủ sao? Ủng hộ thì ủng hộ còn không thì thôi còn bày đặt ... chê bai là sao .
    Phia sau con người các bác là gì vậy .
    Dạo này em bận quá chẳng có thời gian online , modem thì con bạn muợn mất .Hôm nay có thời gian rảnh một chút lên theo dõi bài thấy ... thật kinh dị . Em là em nóng mũi lắm rùi đó .
  10. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc chiến này còn có thể kéo dài...5 năm..10 năm...thậm chí còn lâu hơn nữa...nhưng tôi biết chắc một điều là chúng ta sẽ chẳng thể nào thống nhất được một ý kiến chung về vấn đề này"
    Vì sao ư? Vì điều đó còn tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người về Tình yêu và gia đình.....Thế nên anh em ta chỉ nên tranh luận thôi...đừng để cái topic của chứ chăn_dắt thành bãi chiến trường.....
    Cứ như tớ đây này...." Yêu thì yêu nói toạc ra đi...không yêu thì trả dép ông về "
    Như thế có hay hơn không nào....
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..

Chia sẻ trang này