1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    rất thích tên topic, nhưng chẳng biết viết gì cả ^^
    Uh, chỉ có 1 niềm tin thôi: phía trước, mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến. Niềm tin là mãnh liệt ^^
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời : Nắng đẹp long lanh, gió mát hơi se se lạnh, thứ 7, dưới nhà có 1 em bé vừa mới ra đời được 2tháng đang cười khúc khích. Thiên thời,Địa lợi, Nhân hoà quá đi mất.Chẹp, ngày này không ra đường hơi phí, thôi thì đành lê cái thân có độ ì vô cùng lớn ra ngoài vậy, Face Book cũng khuyên mình nên ra ngoài vì biết đâu gặp được 1 anh chàng thú vị, thế nên, Nắng lên là ta đi chơi thôi :">
    Trong nhà: Có 1 con hâm ngồi type những dòng này và nghe "Still Lovin'' you", cả nhà đi vắng hết tha hồ bầy bừa :D, bảo dọn dẹp mà cứ ngồi bới các thứ ra để rồi càng bừa bãi hơn. Mình có lấy được chồng k nhỉ?
    Trong đầu: Tính toán các thứ cần mua về nhà, bố bảo k mua jề hết nhưng con thik mua về, con mua những thứ cho con thôi vậy :"> Muốn mua thật nhiều Tulip và Hướng Dương mà không biết có để mà mua k nữa. Mình vẫn cay cú vụ hoa Tết năm ngoái nên năm nay mình mua hoa vàng rực, vật vã để trả thù mới đc.Hừ.
    ------------------------------
    Nói tóm lại là, hôm nay thực ra mình mệt, chắc tại cảm nắng òy :">
    Trời nắng thế này lại muốn đi kiếm chút lạnh trên cao (hội chứng Cuồng Chân :D)
    Ảnh: Fly
    ước gì tất cả là của mình :x:x:x:x
    [/green]
    [​IMG]
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Có 1 cảm giác lúc nào cũng hiện diện quanh mình dù rằng đã cố gạt nó ra khỏi đầu, đó là sự sợ hãi.
    Mình là con thỏ đế, nhát gan vô cùng.
    Sợ bóng tối dù rằng đã có lúc chỉ muốn ở trong nó, được nó ôm lấy mà che chở cho mình.Đã mấy ngày nay mình chưa hề tắt điện trong phòng.
    Sợ 1 mình, dù rằng lúc nào cũng muốn ở 1mình cho thoải mái, nhưng thực ra những lúc ở 1 mình thường mình sẽ sợ đến mức nhắm mắt vào và ngủ.Đã mấy hôm nay mình chỉ mơ thấy những chuyện kinh khủng.
    Sợ về nhà, dù rằng về nhà có bố và không phải suy tính chuyện gì.Nhưng cứ khi nào về nhà mình lại thấy mình thật yếu đuối.
    Sợ đến Tết, dù rằng Tết là rất vui, nhưng mình không có quần áo Tết như mọi người mặc dù mình đã tự sắm sửa cho mình.Đã 19 năm rồi, mình không được có cảm giác "mẹ mua cho áo mới nhé".
    Sợ đi thang máy, dù rằng nó giúp mình đi nhanh hơn so với cầu thang bộ.Đã nhiều lần mình đi cầu thang bộ để tránh cảm giác ngột ngạt trong thang máy, nhưng liệu mình có thể đi bộ lên tận trời mãi được không?
    Sợ người khác có tình cảm với mình, vì rằng mình không bình thường chút nào, khi được người ấy quan tâm mình không biết phải làm sao để đáp lại sự quan tâm đó.Thực sự mình không biết cách.
    Sợ mình có tình cảm với người khác, mình sẽ rất quan tâm đến người đó nhưng lại sợ mình bị hắt hủi.Sợ lúc người ta buồn mình không biết làm sao.Thực sự mình không biết cách.
    Sợ khi mình gõ những dòng này sẽ có người quen đọc đc và bắt mình ăn Tết cùng gia đình trong thang máy mất điện, bên cạnh có những ng thik mình và cả những ng mình thik.Ôi, nghĩ đến cảnh đó mình muốn nhảy lầu, nhưng không thể có đoạn đó đâu (tự an ủi).
    Dù vậy, mình vẫn đang sống trong sợ hãi suốt bnhiêu năm đây mà chưa thấy làm sao, chỉ từ đó hình thành nên 1 con thỏ đế mà thôi.
    ----------------------------
    Hôm nay mình dám viết ra những điều mình sợ hãi là mình cũng dũng cảm ấy chứ.
    Năm nay là năm hổ, con vật dũng mãnh và đêk biết sợ là gì , mình cũng mong muốn mình dũng cảm giống nó,hehe (khi mình gõ những dòng này ngoài cửa sổ đang có tiếng kêu kẽo kẹt rất đáng sợ :-ss)
  4. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kSyAVKkSBc
    To flyingdancer
  5. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Happy new yearrrrr!
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Yêu
    Tình yêu nếu nói về số lượng thì giống như một cái ly đầy nước, mỗi lần yêu ai đó lại vơi cạn đi dần, cứ thế rồi cạn kiệt.
    Nếu nói về chất lượng thì còn phụ thuộc vào đối tượng như thế nào, tình cảm nhiều ra sao và độ chân thành to bằng mức nào.
    22tuổi, sợ phải yêu nhưng lại muốn được yêu.Bản tính con người luôn mâu thuẫn như thế.
    Sợ khi yêu một người quá nhiều thì ly nước của mình sẽ cạn dần, để rồi cạn kiệt hết những tinh tuý xa hoa đó, nhưng cứ ôm khư khư ly nước đó thì lại thấy lạnh giá cả mùa đông.
    Sợ khi yêu một người ta thường cân nhắc đong đếm, để ý từng chi tiết để rồi lại thất vọng mà bỏ đi. Nhưng lại tự nhủ bản thân mình rằng hãy biết sống và yêu bằng cách chấp nhận.Chấp nhận người, chấp nhận mình, để rồi tất cả sẽ tươi đẹp.
    Tình yêu có phải có cả sự chấp nhận?
    Có ai chấp nhận một đứa con gái suốt ngày rong chơi theo trời đất phù du không?Có ai chấp nhận đứa con gái chỉ hổ báo trên đường nhưng rồi lại suốt ngày ặt ẹo vì ốm đau không? Có ai chấp nhận đứa con gái luôn cả thèm chóng chán, đến rồi lại đi không?Đến cả mình còn đêk chấp nhận nổi chứ đừng nói j ông con trai nào.
    Tình yêu là sự cố gắng để chia sẻ tình cảm của cả 2 bên với nhau để có thể thấu hiểu cảm thông lẫn nhau.
    Có thể khi chia sẻ với nhau xong phát hiện đối phương có điểm x điểm y điểm z chưa phù hợp thế là chán, lúc đó thì nhìn lên dòng trên "yêu là phải biết chấp nhận".
    Nữa, mình - đứa con gái tiền không có, sự nghiệp không có, bố mình nghèo, nhà mình hem phải nhà mặt phố, nhan sắc thì thôi rồi (xấu k ra xấu đẹp cũng chả phải)...sơ qua như thế đã chả có ma nào nó thèm thì nói chi đến việc đòi hỏi đối phương phải này nọ.
    Đó, mình cũng muốn yêu lắm nhưng mà sợ.
    Mình cũng được yêu đó nhưng mà cũng sợ nốt.
    Thế nên mình cô đơn vì thế đó.
    (Đang say viết được vài dòng tha thẩn)

    Được flyingdancer sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 20/02/2010
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    If life is so short.
    Isn''t it funny how time seems to slip away so fast
    One minute you''re happy, the other you''re sad
    But if you give me one more chance
    To show my love for you is true
    I''ll stand by your side your whole life through
    If life is so short
    Why don''t you let me love you
    Before we run out of time
    If love is so strong
    Why won''t you take the chance
    Before our time has gone
    If life is so short, if life is so short
    Love is a word that explains how I feel for you
    And when you''re in my arms, all my dreams come true
    And when you''re not around
    You can''t hardly see
    These tears that I''m crying now are for you to be with me

    Nếu cuộc sống là quá ngắn ngủi........
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hoa hồng.
    Ngẫu nhiên làm sao bỗng dưng được tặng 1 bó hồng to bự và cuốn "Bốn năm phấn hồng", con gái - hoa hồng - nhan sắc có lẽ luôn đi cùng với nhau, không nói đến những trường hợp thiểu số.
    Khi đi cắm những bông hồng tươi đẹp kia bỗng nhận ra rằng chúng thật là lắm gai, xinh đẹp nhưng cũng kiêu kỳ, không ai trong số chúng muốn ở cùng nhau vì sợ mình sẽ bị che lấp đi trước mặt người đời (chủ nhân của nó), nhưng cuộc sống k đơn giản như thế nên chúng bắt buộc phải tự bỏ bớt gai góc, lá cành của chúng đi để có thể nhét vừa vào cái bình kia.
    Con gái cũng thế, muốn sống chung với nhau thì phải bỏ bớt đi những cái đáng ghét của chính mình để có thể sống hoà nhịp, nhưng có những nàng hồng kiêu kỳ đến độ đã cắt bớt cành và gai đi rồi nhưng vẫn muốn mình là nhất, chen lên trên cao và nhất định k chịu xuống thấp bởi nàng ta có cái thân to uỵch.
    Trong số những cô gái luôn luôn có một nàng cá tính và tự cho mình là mẫu nghi thiên hạ nghiễm nhiên nằm cao hơn các nàng khác, mặc dù nàng chỉ là một bông hoa bình thường như bao bông hoa trong bình kia.
    Các nàng chanh chua xinh đẹp là thế, ganh đua nhau là vậy tất cả chỉ để nhằm một mục đích: được ông chủ thừa nhận mình, được mọi người khi đến phải ngỡ ngàng, được ca tụng rằng các nàng thật xinh đẹp.Số phận các nàng chỉ dừng lại ở đó, chen nhau trong chiếc bình hoa và mải miết chạy theo suy nghĩ của ông chủ, mê đắm trong cảm giác mình là nhất và xinh đẹp không ai bằng.
    Con gái cũng như vậy, xinh đẹp, thông minh và luôn cầu tiến nhưng lại bỏ quên nhiều điều.Chính điều đấy làm nên cá tính.

  9. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay thế nha
  10. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Giá đâu đó có người đợi tôi - Anna Gavalda không biết có liên quan gì đến topic không nhỉ?
    Cuốn sách mà phần mình thích nhất lại chỉ là cái tên

Chia sẻ trang này