1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ lần đầu tiên khi phải quyết định xa 1 người, m` nói với ng ấy rằng" em sợ em sẽ ko yêu được ai nữa mất". Vậy mà sau đó thì... Chả bao giờ ngừng yêu!
    Cứ tưởng rằng sẽ ko thể nào quên đc nhưng rồi tất cả cũng qua! Cứ tưởng rằng ng ấy mới là ng hợp với m`, nhưng rồi sẽ tìm đc ng khác còn hợp hơn! No problem!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hãy làm như mọi người khuyên nhé. Rồi sẽ nguôi ngoai cả thôi. Chúc bạn mạnh mẽ
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nói dối như cuội
  4. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người nhé. Đây là mối tình đầu của em và lần đầu tiên xxx với bạn trai. Nhiều khi trong lòng em tự nghĩ không biết em khổ sở đau đớn là vì yêu nhưng không thành, hay vì đã xxx nhưng sau đó chia tay. Em biết trong chuyện tình, nếu đã có xxx khi nào con gái cũng bị thiệt hại và tổn thương nhiều hơn. Chắc người ta không nghĩ nhiều đến chuyện này như em bây giờ.
    Dù sao đã xxx, hối hận cũng muộn rồi. Không biết nếu chưa có gì, không biết em có đau nhiều như vậy không?


  5. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @ bạn ! Trong chuyện ti?nh yêu đấy la? chuyện bi?nh thươ?ng ma?! Ctrai khi lấy vợ không quan trọng la? Vợ mi?nh co?n không?
  6. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua em mới ra khỏi nhà đi vòng vòng cho khuây khoả. Kết quả là em lại
    càng nhớ bạn trai hơn bao giờ hết. Nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ làm em nhớ tới lúc anh ấy nắm tay em qua đường. Đến nỗi nhìn thấy hai ông bà già dắt nhau đi, em cũng thấy chạnh lòng. Hồi đó hai đứa có nói với nhau sẽ bên nhau cho tới già, lo cho nhau, thương yêu nhau cũng giống như hai ông bà già mà em đã gặp. Đi đâu, làm gì em cũng nhìn thấy anh ấy. Nhớ giọng nói, nụ cười, bờ vai rộng, những lời nói yêu thương, những tin nhắn đều đặn khoảng 40 cái mỗi ngày. Hai đứa đã nói tới chuyện cưới xin, chuyện có babies, chuyện cuộc sống gia đình sau khi cưới. Chậc, nói cho nhiều, nghĩ cho lắm bây giờ thấy càng chua chát .
    Trời lạnh, thấy ngoài đường người khác đi với nhau có đôi có cặp lại thấy buồn hơn. Lúc nào vui hay buồn anh ấy cũng ở bên cạnh an ủi em. Nếu có bất cứ chuyện gì, chỉ cần em gọi anh ấy sẽ bỏ tất cả vì em. Bây giờ tình cảnh như vậy em lại càng nhớ người ta hơn.
    Hai đứa không nói chuyện và liên lạc vì cả hai vẫn còn yêu và nhớ nhau. Chỉ có làm vậy mới cắt đứt được. Em đã vứt hết quà tặng và những gì liên quan vào thùng rác. Trong lòng thấy làm vậy hơi tàn nhẫn, dù sao là kỷ niệm của 1 thời yêu nhau.

  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Viết ra cho trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn, không biết sao em nghĩ cho anh ấy nhiều thết không biết. Không biết bây giờ người ta đang làm gì? Trời lạnh thế này có mặc áo quần đủ ấm không? Công việc ở chỗ làm có trôi chảy không? Hôm nay có nhiều khách không? Nhớ nhau quá, lúc trước mỗi lần đi làm là anh ấy tranh thủ vừa làm vừa nói chuyện với em. Nói đến nỗi bị ông chủ la. Ngày nào có nói chuyện với nhau, giống như có thêm năng lượng. Không nghe giọng nói của nhau thấy nhớ lắm. Em giống như bị nghiện ý.
  8. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em biết bây giờ người ta chắc cũng đang dằn vặt chiến đấu với bản thân để vượt qua. Em không nghĩ mình sẽ yêu ai được nữa đâu. Em sợ bị tổn thương, đổ vỡ, mất mát thêm một lần nữa lắm. Em sợ cái cảm giác nhớ nhung quay quắt, và kỷ niệm lãng mạn quay về dằn vặt cào xé . Em cảm thấy rất mệt mỏi nếu bắt đầu một cuộc tình khác và đi lại giai đoạn tìm hiểu ban đầu. Vì chắc rồi nó cũng sẽ chẳng ra gì và không có một kết thúc tốt đẹp đâu.
    Khi mới yêu mọi thứ thật là lung linh, toàn màu hồng. Bây giờ phía sau tình yêu chỉ là một con đường lạnh ngắt, cô đơn và xám xịt. Vậy mới biết phía sau đám cưới còn có ly dị, phía sau tình yêu còn có chia tay. Chán ngán....
  9. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu nhau thế sao lai say goodbye nhỉ??
    lạ thật
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mong có thể quên đc tất cả những gì đã có... nhất là khi các bạn đã yêu nhau đến thế...nhưng phải biết sống vì mình trc tiên, tình yêu đầu tiên và cuối cùng là yêu chính bản thân mình mà....
    Rồi vết thương nào cũng sẽ lành, sẽ chỉ đau khi trở trời... và... biết đâu, đến 1 lúc nào đó, bạn hết đau, bình thản nghĩ đến và đón nhận nó. Mong rằng bạn hok như tớ.... mất 1 thời gian quá dài để quên1 ng... kinh nghiệm của ng đi trc mà... hãy cứ khóc khi muốn khóc... đi chơi nhiều vào và đừng đi 1 mình, tránh đi qua những chỗ kỉ niệm...
    Chúc bạn sớm vượt qua:-* bonne chance

Chia sẻ trang này