1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ~ Khinh Vũ Phi Dương~
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Yêu em làm gì, phí thời gian!
    Đời người chả có mấy thời gian để mà sống, ai cũng như ai chỉ được một khoảng thời gian đủ để hưởng thụ và lãnh đủ các thứ như trái đắng, trái ngọt, trái chua ở đời. Xoay đi xoay lại thế nào rồi lại yêu đương, nhàm!
    Cuộc đời vừa nhạt vừa cay, đôi khi nồng nào đến mức không tưởng tượng nổi sao lại nồng nàn thế. Nhưng hơi rượu chả bao giờ lâu quá được 1 đêm, sáng mai tỉnh rượu lại thấy chuyện tình yêu nhạt nhoà.
    Vậy thì, yêu làm gì?
    Xung quanh tôi ai cũng đã từng đau khổ vì tình (yêu). Đau đớn, hờn ghen, khóc lóc, biến dạng cả tâm hồn lẫn hình thức. Tôi cũng thế. Biến dạng nhiều thứ.
    Lúc đó sao tôi thấy đau khổ dễ được chấp nhận thế, tự cho phép mình buồn, buồn đến tê tái, buồn đến khi nào không còn nước mắt, chai lỳ dần rồi thôi. Bây giờ tôi thấy không thể chấp nhận được mình khi đó, một lần nữa tôi không cho phép mình rơi lệ vì tình yêu.
    Như câu hỏi trên, yêu để làm gì? Nhiều người bảo rằng chẳng lẽ cứ hình thành mục đích cho tình yêu mới được hả? Vâng, thưa người, sống không mục đích chưa đủ hay sao mà còn yêu không mục đích? Đâm đầu yêu người không phù hợp để rồi tan nát (nhiều thứ) thì hạnh phúc chắc? Đừng ngây thơ, mục đích ở đây xấu xa hay đẹp đẽ tuỳ người suy nghĩ.
    Yêu chỉ là hạt tiêu nêm vào món ăn. Nó cay cay hăng hăng. Nhưng nó chỉ đánh lừa cảm giác, cái ngon ngọt thực sự là ở món ăn và người ăn. Hạt tiêu chỉ là gia vị. Tình yêu cũng thế.
    Nói dài nói dai nói dại. Yêu đương không như trong phim, đừng bảo rằng "tôi muốn một tình yêu giản dị" vâng, giản dị rồi ở đó hứng chịu nỗi giản dị đến mơ hồ, chán nản vì nhạt nhẽo và đắm mình trong tự kỷ. Tình yêu cứ như mảnh lụa đều đều đèm đẹp thì chả làm được gì, lụa chả thấm được nước mà lau nhà, lụa mặc vào người cho đẹp rồi lại tụt ra, lụa mềm mại sợ cho sướng vài phút rồi cất đi. Thế thì tình yêu kiểu đó để làm gì? Cứ thà như miếng vải đũi, thô thô, thiển thiển, xấu xí, nhưng biết cách làm đẹp thì vẫn đẹp. Tôi thà làm vải đũi còn hơn. Tình yêu của tôi cũng thế. Cổ điển mà hoang dại.
    Chính vì thế, chẳng ai yêu nổi tôi. Chẳng ai muốn mặc vải đũi. Họ muốn mặc lụa hoặc tơ tằm hoặc jean. Không ai chọn tôi. Hoặc chọn rồi nhưng tôi không chấp nhận chính người ta và đành từ bỏ. Cuộc đầu tư nào cũng cần có mục đích hướng đến lợi nhuận, cuộc đầu tư thất bại khi không có lợi nhuận thậm chí còn lỗ thì đừng nên đầu tư. Yên tâm đi, yêu em là lỗ :))
    Vì vậy, đừng yêu em, phí thời gian!
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Khi lấy đề tài mình hay nói thế này:
    Me: Hi anh
    VA: Ừ em
    Me: Em có đề tài này (link hoặc kể lể)
    VA: Tại sao lại làm đề tài này?
    Me: Vì em thấy thế này...thế kia...trình bày...
    VA: Cũng được đấy, em viết thử xem.
    Me: Dạ :D
    VA: Em nên thế này...thế kia...dặn dò...
    Me: Ok a.
    được đăng, view cao thì sướng.
    Nhưng nếu mà mình nói thế này
    Me: Hi anh
    VA: Ừ em
    Me: Em có đề nghị này. Em tán anh nhé =))
    VA: Vì sao em lại làm thế?
    Me: Vì em thích ảnh (bỏ mạ, nói trắng phớ ra thế chứ)
    (Lúc đó sẽ có 2 trường hợp)
    1. VA: OK, em làm đi, em nên làm thế này...thế kia...
    Me: Vâng ạ, em sẽ cố gắng, cho em dealine
    VA: 1 tuần cho đề tài này nếu em có khả năng thực sự.
    Me: OK
    2. VA: Đề tài này cũ rồi em ạ =)) có rất nhiều bạn đã làm nhưng không thu được kết quả lại còn mất công nữa. Em nên chọn những đề tài dài hơi.
    Me: Em nghĩ là em làm được!
    VA: (Cười)--> k được chấp nhận.
    Đoạn đầu là thực tế.
    Đoạn sau là mình tưởng tượng =))
    Hoài nghi lắm nếu mình dám nói thế =))
    Mùa lũ về - Gan to nhưng vẫn chưa dám đi vì sợ hỏng máy
    [​IMG]
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thử thì biết
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sẽ, nhưng phải lên kế hoạch đã ;))
    Ảnh test máy :D
    [​IMG]
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đứa nào bảo đi sẽ rủ mà mất hút thế hả.? :-w
    Ảnh thì đã qua P.S
    Hôm nào nhớ dạy tớ PS nhé :))
  7. coffeeshop

    coffeeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Còn một tình huống nữa xảy ra:
    1,U: Hi chị
    T: uh em
    U em có đề tài như thế này
    T: uh, em nói đi
    U: Dạ. :"> em định tán anh VA
    T: k được, đề tài này chị thử rồi......
    2, U: Hi chị,
    T: uh em
    U: em có đề tài như thế này
    T: uh em nói đi
    U: em định tán anh VA
    T: uh, được đấy. Em thử đi, xem chị em mình ai được đăng bài trc :))
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Óc ộng ênh ang :)) Bẹn Tây này đi ngay gần mềnh mà cầm máy lên thấy bạn xa vời thế.
    [​IMG]
    Trân Zung :D
    [​IMG]
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Điên đảo với ánh sáng ven :D
    [​IMG]
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    chất ảnh cửa em này lúc nào cũng có cái gì đó ảo ảo ( hơi cứg nhắc phong cách thì phải)
    hok thick

Chia sẻ trang này