1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía tối.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vagabonder, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN trời đẹp. Hùng hổ tìm lại box tâm sự để xem mình đã buồn thế nào. Mới phát hiện ra rằng gần đây mình có sợ ... một vài thứ. Tỉ dụ như hôm qua đi hát Karaoke với mấy đứa, mình sợ khi chúng nó hát mấy bài ... dở hơi, mình sợ khi nghe ai đó hỏi chuyện về anh, giờ mở box này ra, sợ khi đọc trúng những cái tựa đề ... không dám click vào ... vì sợ. Sợ gặp hoàn cảnh của mình trong đó. Sợ gặp sự yếu đuối của mình. Sợ gặp chênh vênh. Sợ đủ thứ.
    Nhưng nghiệm lại. Mình vẫn là đứa mạnh mẽ chán. Chỉ duy nhất 1 lần khóc lóc kêu gào... thảm thiết, chỉ duy nhất 1 lần đó thôi rồi bình tâm trở lại. Đôi khi trong những lúc mộng mị có chợt thấy cuộc đời này thật ... vô lý khi anh không đi bên em - đó là vào những lúc sắp ngủ và lúc ...sắp dậy ... mơ màng ... mộng mị.
    Còn những lúc tỉnh táo thế này, vẫn biết mình đang mang trong lòng một nỗi đau nhưng sao mà ... hiên ngang thế
    Có đôi khi cũng vẫn sợ nhá. Sợ trong cái khoảng thời gian dự định của mình, ra đi vì những điều tâm huyết ấy - trở về - anh đã ... lấy vợ rồi thì ... hơ hơ ... chết dở. Mà có khi lúc ấy mình cũng chẳng còn buồn.
    Thôi thì thế. Xét tình hình hiện tại thì cuộc chia ly này vẫn là một điều kiện cần và đủ cho hạnh phúc sau này của em và anh. Niềm tin bất diệt thế!
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mía. Nhục thế. Nhục ưá nước mắt. Đói lả cả ngươì mà hai tiếng nưã mới hết ca trực. Không dám đi đâu xa, cầm 100k ra mua ổ bánh mì nó bẩu ko có tiền thối lại, ko bán. Mịa, em cũng ko có tiền lẻ.Lủi thủi quay lại trực. Giờ nhờ được ai mua cái gì đến cho mà ăn chứ.Đói lắm rồi. Chả nhẽ gọi anh. Muốn gọi lắm mà không gọi đấy. Còn thiết tha chó gì nưã mà gọi. Thông cảm tí đi đói quá rồi không lịch sự được nưã. Anh giờ đang tíu tít với ngươì đẹp trẻ trung, tư tưởng phóng khoáng do học tít bên Tây mà, tầm nhìn nó xa thế bảo sao không bỏ em cho được. Em thì vừa già vừa cổ hủ. Không biết trang điểm, ko biết oánh móng chân móng tay, ko biết xịt nước hoa, tóc ko ép lông mày ko tỉa. HỪ. Quen 3, 4 năm mà cứ thế nên cũ bà nó mất rồi. Giờ chắc anh hạnh phúc lắm nhể. Tí toét. Chàng giám đốc, nàng du học. Gớm phát kinh lên ấy. Đẹp đôi lắm ấy. Cố mà yêu nhau nhá.Cho bõ cái công bỏ em chết đói ở đây. Huhuhu mẹ ơi con đóiiiiiiii ...
    Túm lại là vì đói!
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sinh Nhật em. Một Sinh Nhật không anh. Một sinh nhật vui hơn tất cả những Sinh Nhật khác - vì không có anh ???!!!
    May mắn thay, em quá bận rộn! Anh cứ yên tâm với tình yêu của anh đi nhé. Em đã thấy lòng mình thật sự thanh thản. Xin lỗi vì đã không nhớ anh nhiều như em nghĩ. Thế - tình nhé!

Chia sẻ trang này