1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày ở nhà, thấy mình "bệnh bệnh", có lẽ đúng là hơi bệnh hoạn thật. Nhưng mà bệnh hoạn mới là mình =))

    [​IMG]
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Ừ tình là điên, khát say...
    Mình điên vì tình 1 thì điên vì bạn Lý Thông 100 mất. Đêm nào cũng mơ thấy bạn ấy, ăn cơm cũng nghĩ đến bạn, viết bài chụp ảnh tớ cũng nghĩ đến bạn. Tớ sắp cuồng vì bạn mất!!! Cứ nghĩ đến đoạn tớ phải chịu nhục, kém hơn bạn là tớ không chịu nổi!!! Tớ phát cuồng lên vì cái thái độ của bạn, và tớ phát cuồng vì cái tính của tớ, giậm chân 1 chỗ quá lâu để rồi bây giờ chạy hùng hục để đuổi theo bạn. Giá như 1 năm trước, thay vì yêu đương tớ gặp bạn, có lẽ đã không phải hùng hục như bây giờ.
    TSB Lý Thông!!!
    Chờ đó, Thạch Sanh sẽ đến và tiêu diệt mi!!!

  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Những ngày gần đây đâu đâu cũng náo nức một không khí thi cử nóng bỏng, thậm chí vô vàn dịch vụ ăn theo mở ra, từ nhà nghỉ, phòng trọ đến quán ăn, quán nước, thuê chiếu,...đến cả việc hỏi đường ở ngã tư cũng mất tiền.
    Đâu cũng mất tiền
    Cái mảnh đất này thứ gì cũng ra tiền, tiền và tiền. Một người bố ngơ ngác hỏi đường đến trường CN cho đứa con trai hỏi bà bán hoa quả ven đường cũng mất tiền, chỉ 8000đ thôi. Vâng, 8000đ ở đất này người ta cũng không muốn giúp nhau. Họ lấy được đồng tiền đó rồi về làm gì? Mua được vài ba mớ rau, còn để kiếm được 8000đ thì người nông dân phải đi cấy thuê mất 45p ngoài đồng dưới trời nắng đổ lửa. Vấn đề không phải 8000đ mà là lòng người, tình người ở đất Hà Thành này dường như đã bị thiêu cháy cùng cái nóng oi ả.
    Tôi nghĩ, bà bán hoa quả là người nghèo, ông bố kia cũng nghèo, vì sao chỉ có người nghèo với người nghèo lừa gạt nhau? Cái cảm giác bực bội đó luôn theo tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ "Mẹ, giỏi lừa nhau sao không có gan lừa thằng giàu kia kìa, lừa nó được đống tiền đó" Nhưng cái sự ngu muội, ớn hèn đâu có cho con người ta làm vậy.
    Những ngày gần đây, tôi ít ra đường, nhiều người bảo sao không đi lấy tin. Năm nào cũng chỉ có từng ấy tin mà lấy, những thông tin đó có ích cho ai? chỉ cho một nhóm nhỏ, mà không phải lợi ích to tát. Mấy ngày nay không ngày nào tôi không update tình hình trên VnE nơi mà mọi người đang làm việc vất vả, anh Hoàng Hà đi chụp khắp nơi, Hoàng Thùy cũng đi tha thẩn lấy tin cho anh Dũng, về anh Việt Anh up bài lên. Chỉ riêng tôi và Quý Thông mất tích. Tôi không rõ hắn đi đâu, nhưng cảm giác hắn cũng không muốn chen chân vào kỳ thi này.
    Tôi tha thẩn làm những việc mà tôi ít có thời gian làm, đọc báo Tuổi Trẻ (báo giấy nhé), vẽ vài bức tranh nude (sở thích mới), thăm bạn bè và cháu chắt. Tôi dành thời gian cho gia đình. Chị tôi luôn dạy tôi rằng Hãy viết những gì giúp ích cho mọi người, hoặc cho một con người, một số phận. Tôi chưa làm được điều đó.Những gì tôi mới viết ra rất rất nhỏ, nó không đóng góp được gì cho sự thay đổi. Tôi tha thẩn đọc trên Tuổi Trẻ thấy cuộc sống của một cậu bé đi thi ĐH sao vất vả, không có tiền phải đi cấy thuê, cấy xong chủ cũng không có tiền trả, người nghèo với nhau, hàng xóm đành góp tiền cho em, 300k thôi và em lên đường. Thế đó, vẫn có những người nghèo giúp đỡ nhau những lúc như thế. Tôi không phải Tuấn, nhưng tôi trân trọng tấm lòng của bà con.
    Tôi chợt nghĩ, tôi có làm được như phóng viên ảnh đó không? Giúp cậu bé đó bớt đi khổ đau, vất vả? Mọi người sẽ biết đến cậu, biết rằng vẫn có những cậu bé ngoan và chăm chỉ để được đi học. Rằng xã hội này vẫn có những người làng giềng tốt bụng. Và điều đó là động lực cho cả những người như tôi.
    Nhiều người sẽ nghĩ tôi nói những điều to tát, đúng, tôi nói đến những điều to tát và điều to tát đó chỉ ở những con người bé nhỏ. Tôi, một con ranh bình thường muốn giúp những người nhỏ bé như vậy.

  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cũ
    Bạn trai cũ của tôi thích tiền
    Phiền thay, tôi yêu anh ấy.
    Thời gian lúc mới bắt đầu rất tuyệt vời, hạnh phúc lâng lâng trong tình yêu thuần khiết nhất mà tôi có. Tất cả là sự mới mẻ và tất cả đều là đầu tiên.
    Thời gian sau nhạt dần, tình cảm của anh là chính. Anh bảo với tôi rằng "Đối với anh điều quan trọng nhất vẫn là tiền" lúc đó tôi cười rất nhạt. Tôi đã yêu lầm người. Lúc đó tôi nghĩ vậy.
    Tạm biệt mối tình đầu, tôi đến với cuộc tình tiếp. Hy vọng đó là tình yêu. Và tôi lại sai lầm.
    Tôi đi làm, bị ma lực của công việc cuốn lấy. Tôi yêu công viêc hiện giờ, rất nhiều. Và đặc biệt hơn, tôi càng làm nhiều tôi càng hiểu mối tình đầu của tôi nghĩ gì. Tôi dần hiểu câu nói ngày xưa của anh. Tôi đã không yêu lầm người, tôi giống anh ta, tôi căm ghét như thế vì tôi biết kết cục của kiểu người như thế.
    Những ngày nắng mà buồn.
    ( éo hiểu nổi chính mình nữa)
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    có thật là có người đợi mình ở phía trước không????????????
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Văn phòng ngày Chủ Nhật.
    Vắng teo, cửa hỏng, ngồi thu lu một chỗ được cái thoải mái ngồi co chân. May mà không có anh Việt Anh ở đó không thì xấu hổ lắm, bản chất bộc lộ ra là không hay tí nào :))
    Hôm qua có ai đó gợi ý rằng mình nên trở thành giai nhân của Hoàng Hà, đúng là một suy nghĩ tích cực trong những ngày này.
    Mới cắt lại tóc. Xinh đừng hỏi =))
    Khi nào có lương ta đi đập phá nhan sắc cho tung tóe ra thì thôi :D
  7. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích cách viết của bạn.
    Ấn tượng, và mạnh mẽ :)
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    13-7-2010
    Bạn thân thời cấp 3 của tôi vừa mất.
    Tai nạn giao thông.
    Chấn thương sọ não nghiêm trọng và bệnh viện trả về sáng 13-7.
    Cô ấy đang là giáo viên cấp 2 tại một trường THCS trên Sơn Tây. Làm cô giáo là ước mơ từ nhỏ của cô, hiền lành và chăm chỉ đó là tính cách của Bình.
    Đã 2 năm nay tôi không gặp cô ấy. Lần gặp cuối cùng không ngờ là mãi mãi.
    Buồn, thương, tiếc và hối hận.
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    đọc hết cả 12 trang topic của em - em có cá tính.
    Chúc em duy trì được nhiệt huyết của mình cho những năm tháng tới
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tuần mới.
    Sách đang đọc: Lạc Lối ( tự truyện của một sinh viên kiêm *******), tác giả Laura D.
    http://www.******.com/pictures_fullsize/lve1253344017.jpg
    Phim đang xem: Mộc Lan (Triệu Vy - Trần Khôn)
    [​IMG]
    Nơi cần đến: http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/vanhoa/tet2009/2010/3/22609.html
    Nơi muốn đến: Về nhà, MCC, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam), HG.
    Thứ cần mua: Lens Canon 17-35 f2.8
    ----------------------------
    "Tiền ơi hãy về đây để quên đi cuộc tình xót xa" (câu nói của hắn năm nào).
    Ngày mai, sinh nhật mẹ.

Chia sẻ trang này