1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía sau những chiến tuyến !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    bản tin cuối ngày,trưa nay vào lúc 12h30. Hussein đã xuất hiện ,trông vẫn phong độ như chưa có chiến sự xảy ra.và vì dinh tổng thống Syria là một nơi cực kì an toàn nên Hussein đã lưu lại đó 4h lận
    Cũng trong lần viếng thăm Dinh tổng thống Syria trưa nay,Hussein đã để lại 2con dấu quan trọng,Syria có ý địn đem ra đấu giá,liên quân có nhu cầu đề nghị liên hệ với Syria gấp.
    Thông tin cuối cùng trong ngày,ý định bắt tay vơiHussein ko thành,Syria có thể hợp tác với Liên quân chỉ điểm nơi ẩn nấp của Hussein,mọi việc bây h tuỳ vào thái độ hợp tác của Hussein,Husseinchú ý,có 25h để suy nghĩ
  2. babybubam

    babybubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, MIA mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong công cuộc tìm kiếm người Mỹ mất tích.
    Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và HĐBA diễn ra ngày hôm quan đã đi đến một quyết định quan trọng, đó là lịch hẹn chính thức ấn định ngày hôm nay, chủ nhật 20/4, vào lúc 17h30.
    Tuy nhiên, cách đây mấy hôm, HĐBA cũng đã ấn định một lịch hẹn khác cùng TBN cũng trong thời điểm chiều ngày hôm nay, tư 14h đến vô thời hạn. Động thái không rõ ràng, cùng thái độ mập mờ chiều ngày hôm nay khi HĐBA rút lui và cắt đứt mọi liên lạc với TBN (không như đã hứa), khiến TBN bắt đầu có những phản ứng không tích cực, báo hiệu một rạn nứt mới đang sắp sửa xảy ra giữa hai nước vốn được coi là đồng minh thân cận là Mỹ và TBN này.
    Trước tình hình nghiêm trọng sắp xảy ra, MIA cảm thấy đã đến lúc mình phải ra tay tìm kiếm tung tích của Mỹ và những cá nhân có liên quan. Tuy nhiên do tình hình bộ phận liên lạc (ĐTDĐ) đang trong thời kỳ chờ đợi nguồn kinh phí từ trên rót xuống, nên MIA đã không hoàn thành được kế hoạch như đã tính. Tuy nhiên MIA cũng đã thành công một phần trong việc xoa dịu sự phẫn nộ của TBN về thái độ của HĐBA chiều ngày hôm nay. Nhưng vẫn cần phải lên tiếng cảnh báo Mỹ và HĐBA, sự hợp tác quá chặt chẽ giữa hai bên trong tình hình hiện nay rất có thể sẽ dẫn đến những kết quả không hay.
  3. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha cực lực phản đối thái độ của hội đồng bảo an ngày hôm nay. Cho dù là hội đồng bảo an thật đấy nhưng TBN nằm trong liên wân thì HĐBA cũng phải có 01 thái độ thiện cảm chứ, có muốn cấm vận không hả.
    Kết wả cuộc gặp chiều nay tóm lại là chả đi đến cái rì cả. Bực cả mình. Chán chả muốn nói nữa. Cú vật ah.
    Không hỉu Mỹ và HĐBA đang chơi cái trò gì vậy. Tức nước là vỡ a lô đấy.
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố: Trong ngày hôm nay, Mỹ không có cuộc gặp chính thức nào với HĐBA. Hôm nay, ngày chủ nhật của lễ phục sinh, Nước Mỹ cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp vì tự do.
    Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn cho biết, Mỹ không hề có ý định thao túng HĐBA, tuy là thành viên thường trực của HĐBA, nhưng ngoài Mỹ còn có một số nước khác cũng có quyền phủ quyết trong HĐBA.Mỹ sẽ tự có chính sách riêng cho mình phù hợp , khi HĐBA bác bỏ các đệ trình của Mỹ.
  5. Guest

    Guest Guest

    HDBA luôn có thiện cảm với TBN. Tuy nhiên, HDBA bị sốc nặng vì TBN không chịu nhận ra đồng minh của mình dù chỉ gặp mới vài ngày trước đó.
    TBN không những mạnh về quân sự mà còn là một cường quốc thi ca. Đáng phục đáng phục...
    MIA không được khẳng định điều gì khi không có căn cứ. Việc tìm kiếm người Mỹ mất tích cần phải tiếp tục điều tra. HDBA không tham gia vào công việc này. Đề nghị Mỹ giúp đỡ MIA để tránh gây hiểu nhầm trong liên quân.
    Chiến sự ở Palestin-Israel vẫn ác liệt nên hôm qua HDBA buộc phải cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài để ưu tiên đặc biệt cho khu vực Trung Đông. Mong TBN hiểu nỗi vất vả của người điều phối hoà bình trên toàn thế giới. Con chim cú không nên tiếp tục bay trên bầu trời thi ca. Đề nghị bắn bỏ chú chim này. Thay vào đó là
  6. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    UK chuẩn bị tái xuất giang hồ, đang cập nhật thông tin sau một số ngày bị gián đoạn liên lạc.
    To HS: Biệt kích Anh chỉ xử dụg nghiẹp vụ trên tinh thần vì hoà bình , hạnh phúc cho toàn thế giới chứ không mưu lợi quốc gia. Đã tuyên bố là hiện UK đã tìm ra nguồn năng lượng mới thay thé dầu mỏ.
  7. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất từ Tây Ban Nha:
    Hôm kia, 5 thành viên của "Đội biệt kích hoàng gia TBN" trên đường trở về Madrid đã rơi vào ổ phục kích của Hiệp hội khủng long xứ Basque (ETA). Trận đánh diễn ra cực kỳ ác liệt. Tuy nhiên vì chênh lệch lực lượng wá lớn, ETA nhanh chóng tiêu diệt đội biệt kích, bắt sống hai sĩ quan chỉ huy là Barca và Valen.
    Bị ETA tra tấn cực kỳ dã man (tét đít), 2 viên sĩ quan này đã buộc phải khai ra hệ thống thông tin liên lạc của TBN. Kết wả là hệ thống này cùng với toàn bộ những mật mã mà TBN dùng để liên lạc với liên wân đã rơi vào tay ETA.
    Man rợ hơn, sau khi có được những thông tin trên ETA liền cho treo cổ 2 viên sĩ quan này. TBN đã treo cờ rủ 2 tiếng để tỏ lòng thương tiếc họ.
    Việc hệ thống liên lạc của TBN lọt vào tay wân khủng long ETA đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình chiến sự. Thủ đô Madrid hoang mang lo sợ. Để trấn an tinh thần dân chúng, TBN ngay lập tức cử 1 tiểu đoàn bộ binh dưới sự chỉ huy của trung tướng Franco tiến về xứ Basque. Trong vòng 1-2 ngày tới, chắc chắn tại đây sẽ có một cuộc đụng độ ác liệt giữa 2 bên, con số thương vong dự đoán là rất lớn.
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bản tin muộn.
    Tối thứ 7, ngày 31 - 5 - 2003.
    Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra với một nơi được coi là trung tâm đầu não, điều khiển mọi hoạt động của thế giới. Ngũ Lầu Đài trụ sở chính của bộ tổng tham mưu quân đội Mỹ, nơi mà những học thuyết diều hâu được sản sinh vô tội vạ đã làm bất bình dư luận thế giới... ĐÃ BỊ MẤT ĐIỆN. Thật nực cười, cho chết, ai bảo diều hâu lắm vào.
    Dưới sự chủ toạ của chủ nhà Mỹ, đại diện của các bên có liên quan tới tình hình nóng bỏng tại vùng vịnh, mặc dù chính biến tại Trung Đông có thể nói đã tạm thời được sắp xếp êm thấm nhưng các bên liên quan cảm thấy chưa được thoả mãn nên quyết định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh, phiên bất thường nhằm chia chác lại chiếc bánh vùng Vịnh cho hợp lý.
    Đến 20 h cùng ngày các bên có liên quan đã tề tựu đông đủ tại đại lộ ỐC đẹp nhất thành phố nơi dẫn vào Ngũ Lầu Đài. Các bên liên quan gồm có:
    MỸ - THỔ - ANH - TÂY BAN NHA - HUSSEIN - TÀN DƯ CỦA AL QUEDA(đi theo Hussein để tạo thế cân bằng) - TRUNG QUỐC (thành viên này cậy mình là nước lớn nên thường xuyên cứ đến 10 h là bỏ về lấy cớ ổn định ,2 tỉ dân)
    MỸ đã thông báo tình hình an ninh rất nghiêm trọng, do một số thâm hụt trong thanh toán quốc tế về chiến phí vừa qua cộng thêm mức cảnh báo an ninh đã lên tới vạch màu da cam, đó là lý do điện tại Ngũ Lầu Đài bị cắt nhằm tăng cường cảnh giác trước các biện pháp khủng bố không lường trước của Al Queda.
    Toàn thể thành viên sau vài phút bất bình quyết định sẽ về trại tị nạn DAVID LA THÀNH với sự liên hệ của tình báo ANH (đây là một chuyên gia về trại tị nạn). Đã có một số trục trặc nho nhỏ với đội cận vệ đặc biệt sau khi đã đổ bộ an toàn trong trại, toàn bộ thành viên của đoàn đã không chứng minh được thân nhân, lý do này thật tệ hại, họp bí mật nên các giấy tờ có liên quan đều không mang theo, vì vậy đội cận vệ đặc biệt đã thân mật mời Đoàn làm việc go away. Cái này là do MỸ, khi đột nhập vào cổng trại đã dẫn đoàn đi vào đường ngược chiều, quá tệ hại, một cái chết lãng nhách.
    Đoàn làm việc quyết định ra bờ biển lên trên chiếc tàu thuỷ chuyên dụng được sử dụng cho các cuộc mật đàm tay đôi. Rất tiếc, tàu đã về bến, lại không đủ tủ tục nên trước mặt tổng thống mà mấy chú cận vệ cứ coi như mấy thằng ăn mày. Thôi lên tàu không xong thì ta tập trung tại bãi biển cũng được. Ngẫm nghĩ một lát, đoàn nhận thấy phương án này không khả thi, bãi biển thì đông người, điệp viên các nước đi lại như rươi, các đội tuần tra trong quần áo rằn ri và mũ săt ngồi trong xe Jeep oai vệ sẽ không ngần ngại mà mời toàn bộ các Nguyên thủ quốc gia đi bắt muỗi, vả lại khả năng bị bắn tỉa là rất cao, hôm rồi 1 lính Mỹ bị chết, 1 bị thương do các tay súng bắn tỉa tại BAGHDAD.
    HUSSEIN, với bản lĩnh của một cựu tổng thống làm việ theo châm ngôn Họng súng đẻ ra chính quyền đưa ra quyết đinh :
    VẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẠI NGŨ LẦU ĐÀI MẶC DÙ MẤT ĐIỆN, Hussein đã quá quen với việc họp khẩn cấp trong hầm ngầm dưới ánh nến khi Baghdad mất điện. Hội nghị nhất trí 100%, các đoàn xe lại nối đuôi nhau tiến về NGŨ LẦU ĐÀI, Hussein và Al Queda nhanh chóng đi mua 4 cây nến với âm mưu thâm độc của Al Queda: trong 4 cây nến sẽ có 1 cây là thuốc nổ TNT, nếu cần thiết sẽ đánh bom tự sát.
    Dừng xe trước NGŨ LẦU ĐÀI, Mỹ chợt nhớ ra rằng công nghệ Hoa Kỳ là số một thế giới, chắc chắn sẽ có phương án dự phòng, Mỹ đi đi lại lại đăm chiêu suy nghĩ...
    Tới lúc này THỔ mới thể hiện bản lĩnh của 1 lãnh tụ những người dân sống trên đất nước của AZIT NEXIN, đã quá quen với "Cánh cửa xe tắc xi", "Quê ta vạn tuế", "Không thể thành người" "Nghĩa vụ đối với tổ quóc". THỔ nhanh chóng leo lên trung tâm cung cấp năng lượng và hệ thống điều khiển thông minh để tìm hiểu cấu trúc của hệ thống, THỔ leo xuống với nét mặt rạng rỡ :
    Đất nước chúng tôi đã từng sử dụng "cái đấm để bắt máy thu thanh phải chạy,dùng cái đá đối với ô tô, dùng nước tiểu đê hâm nóng bu gi " thì cái hệ thống tự động hoá này mùi mẽ gì.
    Quả có vậy, với một chiếc đũa tre sản xuất tại Việt Nam, THỔ đã bắt toàn bộ các mạch điện, các chíp điện tự, các hệ thống bảo mật phải lên tiếng.
    Toàn thể hội nghị vỗ tay rầm rập trưóc sự tài tình của THỔ, không có lý do gì nữa để hội nghị không khai mạc. Al Que da ỉu xìu "Mất mẹ nó 10k"
    Chuông đồng hồ đã điểm, TRUNG QUÔC nhìn đồng hồ, đã 10h, TRUNG QUỐC sốt ruột ghê gớm, bởi vì chức Quân uỷ trung ương không nằm trong tay vị chủ tịch đáng kính của chúng ta, 10h15 hội nghị khai mạc:
    ..........................
    continue...
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tiếp đi X31 ơi, ông mà làm văn ... tế thì chắc là đắt khách lắm đấy.
    Mà cuộc họp rồi tiếp tục diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? Hồi hộp quá anh em ạ.
    Chờ mong bài bình luận tiếp theo...
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sau màn nghi lễ ngoại giao, chào hỏi, bi ba bi bô, bắt tay bắt chân, những nụ cười nhạt, những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu các thành viên hội nghị, cuối cùng thì các thành viên cũng ngồi được xuống chiếu. Thành viên nào cũng lẩm chửi MK cái nước chủ nhà giàu như thế, đẹp như thế mà đem giấy báo ra làm chiếu để đón đòan. Quá bằng nó lót lá đưa đường.
    Nhưng không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ để đấy đã. Vệc trước mắt là xử lý cái món dầu thô nằm trong giấy báo được gửi từ NAUY về kia. Cả chục con mắt hau háu nhìn vào tay của Mỹ, khi mà Mỹ cứ dư dứ ra trước hội nghị. Tây Ban Nha khệ nệ vác lên một can to sản phẩm tinh khiết của dầu mỏ, không phải EXXO, BP, TOTAL mà là SANLUNG.
    Trung Quốc có vẻ bàng quan trước sự thèm khát của các thành viên khác khi mà Mỹ từ từ lột lớp giấy báo bọc bên ngoài thùng dầu thô kia. Mọi người cùng ồ lên, chà chà, chất lượng cao quá, vàng ươm, thơm ngậy từ mép thùng những giọt dầu sánh nư mật rỉ ra từ quặng thô. Trung quốc cầm miếng dầu thô lên ngắm nghía ngửi ngửi hít hít rồi thản nhiên trao trả cho liên quân, quay đi khẽ bĩu môi. Giờ đây Trung Quốc không có mỗi quan tâm nào khác ngoài 1,2 tỉ dân đang đợi ở nhà và chức Chính Uỷ trung ương, nếu hắn không về kịp thì lão Thái Thượng Hoàng và nhân dân sẽ nổi giận ghê gớm lắm, hắn đã hơn một lần bạc râu (mặc dù hắn chẳng có râu) vì phải lo trấn áp các cuộc bạo động của 1,2 tỉ dân. Trung Quốc xin phép các đồng minh lấy tạm phần của hắn trong hội nghị lần này là 3 thùng dầu nhỏ. Cũng được, hắn biến sớm lúc nào tốt lúc đấy Trung Quốc cũng là một cái thùng không đáy tham vọng của hắn biết bao nhiêu mà kể, thậm chí có lần hắn không dấu diếm tham vọng trưóc Mỹ, lý luận của hắn là dân số cảu hắn đông hơn của Mỹ, diện tích đất đai của hắn hẹp hơn của Mỹ và hắn một hai đòi điều chỉnh cho phù hợp, tham vọng về biển cảu hắn cũng vậy..nhưng đó là chuyện về sau. Chuyện đến đây không nói nữa.
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí

Chia sẻ trang này