1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau những chiến tuyến !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tin từ Đài truyền hình Al Jajeera, một toán khủng bố có khả năng là Abbu Sayyat đã cưỡi sóng đạp gió vượt trùng duơng tập kích bất ngờ với 5kg TNT đã làm sập mất kho tư liệu của Hãng, rất may không có thương vong nào đáng kẻ. Có một sơ xuất nhỏ là cuốn bằng hình ghi lại cuộc họp của các chuyên gia dầu mỏ về mẫu dầu mới đã bị thất lạc, FBI đã nhảy vào cuộc sẽ nhanh chóng tìm ra cuốn tư liệu qúy giá đó. Khi nào tìm ra chúng tôi sẽ tường thuật với các khán giả yêu mến
    ....................
    Quay trở lại với hội nghị thường xuyên của Đồng Minh, vì sự cố xảy ra với kênh truyền hình Al jajeẻa, quân đồng minh quyết định đổi tên Hội nghị thượng định thường kỳ trở thành Quốc Tế CS lần 2 (cộng tiền, cộng của, cộng tài sản đi mua bim bim, mực khô, bò khô, trà đá, rượu về nhậu nhẹt chung).
    Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý :
    - Chiều thứ 7, ngày 7 - 6 - 2003, tại Trung Tâm Họp Báo của Đài truyền hình Al Jajeera, đã diễn ra cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ - Hussein và tổ chức bảo kê cho Hussein (tên của tổ chức này vẫn nằm trong vòng bí mật, cả Mỹ và Hussein vẫn chưa muốn công khai nhân vật bí hiểm này, chỉ biết đó là một trùm tài phiệt trong lĩnh vực thể thao và công nghệ thông tin, chuyên gia dàn xếp các trận đấu tại V-League). Sau gần hai giờ đồng hồ đàm phán, hai bên đã nhất trí được nhiều điểm chung để cùng hợp tác và phát triển (các chi tiết của hiệtp ước chưa được công bố)
    - Bình luận ngắn, trong chiều thứ 7 đó cả Mỹ và Hussein đều rất nỗ lực trong các cuộc vận động hành lang. Phóng viên của hãng tin đã kịp thời theo dõi. Mỹ tiếp tục có một cuộc gặp với những nhân vật bí hiểm nào đó ở trong một khu vực Phi dân sự. Hussein thì ngồi tại một quán chè chén, liên tục kiểm tra lại các số điện và các thông điệp được gửi đi từ Hệ thống thông tin toàn cầu SMS. Rõ ràng đã có dấu hiệu hai nhân vật này chuẩn bị đưa ra những học thuyết kỳ quặc gì nữa đây, chúng ta hãy nín thở chờ xem.
    - Sau khi kết thúc hội thảo, Hussei như thường lệ lại có cuộc họp với Thổ. Thời gian gần đây, tình hình Thổ liên tục có những diễn biến mới cả tích cực và tiêu cực. Hussein cũng nhẹ nhõm phần nào với người láng giềng thân thiện này. Thổ đang gấp rút hoàn thiện một số công trình quan trọng trong dự án 10 năm nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Một số bệnh dịch lạ xuất hiện ở Thổ, một số em nhỏ đã phải vào bệnh viện. Bên cạnh đó, chuyện hậu cung của các Sutan THổ Nhĩ Kỳ luôn luôn là mặt trận nóng bỏng suốt 500 năm nay từ thời đế chế Ottoman. Thổ đã xin phép tạm thời không tham gia Quốc tế CS lần 2.
    - Trong quá trình vận động hành lang, Hussein đã thuyết phục được một nhân vật c quan trọng trên chính trường. Đó là đại diện của Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Đến 9h30 cùng ngày UB Nhân Quyền đã đồng ý tham dự QTCS 2.
    - Sau một loạt các nỗ lực ngoại dao bằng cả điện thọai di động, kể cả dỗ ngon dỗ ngọt lẫn lèm bèm chửi bới cuối cùng thì Mỹ và Tây Ban Nha cũng phải ngồi vào hội nghị. Hội nghị tiếp tục có sự hiển diện của Quan sát viên - Công nương Diana - ai cũng biết năm 1997 tại Paris, với sự đam mê tốc độ, nàng đã tông thẳng vào cột điện chết nhăn răng, các hãng thông tấn đều đưa tin Công nương Diana đã chết, Hoàng Gia Anh quốc làm ma to như tổ bố thằng ăn mày. Thực ra cô giả chết , cô muốn ẩn mình để đi ngao du sơn thuỷ với Dodi Fayed, Dodi cũng thuộc hệ hũ chìm, chính vì vậy mà vụ đâm xe vào cột điện Dodi tỉnh dậy ngơ ngác, tưởng Diana toi rồi, chút nữa thì chàng tự tử theo. May quá, chàng vớ chai thuốc sâu thì lại vớ nhầm chai rượu ngâm thuốc Bắc. Hiện tại cặp quý nhân này khá hạnh phúc và đanh sống tại số f_176 phố TL bang CS - Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ,
    - 11h cùng ngày hội nghị khai mạc sau những nỗ lực của Tây Ban Nha và Hussein để đảm bảo cho điều kiện kỹ thuật của hội nghị diễn ra tốt đẹp. Dodi xin phép cáo từ để ra bờ biển hóng gío. 11h15 Nữ hoàng Elisabeth the Second đánh dây thép cho Diana, và cô cũng xin phép cáo lui.
    - Hội nghị lại rôm rả với 5 thành viên còn lại : MỸ - TÂY BAN NHA - HUSSEIN - ANH - UB NHÂN QUYỀN, nói chung kết quả hội nghị làm hài lòng tất cả các quốc gia trên thế giới, không có học thuyết diều hâu nào được đưa ra, không còn xung đột cục bộ, tranh chấp quyền lợi . Các vấn đề trên đã được cơ bản giải quyến nhờ các nỗ lực vận động hành lang của Mỹ và Hussein. Rất tiếc vắng mặt hai thành viên thường trực là Trung Quốc (dân đói quá, thiếu ăn, lại sinh bệnh) và Thổ.
    - Bình luận - Mặt trái của hội nghị :
    Các nỗ lực vận động hành lang của Hussein đã chút nữa tan thành mây khói. Mỹ vẫn thể hiện bản lĩnh và bản chất Diều hâu. Uỷ ban nhân quyền đã nhận được những quyền lợi về sự vận động hành lang của Hussei trong một cuộc gặp kín tại số 77 Trần Hưng Đạo - Việt Nam.
    Hội nghị diễn ra suôn sẻ, trước giờ bế mạc, Uỷ Ban Nhân Quyền xin phép về trước cho kịp chuyến bay đêm để báo cáo với Hội đồng bảo an. Lúc này Mỹ mới thể hiện bản chất Diều hâu và uy quyền tuyệt đối trên thế giới, Uỷ Ban Nhân Quyền đã bị bắt phải nôn ra hết những gì Uỷ Ban Nhân Quyền nhận từ các tổ chức khác mà không thông báo cho Mỹ biết. Các tình báo CIA làm việc quá tốt trong trường hợp này. Cử chỉ thân thiện nhất của Mỹ dành cho Uỷ ban nhân quyền là được trở về với chuyên cơ riêng với sự bảo vệ nghiêm ngặt cả tình báo Anh Mi-6 nhằm đảm bảo an toàn cho Uỷ ban nhân quyền.
    Tình hình thế giới tuần tới sẽ diễn biến phức tạp hơn
    .........
    Còn nữa
    Chúng tôi sẽ trở lại với những tin tức đáng chú ý

    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất từ Bắc Kinh, nhà cầm quyền đã tuyên bố với giới báo chí về Tuyên bố Trung Quốc đã ngăn chặn được dịch SARS và ngành du lịch đã có kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
    Tân Hoa Xã nhân sự kiện này cũng đưa tin: Bắc Kinh đã chuẩn bị cuộc gặp cấp cao lần thứ 3 trong vòng 6 tháng gần đây với G8 và một số quan sát viên. Trong cuộc điện đàm ngắn với TT Bush, hai bên đã nhất trí về việc địa điểm và số thành viên tham gia. Hy vọng tiến trình hoà bình ở Trung Đông và công cuộc tái thiết Iraq cũng sẽ được đưa ra trong buổi gặp gỡ này.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)

Chia sẻ trang này