1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sẽ chẳng có ai đợi tôi...
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    26 sắp 27 vẫn chưa có mối tình nào ra hồn đây
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bức thư gửi đứa trẻ trên thiên đường.
    Em à.
    Đừng buồn khi em không được ở bên cha mẹ mình.
    Đừng buồn khi em phải xa rời cuộc sống khi còn quá bé.
    Đừng buồn khi em không được sinh ra.
    Bởi lẽ,
    Cha mẹ em, họ không phải là Người, họ không dũng cảm để yêu thương em.
    Cuộc sống không có chỗ cho em vì một số người ích kỷ không muốn em ra đời.
    Em không được sinh ra đôi khi là điều hay cho em.
    Nỗi đau đớn khi mất em là nỗi hành hạ lương tâm họ ngày đêm.
    Mẹ em chắc hẳn đã rất đau đớn khi họ để em ra đi,
    Nhưng,
    Em đau đớn trăm ngàn lần, mẹ em chỉ đau 1 ngày, còn em, em bị giết bằng một cái kéo.
    Nhưng rồi em sẽ được lên thiên đường kia.
    Còn mẹ em, bố em, 2 người đó sẽ sống trong địa ngục, nơi đó hợp với họ hơn.
    Chắc chắn rồi em sẽ quên những chuyện này,và em sẽ lại được ra đời, và em sẽ lại được sống trong vòng tay của những người cha mẹ đích thực.
    Nơi đó, em sẽ được hạnh phúc.
    Khốn nạn thay cho những kẻ đã giết chết em.
  4. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Phía trước chỉ có các cung đường, cây cỏ lá và hoa đang đợi tôi,...
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thử chữ ký mới :D
    Đang nghĩ làm sao có thể vác được 1 cây đào rừng từ trên non về nhà để có không khí Tết vùng cao.
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Giá như lại được quay lại triền hoa cải miên man ấy

    [​IMG]
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/You-Belong-With-Me-Taylor-Swift.IW6IZAFA.html
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    bị Mộc Châu ám ảnh mất rồi
    [​IMG]
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Lại Mộc Châu nữa, nhớ đồi chè ấy lắm í
    [​IMG]
  10. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ...cái em nì có rất nhiều khăn quàng nhé

Chia sẻ trang này