1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Phía sau một tình yêu

    Em và người bạn trai mới chia tay nhau được 2 ngày. Mấy ngày nay em cảm thấy thật là bế tắc và tuyệt vọng. Tình yêu em dành cho anh ấy rất nhiều. Còn vài ngày nữa đi học lại rồi nhưng mà em cứ nhìn như cái xác chết. Em không thể vượt qua nổi cái cảm giác nhớ nhung, những tin nhắn yêu thương và kỷ niệm cũ cứ lùa về trong đầu. Em thấy hụt hẫng, trống trãi quá. Bọn em đã cắt đứt liên lạc và không gặp lại nhau nữa.
    Em đã xxx với bạn trai. Có phải đã xxx với nhau thì lại càng khó quên một người? Em đang chiến đấu với chính bản thân em để vượt qua, nhưng mà em không chịu nổi. Em thấy quẩn bách và nhớ bạn trai quá. Nhiều khi muốn cầm điện thoại lên gọi cho người ta. Không biết làm vậy có nên hay không? Đầu óc của em bây giờ mụ mẫm và yếu đuối lắm. Chỉ cần nghe qua một bài hát chia tay là cứ như vết thương lòng bị xát muối. Em phải làm sao bây giờ ? Ngày nào em cũng chỉ nhốt phòng mình trong phòng vì không còn hứng thú gì với mọi việc nữa. Đau lòng quá....
  2. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa ... anh sẽ không đến bên em lúc em buồn ... Không cuộc chia tay nào mà lại không có nước mắt , nhưng tg sẽ hàn gắn mọi vết thương . Một cánh củă khép lại một cánh của khác sẽ mở ra . Em đừng đóng cửa một mình như vậy dẫu vẫn biết khi buồn thì ai cũng muốn ở một mình ... Nhưng như vậy lỗi buồn sẽ càng tăng . Anh có một cách nhưng chẳng phải ai cũng áp dụng được em tham khảo thử xem nhé .
    Việc đầu tiên là em mang hết tất cả nhữg gì có liên quan đến anh ấy ra và hoá vàng cho nó ... cả những tin nhắn mùi mẫn cũng cho nó đi luôn nếu em đã xác định . Sau đó rủ một vài người bạn thân thân đi đâu đó ... sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều ... Chứ em mà cư nghiền ngãm những kỷ niệm thì e rằng khó mà " siêu thoát " được .
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi yêu thương tự dưng biến mất, sẽ là sự hụt hẫng. Nhưng tất cả cảm xúc là do bạn.
  4. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đi, đừng tự hành hạ bản thân mình bạn ạ. Quan tâm đến sức khoẻ của mình 1 chút. Những chuyện gì đã qua thì cố gắng cho qua đi, và mở lòng đón nhận những tình cảm mới nha bạn iu
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mới có 2 ngày, còn sớm mà em. Chị cũng đã ở trong cái trạng thái nhớ này rồi, nhưng giờ thì ổn rồi. Ko sao đâu em ạ.
    chep.. rồi cái trạng thái đấy sẽ qua thôi, em đi chơi nhiều vào, sẽ quên được đây.
    Có gắng dừng có nghĩ ngợi gì nhiều, thoái mái đi
    CHị thật sự mong rằng, sau tình yêu vẫn còn Tình bạn. Chẳng lẽ đã ttừng quan tâm đến nhau, 1 câu "CHIA TAY" là quay lưng lại với nhau sao?????
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thêm 3 tháng nữa đi, rảnh rỗi đừng nghĩ quẩn mà trả lời giúp bản thân mình mấy câu này:
    - Trong khi yêu, mình đã làm sai điều gì?
    - Tại sao anh ta bỏ rơi mình (xét cả bản thân, và cả đối phương).
    - Với những sai lầm đó, trong tương lai mình phải thay đổi thế nào để sửa chữa.
    - Câu cuối, quan trọng nhất: nhận lời yêu thì dể rồi, giữ tình yêu thế nào để lâu bền đây?????
    Trả lời thông hết mấy câu đó, bao giờ cảm thấy người nhẹ tênh, lòng thanh thản, thì tiếp tục quen bạn trai mới. Nếu được vậy, tớ tin rằng khoảng 3 tháng nữa cậu sẽ mạnh mẽ hơn nhiều
    P/s: nói 3 tháng là trung bình của người bình thường thôi, nghe kể tâm trạng thế này chắc mất 6 tháng quá. mà kệ đi, 6 tháng so với quãng đời còn lại là ngắn.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tốt nhất là bạn nên đi thật nhièu, đi dạo một mình, đi chơi cùng bạn bè, đó là điều giúp bạn nhanh nhất để có thể quên được bạn ạhh
  8. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mượn lại câu của em DOHA : Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
  9. gialong111

    gialong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có khóc rồi mới biết nín mà.E hãy khóc nữa đi khóc thật to,rồi E sẽ được tận hưởng cảm giác phải nín nhịn nó như thế nào.Khi E đã nín được rồi E sẽ cảm thấy mình là con người thật mạnh mẽ và có thể đương đầu với mọi khó khăn.Không ngã làm sao biết đứng phải không Em?A tin E sẽ là 1 người trưởng thành sau cú ngã này.E sẽ biết đứng và vững vàng trong cuộc sống.
    Nếu có điều kiện đi chơi cả A.E sẽ thấy mình không nên như vậy hihih
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm thất tình của tớ nhé . Ấy chả việc gì phải đau khổ cả . Cứ vui tươi mà sống . Đi chơi nhiều vào, ăn nhiều vào, ngủ nhiều vào . Thích nữa thì đăng kí học ngoại ngữ đi , dancing đi, múa hiện đại, nhảy hip hop đi , chăm chút bản thân đi . Đừng giống tớ trước đây, sau này lại như tớ nghĩ lại sao mình ngu thế . Phải khiến mình tốt hơn khi yêu người ta, đừng để tệ hơn khi mình bên người ta bạn nhé .
    Thân ái, chào quyết thắng

Chia sẻ trang này