1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sởi lởi trời cởi cho ăn :))

  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Muốn gặp lại tình yêu quá :(
  3. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại phải cần một người đợi ở phía trước làm gì? Một mình lãng đãng không tốt hơn sao, như thế cuộc du ngoạn sẽ thi vị hơn rất nhiều mà... :D:D:D
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ 1 mình lãng đãng suốt 100 năm xem có vui không nhé :))
  5. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không sống dai thế đâu, sống thêm vài năm nữa thôi...
    Mà cũng đã sống được hai mươi mấy năm rồi, quay đi quay lại thì vẫn thấy tự do lãng đãng vẫn hơn đấy :)
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ kinh dị: Mình có BF và con của BF bằng tuổi mình
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao tình yêu của mình hay tan vỡ, khi dùng từ hay ở đây có nghĩa là nó hơi thường xuyên. Maybe, do lỗi của tôi, nhưng tôi không muốn chấp nhận hoặc giả vờ chấp nhận nó rằng "OK.đó là lỗi của mình. Lần sau mình sẽ sửa lỗi". Vấn đề nằm ở chỗ là có quá nhiều lỗi mà bản thân tôi thì chỉ sửa được 1 số lỗi nhất định. Đương nhiên, vì tôi là con người. Và tôi lại tự hứa với mình rằng "Lần sau sẽ khác".

    Sở thích của tôi đương nhiên không phải những thứ kích thích, nhưng bản thân tôi thấy nó thú vị, từ cái cảm giác say mèm đến cái làn khói từ điếu thuốc, tôi thấy nó đáng tin cậy hơn là 1 tình yêu \:D/ Nguy hiểm quá!!!

    Bạn tôi bảo rằng cô ấy lo lắng cho tôi vì chuyện tình yêu (ôi trời ơi, cô ấy bằng tuổi tôi đấy!), cô ấy cho rằng tôi có cái nhìn hơi bi quan về tình yêu (OMG. đó là cái nhìn thực tế chứ) và cô ấy lo sợ rằng tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ gây ra sự lãnh cảm (Lạy trời, nó thực sự hình như đang diễn ra). Tôi cãi lại cô ấy rằng "No, I'm falling in love" và cô ấy đáp trả tôi bằng cái nhìn ngỡ ngàng có thể hiểu là "You lie" và tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi bi quan về đàn ông thật! Sau đó tôi phải hứa rằng sẽ hẹn hò với 1 chàng nào đó trong năm tới (Ôi trời, có cả 1 năm để lo cho cái sự này cơ mà, hứa thế thôi rồi quên ấy mà). Vâng, đó là nguyên nhân, mục đích sâu xa để tôi viết bài hôm nay: Tình yêu của tôi thật đáng lo ngại!!! (trong mắt cô ấy)

    Một sáng nọ tôi ra đường và diện một bộ đồ hơi mỏng so với thời tiết gần đây, tô chút son phấn cho đời nó hồng (may mà trời không mưa) và có một số anh chàng nhìn tôi, đương nhiên họ có khen để tôi nghe thấy điều đó. Tôi vui, tôi bảo với bạn tôi rằng "See? Tao không đến nỗi đâu".

    Một sáng khác, tôi dậy muộn mà có vài việc vẫn phải ra đường, tôi quàng vội cái khăn, mặc một chiếc quần thể thao và đi giày thể thao, mặc chiếc áo khoác chuyên dùng đi phượt và đi giặt đồ của tôi, quả thực chính tôi cũng thấy tôi thật là "trên mức ngon nghẻ"=)). Ra đường chả có ai nhìn tôi, mà có nhìn thì chỉ thấy đó là sự xấu xí, tự ti của một cô bé mới ra đô thành, bạn tôi bảo "See? You look so bad"[-(

    Ngoại hình rất quan trọng, khi hẹn hò với MTĐ tôi thường bới tung tủ đồ ra và chọn, lúc nào cũng vậy, tôi chọn bộ đồ xấu nhất @-). Có thể hiểu đó là "tâm trạng con người trong cơn say tình ái".

    Giao tiếp cũng rất quan trọng, khi hẹn hò với MTĐ thứ 3, tôi là người nói nhiều hơn (1 chút thôi) hoặc giả như anh ấy có nói thì tôi sẽ cãi lại và bảo rằng tôi là người đúng[r24)]. Thì quả thực là tôi đúng mà! Sau đó ít lâu MTĐ thứ 3 kết thúc! Có lẽ giao tiếp của tôi hơi có vấn đề.Bonus thêm về MTĐ thứ 1 rằng cái thế nói chuyện lại ngược lại hoàn tòan với MTĐ thứ 3.

    And now, tôi đang ngẫm về MTĐ thứ 4 :-??
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Doc bai nay va xem thoi gian gui bai thi co the ket luan rang nhung suy nghi ve tinh yeu cua nang thuong xuat hien vao buoi sang, do co phai la mot van de ko :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sorry, viet ko dau vi post bai bang mot cai stupid phone :D
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ôi bạn tôi.Tôi thực sự thấy lo lắng cho bạn khi bạn cũng bắt đầu biết " khắc khoải " chờ " mtd " thứ 4 rồi...
    Bạn có 1 dáng người của Hồ Quỳnh Hương,khuôn mặt cũng ko đến nỗi tệ nếu có trang điểm.!
    Và bạn cứ yên tâm là bạn sẽ còn ế dài dài nếu cái tư tưởng,suy nghĩ của bạn cứ còn hâm như thế này. :-< Tôi chẳng biết giúp gì bạn ngoài việc làm bạn ngày càng tự ti vào nhan sắc bản thân khi đi cùng tôi... :))
    Ôi,mọi thứ thật gian xảo.! :))
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thực sự rằng đến cả mình cũng không rõ suy nghĩ tình yêu của mình bắt đầu từ lúc mấy h nữa cơ :))

    @LULU Vâng, nàng luôn luôn đẹp rạng ngời khi đi bên cạnh tớ, hay để tớ viết hẳn 1 bài để ca ngợi sắc đẹp pơ phếch của bạn ở ngay đây luôn!:-bd

Chia sẻ trang này