1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    So với đời, tôi chả là cái gì.
    Nhỏ bé, mong manh và vẫy vùng giữa cuộc sống
    Ngay lập tức, tôi bị nhấn chìm.
    Tôi muốn làm đàn ông, hoặc giả như tôi mạnh mẽ.
    Nhưng tôi lại là con gái, yếu đuối và họ không chấp nhận tôi.
    Chỉ vì tôi là một cô gái.
    [​IMG]
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    :)
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ai đợi tôi phía cuối đường ?
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Kẻ kiêu ngạo và coi rẻ tiền bạc sẽ sống trong đói nghèo, cô đơn đến hết cuộc đời"

    Có lẽ rằng điều này đã đúng một nửa với cô ấy. Thật đáng buồn rằng, cô ấy không nhận ra mà vẫn cứ nghĩ rằng như thế là điều hay ho, chúng tôi đành lặng lẽ mà thương cảm với cô. Quá phân nửa cuộc sống của cô là làm cho kẻ khác phải phiền muộn vì những câu nói cười cợt, khó chịu vì hành động vô tâm và cáu gắt vì lời nói thiếu trách nhiệm. Nhiều lúc tôi thấy cô đáng thương như gã Chí - nói sang sảng không ai thèm nghe vì tất cả đều nghĩ rằng "Nó nói người khác chứ không nói mình" Từ đó, cô trôi nổi và lạc lõng. "Trôi nổi" theo đúng nghĩa đen của ngôn từ nhé~

    Hôm nay tôi đúng là kẻ thừa thời gian ngồi nói chuyện về kẻ khác, đúng thật là dạo này thời gian của tôi thừa mứa đến đáng sợ, điều này khiến tôi lo lắng. Nhiều người quen hay hỏi tôi về chuyện tình yêu và công việc, đương nhiên, nó chẳng có gì hay ho. Tình yêu vẫn đứng đó, nhạt thếch và chờ tôi thả ít bột ngọt vào và nêm nếm. Công việc thì lại ngược lại, mặn đến cùng cực và phơi mình trên chảo rang chờ ngày được hoà mình vào dòng nước mát. Chắc vì thế mà tôi cảm thấy cân bằng.

    Cô gái tôi kể trên là người quen của tôi, cô đẹp, đôi khi là quyến rũ với tôi, nhưng quả thực với cá tính của cô thì nhiều lúc tôi lại thở dài và tiếc nuối "Trời ban có sắc mà lại lấy đi quá nhiều". Đứng trên góc độ một chàng trai chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô ngay lập tức, cô quá thu hút bởi cá tính cô dựng nên, cô sẵn sàng đập bàn đập ghế, đứng lên đầu các đấng nam nhi và nhổ toẹt vài phát xuống đầu họ, người con gái cá tính như thế thì đàn ông ai chả muốn chinh phục. Nhưng đứng trên phương diện một bà mẹ già cổ hủ như tôi thì rất không được, giờ tôi có thể hiểu được phần nào những cuộc chiến giữa con trai và mẹ già trong cuộc hôn nhân không có kết cục tốt đẹp.


  5. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    mấy đứa con gái thừa hocmon loại ấy là dâm lắm đới ... anh nào phải thực khỏe mới hợp
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời ơi,
    Xin đừng bất công mãi thế.
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc tôi bị ảnh hưởng mạnh của ánh đèn sân khấu, thứ ánh sáng đương nhiên là vô cùng ảo đó khiến cho tôi như lạc vào cõi mơ. Lúc đầu là vậy, sau này tôi nhận ra rằng ánh sáng sân khấu ở Việt Nam hơi...tầm thường. Hoặc ít ra rằng những sân khấu xịn tôi chưa được thưởng thức.

    Xem những buổi diễn nước ngoài thấy ánh sáng họ làm rất tuyệt, phù hợp với nội dung để từ đó làm nổi bật lên diễn viên trên sân khấu, còn VN thì ngược lại, cứ thả khói um lên và đèn đủ sắc màu thế là thành 1 bài hát, chả quan tâm nội dung bài hát đó là gì.

    Họng đau vãi vật vì rock \:D/

    [​IMG]

  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lâu rồi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không biết gọi tên như thế nào?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hết rồi

    Đành thôi

    Dù vậy


    Tốt cho bản thân mình



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhắm mắt lại và quên đi.
  9. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    đã bao lần tôi gọi tên em
    Mà em...
    đã đi xa rồi.
    .... h này
    còn ai
    đứng đợi tôi :D
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình kiều nữ và đại gia

    Một ngày nọ đại gia đã tìm ra được kiều nữ, nàng chân dài, môi cong, ngực to và mông nở và tất nhiên nàng giỏi moi tiền của đại gia, tiền đó đại gia để đấy để nàng moi chứ để làm gì đâu. Đại gia đương nhiên là cưng chiều nàng lắm, vì nàng hay cong môi gọi đại gia là "anh" và hay vùng vằng ngúng nguẩy đòi mua quần áo, thật giống con Mic nhà đại gia, nên đại gia càng yêu quý kiều nữ hơn. Còn kiều nữ thì tất nhiên, nàng mê đại gia lắm, nàng chưa bao giờ thấy cái mỏ nào dễ đào hơn cái mỏ này, đôi lúc nàng thấy cứ như là nó để sẵn đó để nàng đào ấy chứ, nhưng nàng không hay nghĩ lắm nên thôi kệ nhỉ, nàng cứ mua sắm đã.

    Rồi một ngày, nàng nhận được một lọ acid vào mặt.

    Ngày tiếp theo, nàng nhận được lời đe dọa của vợ đại gia.

    Nàng khóc lóc van vỉ sự giúp đỡ của đại gia

    Khóc và khóc

    Đại gia bịt tai.

    ...

    ...Một ngày, kiều nữ bắt gặp đại gia đi với em khác, nhìn con bé kìa, quê mùa đến mức không chấp nhận nổi, móng tay nó còn không sơn gì hết, nó đi đôi dép gì kia? xăng đan học sinh à? tóc nó chải qua tai vén hết lên rất quê mùa, khuôn mặt nó vừa mừng vừa sợ trước cái ôm eo của đại gia.

    Kiều nữ như muốn hét lên "Thằng đểu", nhưng lời lẽ chỉ đặc trong cổ họng nàng, nàng vùng lên chạy vòng quanh họ, nhưng họ vẫn cứ đi, nàng cứ la hét.

    Nàng chợt để ý trên tay con bé cầm chiếc túi xách, để lộ ra chiếc thẻ sinh viên mới toanh, trên thẻ ghi tên nàng - Kiều nữ.

    Niên khóa xxxx (tức là 5 năm về trước)

    Nàng hoa mắt nhìn lại đôi chân mình,

    Nó trong veo.

Chia sẻ trang này