1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau một tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    nghe triết lý quá.. phía sau tình yêu có đám cưới, phía sau đám cưới có VÀNG ANH.. nghĩ thế cho lịch sự
  2. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong thì phải về chứ ... tình chỉ đẹp khi còn dang dở tình mất vui khi đã vẹ câu thề , khi yêu nhau thì đừng cho nhau nhiều qúa ... con trai thích khám phá ... mà khi một mảnh đất đã chẳng còn gì gọi là bí ẳn thì... Tóm lại khi yêu con gái nên giữ mình , kìm nén cảm xúc ... cho ăn đúng lúc như vậy sẽ tốt hơn .[:Đ
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nói thì thế, nhưng vẫn muốn con nhà người ta chân thành, hết mình.vvv..vv...
    Để yêu và giữ được 1 người thật quá khó
  4. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy khi tình yêu chưa xxx hay đã xxx thì đã yêu nhau họ sẽ nhớ đến nhau.
    Ai yêu nhau chẳng muốn tính đến chuyện dài lâu và muốn sẻ chia với nhau nhưng cuộc sống có ai biết đưọc chữ "ngờ" cứ nghĩ nó sẽ là của mình nhưng chẳng phải.
    Bạn mình đã nói vui hay buồn đều phải sống vậy hãy chọn niềm vui để sống vì phía trước còn nhiều đoạn đường dài để chúng ta đi. Tôi đồng ý không thể quên đi những hạnh phúc của mình thật nhanh vì đó là tình yêu và 1 người bạn thân thiết như chân với tay mà có lỗi đau và mất mát nào mà không đau đâu. Nhưng theo tôi bạn hãy đừng để mình có thời gian trống như thế cảm xúc của bạn sẽ được giữ kín trong lòng. Tôi cũng rất nhớ bạn gái, rất nhớ người yêu nhưng biết làm sao đây khi mọi thứ đã khép lại chẳng nhẽ ngồi trong góc 1 mình để ân hận chăng. Tôi cũng rất yêu cô ấy nhưng có lẽ mọi thứ do duyên phận sắp đặt bạn ạ.
    Bạn hãy dành thời gian tham gia thật nhiều các hoạt động xã hội, hay đọc sách, hay đi du lịch niềm vui sẽ quay trở lại.
    Chúc bạn sớm vui vẻ nhé.
  5. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của THANHXINHDEP khi yêu hãy giữ mình và biết chăm sóc người mình yêu. Tuy nhiên trong trường hợp này là con người mà con trai hay con gái ai cũng muốn được khám phá và tìm bí ẩn vì có người này ngiười khác chứ mọi việc cũng klhông thể nói con trai thế này, con trai thế kia phải không?
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi bình yên sẽ trở lại nơi trái tim em. Người làm ta đau khổ nhất lại chính là người ta yêu nhất, là người hiểu ta nhất cho nên em đau khổ và hoài niệm về những gì dấu yêu đã qua cũng là chuyện bình thường mà. Khi đến tận cùng nỗi đau em sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều để cho tất cả vào sâu dĩ vãng, em phải sống cho hiện tại và tương lai của mình. Em hãy tự tin và mỉm cười khi mỗi ngày mới đến, rồi em sẽ thấy cuộc sống toàn màu xanh của hy vọng vây quanh em. Chúc em mọi điều an lành nhất.
  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày thứ 3 sau khi chia tay. Nghe lời mấy anh chị em đã thấy nguôi ngoai. Chiều qua bạn trai em nhắn tin năn nỉ xin quay lại. Thì ra người ta cũng đau khổ như em.
    " Em ơi, anh xin lỗi em, vì không giữ lời hứa mà cứ nhắn tin cho em hoài. Anh thật lòng nhớ em quá. Hai đêm qua anh ngủ không được. Anh yêu em lắm em ơi, không thể mất em được. Em yêu anh đi em."
    Tin nhắn thứ hai" Anh nhớ em quá, mất ngủ, đi làm không tập trung gì được hết, không tập trung được, cứ nghĩ về em cả ngày. Em ơi, hai đứa mình tiếp tục đến với nhau nhé em, please...."
    Tin nhắn thứ ba: "Anh nhớ em muốn điên rồi em ơi"
    Em cũng không biết sao bây giờ nữa. Hai đứa chia tay vì gia đình hai bên ngăn cản quyết liệt không cho tiếp tục . Tự nhiên đọc mấy tin nhắn anh ấy gửi, em thấy do dự. Thấy vui vui vì chia tay nhau người ta cũng đau khổ như mình. Nhưng mà sau đó lại thấy do dự và khó xử không biết làm sao.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chài, cứ yêu nhau đi, bao h hết yêu chia tay cũng chưa muộn mà , chả lẽ cứ pa má phản đối thì chia tay nhau hết àh, thế thì ứ bít có còn đám cưới nữa hông nhỉ
  9. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng em, 1 thằng Sở Khanh khi muốn xxx thì nó sẽ vẽ tương màu hồng xán lạn, bài cả đấy
    mà sao chia tay nhỉ??
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    tha?nh thật ma? nói, trong 1 số ba?i viết gâ?n đây cu?a các bạn gái khi chia tay ng yêu, ấy la? ng ma? tớ ca?m thấy đô?ng ca?m nhiê?u nhất.
    Ko trách móc, ko cay nghiệt. chia tay la? chia tay. thế thôi. Cufng đu? lớn đê? tự chịu trách nhiệm với nhưfng việc mi?nh la?m rô?i.
    chúc bạn luôn vui ve?

Chia sẻ trang này