1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Những ngọt ngào ấy đã kết thúc"
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Em muốn đến Pháp, Ý, Đức. Em muốn chạm vào những tòa lâu đài và đắm mình trong nghệ thuật đường phố ở bất kỳ đâu" (JENNY)
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nọ, bạn tôi trách tôi rằng tôi chẳng yêu bất kỳ thứ gì, thứ gì tôi cũng ghét và khó chịu. Tôi công nhận điều đó, và cũng phản đối nó.

    Tôi ghét nhiều thứ, kinh tởm một số thứ và khinh bỉ cơ số người. Tất nhiên, tôi chả là gì mà có cái quyền đó, nhưng tôi cứ thế. Tôi ghét cái kiểu sống nhàn nhạt thích yêu ghét không rõ ràng như cách tôi viết không chấm phẩy giữa các từ.

    Tôi yêu nhiều thứ, thương vô vàn điều nhỏ và dành trái tim cho một số người. Tất nhiên, nhiều khi họ không đáp lại tôi, nhưng tôi cứ thế. Sống thế cho thoải mái, không nên chạy theo cảm xúc của người khác nhiều quá.

    An Education là một ví dụ một chút về bản thân tôi, ham hố, tham lam và ích kỷ coi mình là đúng nhất. Cái cách Jenny hành xử lẫn cách cô ta cảm nhận đều ích kỷ, cô ta khao khát hiểu biết nhưng không khao khát tìm hiểu người yêu mình. Cô ta đòi hỏi và trách cứ mà không nhận ra điều mình cần làm. Ít ra, cô ta vẫn là người và cô ta sống. Dù tồi tệ, hay tốt đẹp, sống như thế cũng là một cách và sau này sẽ nhớ về quãng thời gian đó.


  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tối mai rịu với bittet bò nhé... @.@
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Không! Bò nầm nướng và rượu cơ :D
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thế thì mai chúc tôi đòi được nợ đi :D
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Time to say goodbye.
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    In the way you look at me. There's a smile, there's a truth in your eyes.
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "- J đã yêu ai say đắm chưa?
    - Như thế nào là đắm say ah?
    - Là một tình cảm mãnh liệt.
    - Trước đây có lẽ là chưa.
    - Vì sao?
    - Vì dành cho đến tận bây giờ chăng?"

    2.1.2011.

    - Tết này có làm gì không?
    - Có lẽ là như mọi năm.
    - Vậy về nhà chơi nhé.
    - Được thôi.
    - Có bố đấy.
    - Không sao.
    - Đúng, vì sẽ không gặp bố đâu.
    - Vì sao?
    - Vì sẽ đưa về gặp mẹ

    2.1.2011.

    "Have a good night" and you alway in my mind.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không ai lại gì chuyện cơm trắng đâu

Chia sẻ trang này