1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt bạn.
    Quãng đường chúng ta bên nhau sắp chấm dứt và tớ là người nói lên cái ranh giới ấy. Đã bao lâu từ ngày mà chúng ta nắm tay nhau đến mức không muốn dứt khỏi những đam mê? Nhưng tất cả sẽ phải kết thúc.
    Ở bên bạn, tớ đã rất vui nhưng tớ không hạnh phúc.
    Ở bên tớ bạn có vui và hạnh phúc không?
    Tớ không cần câu trả lời nữa rồi.
    Chuyện của bọn mình sẽ không biết có thể trở về mức độ tình bạn như ngày xưa được nữa hay không?
    Tớ không cần câu trả lời nữa rồi.
    Tớ đã có tình cảm với bạn, ít ra là tớ nghĩ thế. Thật khó để nói lên tình cảm của mình khi tớ không thể biết được nó bắt đầu từ đâu. Đến bây giờ từ yêu vẫn còn quá xa vời với tớ.
    Chuyện của bọn mình kết thúc vì lý do gì? Nhạt nhòa? Không hợp nhau? Có người thứ 3 xen vào?
    Tớ không cần câu trả lời nữa.
    Ngay từ đầu tớ đã là người để mọi chuyện xảy ra và tớ sẽ là người kết thúc mọi chuyện.
    Tạm biệt bạn, người đã nắm tay tớ suốt 6 tháng qua.
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta đương nhiên sinh ra là ở bên nhau!
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mình yêu chàng!
    Mình yêu cách chàng ở bên mình, cách chàng lo lắng và quan tâm đến mình, cách chàng nắm tay mình băng qua đường và hơn hết là cách chàng là chàng.
    Mình yêu chàng nhiều lắm, đôi lúc mình cũng muốn nói cho chàng biết. Rằng mình cảm ơn mẹ đã phù hộ cho mình gặp chàng, rằng mình thật may mắn lắm í. Người ta bảo dễ đến thì dễ đi, mình và chàng có dễ dàng để đến với nhau không? chắc là không bởi 2 đứa đều đã bị nứt toác trái tim rồi mới tìm thấy nhau mà. Nó kỳ lạ thật đấy, thấm nhẹ nhàng vào tim, xóa dịu mọi nỗi đau và biến tất cả thành một màu dịu nhẹ đầy lạc quan.
    Chàng là chốn bình yên của mình, và hy vọng mình cũng vậy đối với chàng. Ai bảo rằng tình yêu không kỳ diệu? Nó kỳ diệu cực kỳ! Nó biến 1 kẻ như mình thành 1 người hoàn toàn khác, trầm lắng và biết suy nghĩ hơn. Nó biến chàng thành người đàn ông trưởng thành, ai bảo rằng tuổi tác ảnh hưởng đến tình yêu? Đối với mình tâm hồn mới là điều quan trọng, chàng còn trẻ và mình cũng vậy, cả 2 sẽ cùng vun đắp cho một tình yêu của 2 đứa.
    Hạnh phúc lắm í dù giờ này chúng ta cách xa nhau hàng ngàn km!

Chia sẻ trang này