1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyển công việc: Giày thể thao sang Dép cao gót.

    Ai cũng biết rằng phụ nữ làm báo thì vất vả, vâng, xin thưa là vất vả hơn đàn ông rất nhiều vì bản thân họ chịu nhiều áp lực hơn rất nhiều, (làm báo ở đây tôi muốn nói cụ thể hơn là làm phóng viên). Câu hỏi đầu tiên khi tôi phỏng vấn bên tờ tạp chí này là "Công việc ở đây là làm BTV, nghĩa là em rất ít khi phải ra ngoài mà chỉ ngồi ở cơ quan, nó khác hẳn với công việc trước đây của em bên VnE, vì sao em lại có sự chuyển hướng này". Câu trả lời của tôi là "Sức khỏe không đủ" và tôi nghĩ đó là câu trả lời chân thành nhất, cố gắng hơn nữa bên VnE tôi sẽ có tiền và tương lai có lẽ sẽ rạng ngời trên...mạng, và biết đâu anh VA sẽ thuộc về tôi, nhưng sức khỏe của tôi thực sự không thể đáp ứng được với tiêu chí: Chạy tin - chạy bài - chạy tất cả! và đương nhiên là bỏ tất cả - gia đình - bạn bè - người yêu (nếu có). Một tương lai ảm đạm: Cô đơn và mất sức!

    Hôm nay tôi đi làm ngày đầu bên tờ tạp chí Tóc đẹp (tạp chí đứng đầu - không có vị trí số 2 ở VN[:D]) văn phòng nhỏ, bàn làm việc gần cửa sổ như tôi mong muốn, bỗng dưng tôi nhớ tiếng bàn phím lành cạch rộn ràng ở VnE rất nhiều. Có thể nói đây là cảm giác "hổ nhớ rừng" chăng? tòa soạn của tạp chí thời trang nên đương nhiên toàn các chị em gái, chả bù với VnE, các anh ra vào nườm nượp và đủ sắc màu! Đôi lúc tôi nhớ đến sếp tôi, anh VA, anh đã đi Thụy Điển trước khi tôi kịp nói với ảnh rằng "Em thik anh vì anh có vẻ bề ngoài hiền lành và 1 tấm lòng của CN Thực dân", chưa kịp nói anh đã vù đi mất, thật đáng tiếc cho cuộc tình trong câm lặng của tôi =))

    Không biết tôi có thể trụ lại ở đây bao lâu? Cảm giác của tôi vẫn là "chả thuộc về bất kỳ đâu"!

    2 tháng nữa sẽ có kết quả lần 1.
  2. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang hóng bài này của flying. continuez
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Thư gửi người bận rộn" - Bs Đỗ Hồng Ngọc.

    Cuốn sách gần đây tôi đọc khá tẻ nhạt về mặt châm biếm nhưng đầy chất trí tuệ của 1 bác sĩ rất đáng yêu. Tự dưng tôi nghĩ đến B, hôm nào gặp tôi sẽ tặng B cuốn sách đó vì chắc chắn B cũng hứng thú với đồng nghiệp của mình. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh biết đâu B cũng sẽ viết văn thì sao? Với vốn hiểu biết và sự hài hước của B chắc chắn sẽ có những câu chuyện thú vị. Vấn đề ở chỗ: Đã quá lâu rồi tôi và B không gặp nhau, và tôi đang tưởng tượng đến cảnh B đang ở bên cô gái khác.

    Quay trở về vấn đề viết văn, tôi thích cảm giác được ngồi bên cạnh và đọc sách cho ai đó nghe, chỉ đơn giản là người đó cũng thích sách và thực sự chú tâm vào câu chuyện tôi đang đọc. Hoặc giả như tôi ngồi cạnh và nhìn họ viết lách, đôi khi nói chuyện để cùng nhau viết 1 câu chuyện. Đôi khi mọi chuyện chỉ nên đơn giản như thế có lẽ sẽ thật hay.

    P/s: I miss you,B.
    P/ss: Nếu B nhìn thấy quả đầu mới của tôi, liệu B còn muốn cặp kè với tôi nữa hay không? :))
    P/sss: B không muốn gặp tôi nữa thì tôi sẽ rất buồn.
    P/ssss: Tôi buồn quá sẽ đâm ra mạnh mẽ mất thôi.
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đầu tuần nói chuyện phiếm.

    Báo mạng (báo điện tử) hiện nay đang cưỡng hiếp người đọc 1 cách dã man, sáng sớm mở Yahoo News đã thấy ngay bộ ngực của Ngọc Quyên, các hiếp ảnh gia thì cãi nhau về nghệ thuật Nude, quay đi quay lại là sập hầm mỏ, tàu đâm xe khách, rùa bị bắt rồi trọng đại hơn là rò rỉ phóng xạ, xa xa chút là tình hình nước Lybia, gần gần chút là gói xôi ngoài ngõ tăng giá. Và xa xôi và ngỡ gần trước mặt là Thảm họa 2012. Tình hình XH,VH,CT,KT,KH đang vô cùng rối ren làm lòng người chênh vênh lo lắng, tất nhiên trong đó có tôi.

    Tôi thử đặt mình vào hoàn cảnh mình là cô Ngọc Quyên kia xem. Một sáng sớm tôi tỉnh dậy và thấy mông mình hơi rạn 1 chút, tôi lo lắng rằng tuổi xuân gần hết và gọi ngay cho 1 anh hiếp ảnh gia vừa quen nhờ anh ấy chụp cho bộ ảnh nude để lưu giữ tuổi xuân. Thật bất ngờ chàng khoe là thích chụp nude và thật bất ngờ chàng khoe luôn là có tài chụp nude, thế là tôi và chàng đi ra luôn Studio của chàng làm vài shot. Nhưng mà tự dưng nude nó vô duyên thế là tôi bảo chàng ghép cảnh Mộc Châu vào cho thơ mộng rồi báo chí có đánh hơi thấy thì bảo là "Nude vì môi trường". Đấy, thế là tôi xong bộ ảnh, vừa lưu giữ được cái mông chưa có nếp nhăn vừa hâm nóng được tên tuổi. Bây giờ các bạn mà gõ từ Ngọc Quyên trên Gú Gồ sẽ thấy nhiều kết quả hơn nữa, thật không ngòai sức tưởng tượng của tôi. Có 1 điều là tôi không tính toán được đó là các anh hiếp ảnh gia bắt đầu ngứa mặt và nói kháy nhau rằng ảnh của tôi không phải anh Nude Nghệ thuật nhưng cũng chưa đủ tầm đến ảnh ***. ***** các ông, đã bảo ảnh Nude của tôi là nude bảo vệ môi trường, nude hâm nóng tên tuổi mà cứ nghệ mới chả thuật.

    Được vài hôm lại thấy xuất hiện mấy cái tin tức đưa đẩy về vụ tàu hỏa đâm người, đương nhiên ông trời luôn dung thứ cho mọi tội lỗi: Kẻ sai phạm vẫn sống nhăn răng, sau này ắt có lộc phát. Kẻ không may mắn thì về với ngài, ngài lo cho đỡ phải sống nơm nớp lo sóng thần hay phóng xạ, mỗi tội bị tàu đâm thì cũng hơi đau đớn. Hiện giờ gia đình của 9 người bị nạn không biết ra sao hay chỉ than khóc mãi rồi thôi. Không ai biết. Chả ai muốn biết nữa. Vì rằng, mạng người như cỏ rác, chỉ có 2000$/người x 9 người= 18 000 $ cứ thế mà trả.

    Chưa xong vụ này thì lại sập 2 phát: 1 phát ở HN thì sập quán pizza, 1 phát sập Lèn cờ. Trộm vía ở Thủ đô nên là sập cái nhà xây không cẩn thận, chả chết ai mà lên báo cứ ầm ầm, clip, ảnh, phỏng vấn nhân vật hiện trường cứ ầm ầm, độc giả cứ phải F5 liên tục xem tình hình có ai chết không, vì sao lại sập. Số bài viết trên các báo mạng gộp lại chắc chắn nhiều hơn đống đổ nát mà tòa nhà 5 tầng + 1/2 nhà bên gộp lại. Dân tình chưa hết hoảng hồn vì sập nhà ở Thủ đô thì ngay lập tức sập hẳn cái mỏ Lèn Cờ, tức tốc Lèn Cờ luôn ở Top trên các báo mạng, cũng đủ các loại tin, cũng ước tính số người chết rồi chả cần ước tính mà cứ bê xác ra luôn. Từ từ rồi cũng khiêng được 18 người thợ ra khỏi cái mỏ oan nghiệt. 18 người, trẻ trung, trụ cột hoặc tương lai thành trụ cột của gia đình tất cả bị chôn vùi ở mỏ đá. Họ chỉ là người lao động chân tay, vô cùng nhỏ bé trong XH, cái chết của họ có lẽ chả ai để ý hoặc tiếc thương nhiều, họ chỉ được biết đến khi đã bị vùi lấp. Liệu có ai an ủi cho họ và gia đình họ không?

    Từ đó liên hệ với động đất, sóng thần ở Nhật Bản. Tôi đọc được bức thư trên FB của admin TTVN của 1 người VN đang ở Nhật và anh ta nói rằng chính phủ VN không hề cứu người VN như đã nói trên báo chí, rồi nhiều người quy kết rằng Báo chí VN, chính phủ VN lấp liếm sự thật. Tôi chỉ hiểu rằng, sóng thần động đất như vậy đến cả Cphủ Nhật còn không thể cứu hết dân chúng của họ chứ đừng nói đến chính phủ VN.

    Bỏ qua những chuyện nặng nề về tư tưởng, nói chuyện nghiêm trọng hơn :))Theo một nguồn tin không đáng tin cậy kể với tôi rằng hôm trước xem VTV2 có pv 1 bác nhà Khoa học, câu hỏi đưa ra "Mọi người đang bàn tán về thảm họa 2012, với cương vị 1 nhà khoa học ngài nghĩ sao về thảm họa này?" câu trả lời của nhà khoa học "Thảm họa 2012 được nhiều người biết đến thực ra không hề có 1 cơ sở khoa học nào chứng minh thảm họa này có thực, nhưng thiên nhiên bây giờ rất kỳ lạ, khó biết đâu mà lần anh ạ" =)) Nghe xong bác này trả lời mà thấy vui vẻ vì ít ra nhà khoa học cũng nhiều người vui tính.

    Chuyện phiếm đến đây là hết. Bây giờ là ảnh lừa tình cho những người vẫn thường xuyên theo dõi FlyingDancer, chúc mọi người 1 tuần nhiều chuyện hài hước để đỡ buồn trong công việc [r32)]


    [​IMG]
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Gần nhà tôi có ông hàng hoa, người đàn ông trên 70 tuổi, vẫn ngày ngày đạp xe từ Từ Liêm bán hoa,

    Hoa của ông không được bó cầu kỳ nhiều bóng kính, không dây lụa lãng mạn, thậm chí còn được gói bằng vỏ bao xi măng.

    8-3 hay ngày bình thường ông vẫn bán với giá 20k/ bó.

    Nhìn cách ông bó từng bó hoa khiến cho kẻ thờ ơ với cuộc sống như tôi phải ngưỡng mộ.

    Cuộc sống có lẽ cần chút gì đó nhẹ nhàng giản dị

    [​IMG]
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bị lãng quên
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nếu em là anh.

    Tất nhiên em sẽ giàu có lắm, ngày ngày đi làm bằng xe hơi, nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Em thật ngạo nghễ trên đầu thiên hạ.

    Em là anh thì chắc chắn em sẽ có nhiều chân dài vây quanh và em sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến con bé nói lắm kia.

    Em là anh, thì em sẽ không tự nấu cơm đâu vì em sẽ liên tục đi ăn nhà hàng, tiệc tùng do cấp dưới mời mọc.

    Em là anh, em bận rộn lắm, sẽ suốt ngày hội thảo, họp hành rồi lượn từ nước này sang nước nọ.

    Em là anh thì em sẽ khóc mất, vì hàng ngày phải đối diện với căn nhà lạnh lẽo, bếp núc lạnh lẽo, sẽ chỉ nói chuyện với người thân qua điện thoại. Thật đấy, em sẽ khóc vì cô đơn khi biết rằng cuộc đời mình đã gần như kết thúc, tất cả mọi người đã ra đi thật xa chỉ còn mình em vì em chỉ muốn ở lại Việt Nam.

    Nhưng em không phải là anh, nên em sẽ không đau khổ đến vậy. Anh và em cứ càng ngày càng xa cách nhau thế sao?

  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện 6 tháng đầu năm.

    6 tháng đầu năm tôi như người bước qua lần lượt từ cơn mơ này sang cơn mơ khác.

    Tôi yêu một người đàn ông. Sai trái lắm. Đương nhiên sau lưng người đàn ông đó là cả một mảng rắc rối. Tôi đã tự nhủ mình rằng hãy cứ bình thường và chưa lần nào tôi nhắc nhủ mình hãy tỉnh ngộ. Và hôm nay tôi tỉnh ngộ.

    Đơn giản từ câu chuyện của anh taxi. Anh ấy không nhận 12tr để đánh một cô gái bởi anh ấy không nhẫn tâm, và anh ấy đang rủ lòng thương hại cho chính cô gái đó - giống như tôi.

    Sau 6 tháng chính tôi cũng như đang lạc lối. Chú và ông đều mất. Xưa nay tôi chỉ nghĩ chuyện người này ra đi vì quá đau khổ thương tiếc người kia mà buồn bã đi vào cõi chết chỉ có ở trong tiểu thuyết. Nhưng nó lại xảy ra với gia đình tôi. Sau cái chết của ông và chú, những người tôi nhất mực thương yêu và chưa kịp đền đáp gì, tôi thấy mình như mất đi một điều gì đó, tôi không thấy vui vẻ, không hạnh phúc, không cười đùa vô tư. Tôi thấy như có gì trong tôi chết dần đi.

    Công việc của tôi vẫn trôi qua đều đặn, nhàm chán, cũng từ chính bản thân tôi không cảm thấy vui vẻ. Tình yêu nào rồi cũng qua, tôi sẽ nói với người đó rằng, tôi sinh ra để làm người kiêu ngạo, vì vậy cứ để tôi giữ cái kiêu ngạo để chống chọi qua nỗi cô đơn. Nhất định rằng, sống không để người khác thương hại.
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    “I miss your smile.” “I miss your eyes.” “I miss your hand in mine.” “I miss your legs.” “I miss your hair between my fingers.” “I miss your sense of humor.” “I miss your heart.” “I miss your voice.” “I miss your presence in my bed.” “I miss your pancakes.” “I miss showering with you.” “I miss watching movies with you.” “I miss the freckles on your face, especially the one right above your top lip.” “I miss the feel of your skin against mine.” “I miss your dimples.” “I miss your smell on my clothes.” “I miss seeing you in my clothes.” “I miss kissing you.” “I miss how much fun we have.” “I miss how you never take anything seriously.” “I miss massaging you.” “I miss teasing you.” “I miss being your best friend.” “I miss sleeping next to you.” “I miss your toes.” “I miss watching your face light up over the simplest thing.” “I miss making you happy.” “I miss making love to you.”
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Hô hô, thế cơ mà

    - Được đi chơi bằng tiền của mình, chạ phải xin ai, chạ phụ thuộc vào ai
    - Được mặc bikini rõ nà ***y (thực ra hơi xấu tí)
    - Được chụp ảnh thoải mái
    - Được cười đùa thoải mái
    - Có lẽ là sẽ được mặc 1 bộ do chị mình may cho, tình cảm thế cơ mà.
    - Lại còn đi với vợ mình và lũ bạn nữa chứ
    - Quên đi những chuyện không hay, chính thức tẩy não bản thân mình để viết nên những điều tốt đẹp.

    Thế cơ mà, thank you for the time we have. we know that is love. ye!

    Mình lại trở về thời ngây thơ, trong sáng, ca hát quanh sân. Các tình yêu ơi, cảm ơn vì đã giúp tớ không trưởng thành, tớ thích tớ như bây giờ nhất [r32)]


Chia sẻ trang này