1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÍA SAU MỘT CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chilacobecon, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    PHÍA SAU MỘT CUỘC ĐỜI

    ANH :

    Anh đến với tôi không bất ngờ và xa lạ. Bởi vì tôi đã biết trước đó là anh, tôi đón nhận anh như một định mệnh đã an bày. niềm vui xen lẫn nỗi buồn, do tôi luôn bị hoang mang và ám ảnh nặng nề từ hai chữ ?oduyên nghiệp?.?Tôi được ràng buột vào một sự sếp đặt thần linh, tôi được người ta đưa vào một giòng tu nữ. Ở đây tôi sẽ tự xoá đi tất cả duyên nợ của kiếp này. để đổi lấy sự thanh thản đời đời kiếp kiếp?.
    Tôi chọn Chúa , nhưng sau lưng Chúa lại là anh, nên ánh mắt tôi luôn xuyên lệch qua vai chúa, để được nhìn thấy anh. Tôi không còn nhớ đến sự dỗi hờn của Chúa nữa, sự yếu đuối của tôi là thế, tôi nhận lãnh kỹ luật của giòng để được yêu anh, nhưng tôi lại không dám đến với anh?.Bởi vì tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi luôn sợ anh sẽ gặp một điều gì đó thay cho sự trừng phạt lên tôi. Nên tôi đành trốn chạy. Tôi yêu anh đơn phưong và lặng lẽ, không ai cho tôi không được cái quyền này.
    Trong phòng tịnh tâm sám hối , Chúa luôn thử thách tôi bằng những nỗi nhớ anh luôn luôn xâm chiếm tâm trí tôi, Ngài thế đấy dạy dỗ và trừng trị bao giờ cũng triệt đễ. Tôi muốn hình dung ra anh là một bầy quỹ dữ để tự cảnh cáo mình, nhưng anh lại trở thành một thiên thần sáng chói trước mặt tôi, cho những câu kinh cầu nguyện lại trở thành những lời thơ tình êm ả. Anh luôn rót vào tai tôi lẽ sống tuyệt diệu của cuộc đời chính là những khổ đau của yêu đương và thăng trầm danh vọng. Điều mà tôi đã được dạy dỗ nên lánh xa bao nhiêu năm nay. Dục vọng như Hồ Lửa Diêm Sinh : Chúa đã nói thế. Còn anh lại bảo rằng Dục vọng là một cái gì rất tất yếu trong cuộc sống , ai không trãi qua chưa đúng nghĩa con người . Vì thế đối với anh Dục vọng là một cánh đồng nên thơ bao la bát ngát và cần khám phá xem nó đến đâu, dẫu cho con đường phía trước có là khổ đau hay vui sướng ngất ngây, thì đối vớ anh cũng cần phải bước vào và đón nhận.
  2. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    MỘT HÌNH PHẠT
    Mười ngày với những câu kinh nguyện để được xoá bỏ cái gọi là tội lỗi. Nhưng đối với anh thì điều đó lại rất con người mà anh đã nói : đã đến thế gian này thì ai cũng phải nếm trãi. Những câu kinh nguyện đối với tôi trở thành luỹ hào chắn gió, ngọn gió tình mãnh liệt đang dần đốt niềm tin trong tôi, tâm hồn tôi bắt đầu băng hoại bởi những lời anh nói : em hãy đạp cửa mà ra...Nhưng rồi Ngài lại nói cùng tôi : " Con không sợ hình phạt sẽ đến cùng con ư "sự nóng chảy dần đến giữa tảng băng trong trái tim tôi, để lộ ra hình ảnh anh đi lần vào biển lửa.... Không tôi không muốn thế , tôi chạy theo níu kéo anh , tôi sợ lửa thiêu đốt anh bởi tội lỗi tôi đã phạm. Nhưng anh thật ngạo nghễ trong nụ cười bình thản như muốn nói với tôi rằng : Hồ lửa kia sẽ giúp anh thêm nóng bỏng trong tình yêu, và rồi sẽ lan dần qua tôi để anh luôn là người chiến thắng cái hàng rào đang nhốt kín tôi trong đó....Để rồi hình phạt đến với tôi không phải là mười ngày cấm phòng, mà chính là hình ảnh anh đang đứng trong biển lửa ôm trái tim tôi. Mà anh vô tình không hề hay biết....
  3. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    MỘT BUỔI CHIỀU
    Có một buổi chiều trên bãi biển MK. Tôi đứng im lìm nhìn ra đường chân trời xa tắp. Tôi hình dung về cái nơi mà anh đang sống. Tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại nhớ anh vào lúc này. Biển vẫn rạt rào một bài ca của Sóng, như sóng tình trong tôi đang cuồn cuộn dâng cao ?.Tôi vẫn đứng một mình cô đơn và lặng lẽ. Hoàng hôn đang đến, và đêm tối chìm trong cái lạnh của biển đang hà hơi qua không khí, thấm sâu vào da thịt tôi, nhưng vẫn chưa đủ sức đẫy tôi xa khỏi vùng cát ướt mà tôi đang đứng?.Một điều gì đó đè nặng lên tôi, tôi đứng như trời trồng , mắt vẫn nhìn ra biển , mây trên trời đã đổi sang màu xám đen từ lâu lắm rồi. Tôi tự hỏi biển rộng dài đến đâu ? Biển ở đây có đến được nơi anh đang ở . Tôi cũng muốn biết rằng anh có cảm nhận được lúc này : Tôi đang đứng một mình trong đêm khuya giữa trời ***g lộng gió, trên bãi cát xoãi dài lạnh lẽo và biển mênh mông trước mặt xa xa?.Tôi nhớ lại có mấy câu thơ rất hợp với tâm trạng của tôi trong lúc này :

    Chỉ có Thuyền mới hiểu Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có Biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu?..
    Để rồi tôi lại mơ hồ trong suy nghĩ, ước gì anh là một vùng trời biển rộng , để tôi chính là con thuyền nhỏ đang đi lạc vào biển rộng đời anh : ?o Mênh mông và khó hiểu ?o
  4. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Thật khó khăn để thoát ra khỏi cái tình cảm rất thường tình, nhưng lại ăn sâu vào tiềm thức như đám rễ lan nhanh nhờ những phân bón vô hình và sự chăm sóc hữu ý... Tôi loay hoay và chống trả theo bản năng , nhưng lại cố tình quên đi sự quyết tâm trong đó. Những câu kinh và những bài thánh ca bây giờ đều rất xa và mơ hồ không còn rõ ràng trong tâm trí tôi nữa.
    ANH : như một sự báo trước làm đão lộn mọi sự sắp xếp dành cho tôi, tạo sự êm ái cho tâm hồn tôi, nhưng đó lại là nỗi bất an về mặt tâm linh của một con người đang sống trong môi trường đặc biệt như tôi . Giống tựa như hai sắc màu đen trắng đang hoà lẫn vào nhau và gạn lọc để chỉ còn lại một màu duy nhất .
    ANH : một giòng suối mát làm dịu bớt cơn khát trong tôi. Một cơn mê tôi đang có chưa thể nào tỉnh giấc vào lúc ban mai. Một thế giới xa lạ tôi vừa bước chân đã bị cuốn ngay vào đó , càng lúc càng đi xa cái thế giới mình đang sống.
    ANH : Một vòng xoay định mệnh mà Thượng đế quăng vào cuộc đời tôi ư ! Ngài trói chặt và thử thách tôi bằng anh, Ngài dùng anh để ban thưởng hay trừng phạt ? Tôi muốn có câu trả lời .
  5. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo tôi anh sẽ đạp tung cánh cửa, khi tôi cảm giác anh đang ở thật gần tôi. Cánh cửa đó chính là sự ngại ngùng e thẹn khi anh ở bên tôi. Anh thế đấy lạ kỳ và đầy thu hút. Anh biết rõ quá khứ của tôi, nắm chắc hiện tại của tôi, luôn muốn sắp đặt tương lai cho tôi, và tôi chỉ còn lại là sự yếu đuối và vâng lời...
    Tôi như một con cừu : im lìm và khuất phục. Anh nói với tôi anh có rất nhiều bạn gái, và chỉ vài lần đi chơi thì người đó trở thành một phần quá khứ của anh, thế đấy ! anh làm tôi thấy sợ khi nghĩ đến rồi đây tôi cũng lùi vào quá khứ của anh như vậy. Tôi chỉ là một cô bé rất bình thường trong khi anh lại là người rất có tài và phong phú về kiến thức. Tương lai của anh mênh mông như cánh đồng xanh bát ngát . Nhưng thật ra tất cả đều vô nghĩa đối với tôi , bởi vì tôi yêu anh không vì những thứ ấy, mà ngược lại tôi còn lo sợ chính vì những thứ ấy mà tôi không dám yêu anh. Tôi yêu anh mà không hiểu được vì sao tôi lại yêu anh nhiều như vậy. Anh chưa tỏ tình với tôi bao giờ , nhưng lại rất quan tâm đến tôi. Anh luôn đến với tôi bằng những câu bông đùa tế nhị, nhưng lại làm tôi suy nghĩ miên man. Càng lúc anh càng giống một điểm nóng hút tôi vào và đốt tôi tan chảy....
    Tôi luôn bé nhỏ và lúng túng trước người thanh niên tuổi đời 30 đó.
    _________________________
  6. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước cây Thánh Giá Chúa Tôi không muốn dâng lời tuyên thệ. Tôi nhìn thấy anh đứng sau lưng Chúa cười chế nhạo tôi. Anh bỏ đi một thời gian không nói gì với tôi, anh im lặng để trừng phạt tôi có lẽ?.Mọi việc trở nên vô nghĩa từ ngày vắng anh, tôi tự mình tìm ra câu trả lời ?o tình yêu là gì mà nó có thể thay đổi được tất cả mọi thứ như lời anh đã nói trước đây ?o Khi bước vào phòng tỉnh tâm , tôi đem theo không biết bao nhiêu lọn sóng đời ngiệt ngã. Quá khứ sau lưng như đang chạy nước rút để theo kịp hiện tại và sấn tới tương lai . Những người thân yêu của tôi là ai mà nhìn quanh tôi vẫn không nhìn thấy họ. ?.. Tôi đã quên mất là mình không hề có người thân, một con bé đã lớn lên nhờ lòng từ tâm của một cô nhi viện như tôi, thì tìm đâu ra người thân yêu nữa. Rồi khi tôi gặp anh, thì anh chính là người thân yêu duy nhất mà tôi tự mình nhìn nhận không cần anh có đồng ý hay không ?
    Tôi nhìn vào thánh giá đôi mắt vô hồn không định hướng, Bây giờ không còn anh sau lưng Chúa, chỉ còn lạI ánh nhìn giận dữ của Ngài dành cho tôi như muốn hỏI tôi rằng ?o Con quyết định rồI chăng , bỏ nơi này để bước vào biển lửa ??????? ?o rồI linh hồn và thể xác sẽ cùng biến mất, khi tôi rờI bỏ nơi này, bỏ chiếc nôi đã ầu ơ bằng làn điệu thánh ca ru tâm linh tôi ngủ yên không hề xáo trộn. Những phím đàn từ nay không còn đón nhận những ngón tay thân quen vào những giờ Thánh Lễ, để tung vào không trung những âm điệu thánh thót nhẹ nhàng bay bổng vào cõi Vĩnh Hằng. Và một thờI gian sau cuộc sống của tôi cũng chấm dứt ???.
    _______________________________
  7. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    RỒI MỘT NGÀY
    Anh đã đưa đến một người con gái . Anh giới thiệu với tôi đó là bạn gái của anh, ý anh thế nào tôi không hiểu được, chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn man mác. Người con gái ấy cứ len lén nhìn tôi dò xét, còn tôi thì không dám dù chỉ một cái liếc ngang qua, để biết về người con gái anh đã muốn tôi phải biết trong ngày hôm đó??
    Anh giới thiệu về cô ấy : một con người đầy học vị và nề nếp gốc gác , không như tôi côi cút bụi đời? Tôi không muốn trở thành người đang được anh thương hại, hay vì ghét con đường tôi đang đi nên anh Đã lấy chính sự khổ đau của tôi để đánh bật tôi ra khỏi nơi tôi đang sống. Hay anh lại muốn mài dũa linh hồn tôi bằng những nỗi đau rất trần thế, trong một phút tôi rất muốn biết tôi và cô gái ấy anh thật sự thích ai , và anh đang yêu ai ? ??? Cũng như cô gái ấy , tôi trong lòng anh có để lại một thoáng yêu thương và nhung nhớ. Tôi ngượng ngùng không thốt được lời nào trước khách, hai người con gái cùng im lặng , chỉ một mình anh nói thật nhiều và nét thoả mãn ẩn trên khuôn mặt??
    __________________________
  8. chilacobecon

    chilacobecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn một bài thơ của HNL để nói lên tâm trạng của tôi hiện tại .
    Một góc nào không thể chia hai
    Luồng gió thổi không lạnh lòng đôi lứa
    Một góc nhỏ chứa tình yêu rộng mở
    Cho trái tim tìm đến một trái tim
    Em vẫn còn tìm góc nhỏ riêng tư
    Để đón anh vào mà không chật chỗ
    Tình dang dỡ do lòng không mở ngõ
    Chỉ một góc thôi cũng khó : khi tìm
    Anh cứ hỏi em : góc nào cho anh ở
    Em chỉ trái tim ! anh bảo chật rồi
    Anh chẵng bước vào sao biết chẵng còn nơi
    Để em đón anh , dù chỉ là một góc
    Nếu như anh đọc được những gì tôi đang viết thì anh sẽ nói với tôi điều gì đây. Khi anh hãy còn núp phía sau lưng cây thánh giá.....Còn tôi với tâm trạng sợ hãi khi nghĩ rằng anh sẽ tiến lên phía trước mà trả lời tôi....Rồi tôi sẽ nhận chịu hình phạt , hay người đó lại chính là anh. Tôi không mong đợi điều này đến với anh, tôi sẵn sàng nhận lãnh, nhưng Chúa hiểu kỷ luật hiệu quả nhất đối với tôi chính là để anh thay thế nhận lấy điều đáng lý ra phải dành cho tôi . Nỗi đau sẽ gấp trăm vạn lần tôi nhận lãnh.....
  9. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!
    Khi đọc bài của bạn mình rất xúc động. Mình không phải là người theo đạo thiên chúa.
    Nhưng chúa ở đâu? chúa chính là trong tim mình thôi phải không? mình chỉ biết nghĩ đơn giản là vậy.
    Bạn có biết không, tìm được một người mình yêu theo đạo phật gọi là duyên. Có duyên thì trên đời này chúng ta mới gặp nhau. Bạn có nghĩ rằng có những người cả cuộc đời không gặp được ý trung nhân không? Mình sợ kinh khủng! và mình đang sợ.
    Bạn là người có tâm hồn nên sẽ rất sợ bị tổn thương, nhưng mình chợt nghĩ rằng Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Cuộc đời không dài, hãy yêu những ngày ta có, hãy sống và yêu người yêu đơì. Bạn không thể giải thoạt được ư, hãy cứ đi đi!!! điều gì đến sẽ đến, Chúa ở trong tim. Chúa sẽ hiểu bạn. Bạn cần yêu, cần ra đi, cần thư giãn, cần sống, cần thở...
    Anh ấy là ai? Anh ấy đã làm đau bạn phải không? Bạn có hạnh phúc khi bỏ Người theo Anh ấy? Bạn có trả lời được không ?
    Hãy đi đi!!!
    " Không có đâu em này
    Không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ
    Không có cái chết sau cùng ...."
    [/b

Chia sẻ trang này