1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh có áo mưa đôi này
    Đi cùng anh chứ
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tai nạn!
    Chỉ kêu lên được 1 cơ số tiếng AAAAAAAAAAAAAA....rồi thấy loẹt xoẹt trước mặt. Lúc đó xác định rằng dễ mất mạng, xác định mất 1 phần cơ thể là chắc chắn, nên giữ chặt lấy cái mẹt vì mong muốn rằng thà nếu mà chết thì ơn trời trông con đừng tơi tả quá.
    Nhắm mắt lại vài giây thấy 1 nhóm người đua nhau kéo mình ra khỏi cái gầm xe chết tiệt, chỉ thấy rằng kéo mãi mới ra được (chân dài nên mắc lại), thấy đầu đau dã man, chân không đứng nổi, sờ nắn thấy đủ cả là biết rằng chưa mất thứ gì.
    Khổ thân em Ju của mình nằm đó, chỉ vì đỡ cho mình mà em ấy sứt hết cả tay lái :(, ngay lập tức mở túi ra xem cái máy tính, ơn trời nó còn nguyên, nó mà toi thì mình cũng toi cùng hắn luôn, sờ điện thoại thấy k sao, soi gương thấy không bị chột mắt, sứt tai...Đành vào viện để tiêm phòng uốn ván và rửa vết thương.
    Ai cũng bảo số may mắn, mình cũng nghĩ thế, lúc đó mà ngã sang trái xem, chắc chắn là nằm yên dưới lốp xe rồi.
    Chắc mẩm một điều, mẹ phù hộ cho đứa con gái ương bướng, muốn dạy cho nó tỉnh người ra.
    Con hứa, từ nay làm việc cẩn thận hơn. số chưa chết sớm chắc chắn là bởi còn có việc phải làm :D
    Ảnh chụp ở cái trại lợn, đặt tít là " Ba que xỏ cốc"
    [​IMG]
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thấy mệt mỏi rất nhiều vì công việc đang làm, đã có lúc muốn dựa vào một bờ vai nhưng trong lòng quá nhiều ngổn ngang.
    MK muốn chửi bậy quá!!!
  4. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    ừ thì cứ hy vọng là phía trước có người đợi mình đi
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
    Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
    Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào
    Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
    Sen buồn một mình.
    Em buồn đền trọn mối tình ​
    [​IMG]
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Có một niềm vui cứ dấy lên theo từng ngày
    Đôi khi là căng thẳng
    Nhưng cảm giác thực sự đang sống
    Thực sự muốn làm nhiều điều tốt
    Muốn cố gắng thật nhiều để viết sắc sảo hơn
    Cảm giác này...
    Chưa từng trải qua
    Nhưng thấy rất tuyệt vời!
    Ngọt ngào hơn tình yêu, đắng cay hơn tình yêu nhưng được là chính mình!

    [​IMG]
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc đợt thực tập:
    - Vâng, xin cảm ơn anh Việt Anh, cảm ơn chị Như Trang, cảm ơn anh Tiến Dũng, cảm ơn anh Hoàng Hà vì cho em leo cây 1 lần và em cũng cho anh leo 1 lần (ta hòa nhau) và cảm ơn bạn Lý Thông vì ngày nào nhìn nhau ta cũng cười với nhau mà thực tế là tớ đang nghĩ "Ôi, con heo" nhưng dù ghét tớ cũng công nhận rằng bạn chăm chỉ, bằng chứng là tớ đã đọc tất cả những bài bạn bị trả lại trong tuần :))
    - Cảm ơn tòa soạn đã cung cấp bàn ghế, máy tính, dây mạng cho em chat cả ngày :D Cuối tháng lại còn trả nhuận bút cao, phải nói là không còn j tuyệt hơn.
    - Cảm ơn sếp vì đã luôn giao đề tài cho em, trong đó có 2 lần sếp bảo em giẫm vào chân bạn Thông! Nhưng sếp lúc nào cũng dịu dàng đặc biệt khi sếp nhắn tin chúc mừng em vì bài được đăng. Lúc đó em thề rằng, em đã có ý nghĩ bệnh hoạn là làm vợ sếp =))
    - Cảm ơn chị Như Trang, mặc dù gu ăn mặc của chị thật tệ nhưng đầu óc của chị quá siêu. Chị vừa đi họp Quốc Hội, vừa chỉ dẫn cho hàng lô những đứa như em, rồi cai quản tốt mục Tâm sự. Cảm ơn chị vì nhiều lần mắng mỏ nhưng đã giúp em ngộ ra nhiều điều :)
    - Cảm ơn anh Dũng vì mỗi lần thấy em thui thủi 1 mình là anh lại đến nói chuyện và ...giao đề tài.
    - Mặc dù đôi lúc đã có suy nghĩ linh tinh nhưng sau khi công sức bỏ ra được đền đáp em cũng thấy vui mừng hơn!
    - Em đang có trong mình một suy nghĩ bệnh hoạn đó là ngày nào cũng được lên tòa soạn (mặc dù em đến k ai biết em về k ai hay) nhưng cũng thú thú :))
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Công việc, công việc và công việc là thứ tôi có nhiều nhất hiện nay.
    Quay clip, viết bài, viết kịch bản truyền hình. Đó là công việc của tôi hiện giờ.
    Gia đình: Tôi có 2 đứa cháu và đã lâu rồi tôi không có thời gian đưa chúng đi chơi.
    Tôi có bố và hiện giờ rất khó để có thể gặp bố.
    Tôi có bạn thân và cô ấy có cháu, nhưng cô ấy trách tôi không sang thăm cháu cô ấy. Tôi rất buồn vì cô ấy đã so sánh rằng lúc cháu tôi bằng tuổi cháu cô ấy bây giờ cô ấy đã sang thăm nhiều hơn. Tôi không biết nói gì.
    Tôi không có bạn trai. Thực sự là đã từng có. Nhưng tôi không có thời gian cho anh ấy và chia tay là điều tốt nhất tôi có thể làm.
    Tôi có em trai, em gái, chị gái nhưng tôi không đủ thời gian để có thể quan tâm đến họ nhiều hơn mặc dù tôi rất muốn.
    Ngay bây giờ tôi buồn vì chính mình không thể làm tốt được trách nhiệm của một người dì, người chị, người em, người con, người bạn.
    Tôi đã từng nghĩ, cứ làm việc đi, cứ học giỏi đi đó chính là sự cảm ơn chân thành nhất. Nhưng không đúng, phải là sự quan tâm lẫn nhau, sự yêu thương và cùng hướng tới những điều tốt đẹp cho nhau mới là lời cảm ơn. Biết thế nhưng không làm được với điều kiện hiện giờ.
    Tôi bây giờ chỉ đủ sức để gõ những dòng này mà không đủ sức để sang nhà chị thăm cháu, công việc đã lấy hết sức lực của tôi, nó mới chỉ bắt đầu mà tôi cảm thấy rất căng thẳng, đêm nào tôi cũng ngủ và mơ thấy những chuyện như quay phim, phỏng vấn, cười đùa, gặp gỡ...Không mệt mỏi chán chường nhưng thực sự nó chiếm hết suy nghĩ của tôi.
    Bạn thân nữa của tôi, đồng thời cũng là "đồng nghiệp" đã nói "Giữa gia đình và công việc, tao chọn gia đình", dứt khoát và mạnh mẽ, hôm đó nó để tôi đi quay clip 1 mình. Tôi đã chọn điều khác cô ấy chọn.
    Tôi cần sự thăng bằng.
    Nhưng không biết làm cách nào.
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Dreaming of you (Selena)
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8kJmtChzbq
    Late at night when all the world is sleeping
    I''d stay up and think of you
    And I''d wish on a star
    That somewhere you are thinking of me too
    Cuz I''m dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''ll be holding you tight
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    Then here in my room,
    Dreaming about you and me
    Wonder if you even see me
    And I wonder if you know I''m there
    If you looked in my eyes
    Would you see what''s inside?
    Would you even care?
    I just wanna hold you close
    But so far, all I have are dreams of you
    So, I wait for the day and the courage to say
    How much I love you(Yes, I do)
    I''ll be dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''ll be holding you tight
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    Then here in my room,
    Dreaming about you and me
    Ahhh...I can''t stop dreaming of you
    Ahhh...I can''t stop dreamin
    Late at night when all the world is sleeping
    I''d stay up and think of you
    And I still can''t believe that you came up to me
    And said, "I love you; I love you too"
    Now I''m dreaming with you tonight
    Till tomorrow, and for all of my life
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    Then here in my room,
    Dreaming with you endlessly...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này