1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía tối.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vagabonder, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    Thế thì yêu làm j??? Mua xừ nó kẹo lạc, uống trà đá ,ngồi quán nước ngăm phố phường,ngăm gái đẹp cho nó sướng cho đời thấy phong lưu ahahha
    Được lantuhn sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 08/01/2008
  2. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ...đồng cảm... uh, ko phải chỉ con trai mới sĩ diện...nhớ, nhớ lắm, nhưng vì cái sĩ diện ấy mà ôm nỗi nhớ vào tim, và cứ thế nhói đau...cố tỏ ra mạnh mẽ làm chi, để rồi nửa đêm tỉnh dậy bỗng thấy mắt mình ươn ướt...
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Em giật mình tỉnh giấc, như bình thường thì xem đồng hồ và ngủ nướng tới tận lúc nào nó tít tít mới chịu dậy, dù còn 1, 2 phút hay còn 20 phút cũng phải thế. Nhưng hôm nay thì dậy luôn, không thể ngủ lại được. Đang cố gắng cắt nghĩa cái cảm xúc của mình sau một đêm khóc vật khóc vạ như (trộm vía) ... như cha chết.
    Có lẽ do được rút kinh nghiệm từ anh nên em sẽ không quá suy sụp. Nhưng đúng là lúc này mà có thằng nào đến tán, không cẩn thận là lại yêu xừ nó mất. Nhưng là yêu vì tâm hồn đang cần chỗ ôm ấp dựa dẫm thôi, chứ qua cái cơn ấy lại mất công giật mình : ... ơ, em nhầm, không phải tình yêu! Lại khổ con người ta, khổ cả mình. Cho nên tốt nhất, phải luôn dặn lòng nhá: Luôn đề cao cảnh giác
    Sẽ cố gắng như anh đã từng cố gắng. Sống tích cực và làm việc thật nhiều, phải để ý ăn uống đầy đủ và vẫn chăm lo mặc đồ đẹp đẽ gọn gàng. Nói chung là phải luôn giữ vững phong độ cả về ngoại hình lẫn ... nội hình. Một tâm hồn lạc quan trong một cơ thể khoẻ mạnh. Hí hí (Để luôn yêu anh và chờ anh ... ) Ôi trời hình như em lạc quan hơi ... thái quá.
    Sẽ lùi về phía sau anh một bước, để ngắm nhìn anh tìm cảm giác yên bình với người con gái khác, em sẽ chỉ im lặng với ánh mắt cười, thầm mong anh có đủ những gì anh cần để quay về nơi em.
    Dặn lòng nhé, nuốt nước mắt vào trong đi em. Bắt đầu những dự định của em được rồi! - Bắt đầu bằng : Ăn sáng!
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 09/01/2008
  4. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    .... Phía tối ở nơi em cũng đang đầy lên, một khoảng trống mà anh lại chẳng lấp được...em lại không đủ dũng cảm rồi, ..có bao điều muốn nói, bao điều muốn chia sẻ nhưng em lại không làm được vì sợ...sợ một cái gì đó mà em không định nổi, cứ ngấm ngầm mà nhiều khi muốn dứt nó ra...muốn quên mọi thứ , muốn coi như mình chưa gặp nhau...em đang muốn trốn tránh mọi thứ, muốn lòng mình lại bình yên...cảm ơn vì những lúc buồn bã, lúc ổn nhất anh đã đến với em dù là bây giờ em đã không cảm thấy còn tự nhiên bộc bạch nỗi lòng của mình với anh được...
    Hãy cứ để em như vậy nhé!
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tủi hờn thay em như một đứa con gái đáng thương lấp đầy nỗi khát thèm thân xác của anh. Trách nhiệm ư? Trái tim em có bao dung trăm ngàn lần cũng không thể không vỡ oà khi miệng anh thốt lên hai chữ "trách nhiệm" với người con gái đó. Quặn lòng mà đau!
    ... Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được cùng anh hẹn hò, dù phải chờ lâu đến mấy
    Em cũng sẽ chờ như thể một tình yêu.
    Em sẽ chờ anh như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa con nước cạn
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng mấp mé phía trời xa
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hoa cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền, em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh, bắt đầu tình yêu với người con gái ấy
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Đâu phải miếng trầu, mà đợi trầu dập mới cay
    Dẫu chẳng hẹn hò cùng anh em vẫn đợi , vẫn say
    Ngâu xa nhau, ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau còn có ngày quan tái
    Em vẫn đợi vẫn chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng Cty 7h tối. Im lìm và lạnh lẽo. Mệt mỏi và đói meo. Caí cảm giác thèm ôm ấp, thèm trở về khi chiều xuống - đèn lên lại nặng trĩu xuống lòng...
    Đói nhỉ.
    Khát nữa.
    Thèm sữa chua.
    Thèm sinh tố.
    Thèm cơm tấm.
    Còn phải trực tới tận 10h lận. Giết người!
  7. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rất yêu những chia sẻ của bạn
    Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời
    Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời
    Thì anh ơi xin người chớ lo âu
    Vì cuộc đời còn bao nắng ấm.

  8. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cứng cỏi vậy mà ... ???
    Thôi đứng lên đi cho nó lành cô em nhỉ? Chúc may mắn hơn!
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy vui vì có người đọc những tâm sự của mình. Yên tâm vì chẳng ai biết mình là ai nên mình có thể rộng lòng tâm sự. Cảm thấy vui vì có cô bạn lạ nhọc công gửi cả PM để động viên ... sao mà muốn ứa nước mắt ...
    ====================================
    Đã quá mệt vì một ngày làm việc kết thúc trễ. Không có thời gian cho một ngụm nước. Trên đường về với đói, với khát, với lạnh vì quên mang theo áo khoác, với cả sự mệt mỏi vì trông ngóng ngóng trông ... Tưởng như thân xác này có thể rã ra được, bải hoải ... Thế mà lòng vẫn cứ động viên lòng ... Thôi nào, đừng sốt ruột, đừng thúc giục, hãy để cho anh có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Xác định rồi cơ mà, hãy để cho anh có thời gian để yêu theo cảm xúc của anh ... xác định rồi cơ mà. Vẫn nghĩ về anh với ý nghĩ dịu dàng đằm thắm nhất, như thể biết anh quá rối bời vì những nghĩ suy suy nghĩ cứ đeo bám anh. Biết là thế, chỉ thấy thương nhiều hơn. Giá như em có thể làm gì để giúp anh nhẹ lòng.
    Dựa vào em anh nhé. Em biết lắm anh cũng cần có một người vỗ về những khi anh bối rối. Lại thương ...
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn. Hôm qua thấy anh yếu đuối mình đã nghĩ ... chết cha ... phen này mà quay lại thì dở dang hết cả dự định tâm huyết của mình. Hô hô. Lại cũng chỉ là một phút yếu lòng thôi. Chẹp. Đau lắm. Nhưng cứ tự lừa dối mình thì mới mong như vậy. Nghĩ ra thì lúc này chia xa là một việc làm đúng. Cả hai đều cần có thời gian cho những dự định riêng trong cuộc sống. Lúc này cũng chưa phải "thiên thời" thế nên dù có yếu lòng mà quay lại thì cũng sẽ có khối chuyện để mà đau đầu, rồi thì không xa nhau bằng lý do này cũng vì lý do khác. Cái lý do hiện tại - là điều kiện đủ cho một sự trở về.
    Buồn. Có buồn. Nhưng lạc quan. Vô cùng lạc quan. Nhắm mắt lại. Hít một hơi thật dài. Thở hắt ra và bước vào những dự định với nụ cười trên môi - Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng! Bây giờ bắt đầu gieo trồng thôi.

Chia sẻ trang này