1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một con người ???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Quan điểm này của bác giống của em lắm ... Yeu thì nói là yêu , mà không yêu thi thôi , cứ nói lấp la lấp lửng là ghét nhất ....
    Cho nên ... He he ... Cái hồi em với lại cô bé luckygirlfròmtu yêu nhau ý ... Em cũng hỏi câu đấy , và được trả lời là có thì mới yêu tiếp đấy chứ ... Cũng như bây giờ ý ... Bảo không yêu nữa , chia tay thì Ok .. xong ...( Kể cũng hơi đau lòng một tí , nhưng mà níu kéo làm gì ... Đằng nào thì cũng đi 7 năm .. Có muốn cũng chẳng giữ được ) ...
    TNW ! Love you forever !
  2. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ nghe chân lí hai phần nói bên Nga mấy khoản đấy dễ lắm. Chỉ cần gặp nhau, nói chuyện thấy hợp, giúp đỡ nhau vài việc là có thể đá chung kết. Xong mà không hợp thì lại đường ai nấy đi. Nhưng mà người Việt mình ít ai có can đảm đấy lắm. Văn hoá khác nhau mà. Nhưng ở Len có một cái gần như đã thành luật bất thành văn: trừ phi lấy vợ khi còn đang đi học, còn lại chưa một ai giữ được mối tình từ quê hương qua suốt bảy năm cả. Kỉ lục là 4 năm. Trong đó đến năm thứ 3 bị đá. Năm thứ tư có người yêu mới. Chú tuấn chó sói xem thử xem thế nào. Thức nó định làm lính phòng không bảy năm đấy. Hâm thật!
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cậu thế chứ, nói chung là do bản lĩnh của từng người thôi.( Nếu cậu định nói dân VN ở bên ấy).
    S_Holland_GRSP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Phía sau tôi ư?
    Phía sau tôi là cái ...bàn toạ!
    Thế mà cũng hỏi...
    Sống thực tế đi.
    Yêu thì cứ yêu lại cứ phải hỏi nhiều!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đằng sau Lucky luôn luôn là một cái bàn tọa. Có thấy cậu ấy viết gì không các bạn ơi. Các girl trong F_323 có ai dám ngồi sau Lucky không nhỉ, để Lucky làm xe ôm ý mà. Ặc ặc, một cái bàn tọa, một cái bàn tọa. Chuối quá.
    S_Holland_GRSP
  6. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Cơ mà thế này ạ! trước hết em muốn hỏi cái bàn toạ là cái gì ý ạ?
    pt13
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hôm sinh nhỏưt ông Luck em không thỏƠy àh ... ông ẵ uỏằ'ng nhiỏằu bia quĂ nên vào cĂi WC liên tỏằƠc mà không 'ặỏằÊc mỏằƠc thỏằ
    ... Trỏằi 'Ê sinh ra em mỏằTt trĂi tim nguyên vỏạn ........ Lỏẵ nào em lỏĂi yêu mỏằTt kỏằ nỏằưa vỏằi .....
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thận có vấn đề, he he, nên mới thía
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    CHuối cả nải....biết ngay thế nào nó cũng thành chỗ buôn dưa lê mà....
    Phía sau một con người....hỏi nó là cái gì???
    Các bác trả lời coi nèo???
    Chả phải cái bàn toạ của người đấy thì là cái giè?
    Hé.....em baby không biết nó là cái gì à?
    Bàn là cái bàn
    Toạ là ngồi
    Bàn toạ tức là cái bàn ngồi, cái bàn ngồi là cái bàn không đứng...
    Còn cái bàn không đứng là vì sao thì có chúa mới biết được!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, ha há, há há, Lucky ơi là Lucky, ngượng thế, sao giải thích gì mà chuối thế chứ không biết. Hi hi, để tớ trả lời phía sau một con người là cái gì nhé. Nếu trước mặt:
    là mặt trời thì đằng sau là cái bóng
    là em yêu thì đằng sau là bông hồng
    là ông cụ thân sinh thì đằng sau là tất cả những việc ta đã làm, cae tốt cả xấu
    là giáo viên thì đằng là tìa liệu hoặc đồ chơi.
    là ..... và là lá là la
    Túm lại là cái quái gì cũng được, miễn là đừng có phải cái bàn toạ chưa kịp định nghía của cậu. hi hi , ha ha, há há.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này