1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ba?n tiện a?? Tiê?n bạn a?? Tiê?n bâ?n
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1

    Bình tĩnh
    Bình tĩnh
    Bình tĩnh
    Ngày hội văn hoá Ý
    Ngày hội văn hoá Pháp
    Chiếu phim giao lưu văn hoá các quốc gia L''space
    "Touch"
    S.0.S Illussion
    Logger Dance Club
    Hamornica Hanoi
    Đang rảnh mà,sẽ tham gia hết :))
  3. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên vào topic of nhóc, nhớ tới bài hát này, tặng em nhé ^^
    Sometimes over the rainbow
    Somewhere over the rainbow
    Way up high
    In the land that I heard of
    Once, once in a lullaby
    Somewhere over the rainbow
    Skies are blue
    And the dreams that you dare you dream
    Really do come true
    Someday I''ll wish upon a star
    And wake up where the clouds
    Are far behind me
    Where troubles melt like lemon drops
    Away above the chimney tops that''s where you''ll find me
    Someday I''ll wish upon a star
    And wake up where the clouds
    Are far behind me
    Where troubles melt like lemon drops
    Away above the chimney tops that''s where you''ll find me
    Somewhere over the rainbow
    Skies are blue
    And the dreams that you dare to dream
    Really do come true
    If happy little bluebirds fly
    Above the rainbow
    Why, oh why, can''t I
    Uh, phía trước có người đợi tôi ^^
    http://www.youtube.com/watch?v=0ltAGuuru7Q
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện ngày xưa.
    Ngày xưa nghĩ rằng yêu mà không nói thì không phải là yêu
    Ngày nay mới biết đâu phải cứ nói đã là yêu.
    Ngày xưa nghĩ rằng khóc nghĩa là buồn
    Ngày nay mới biết khi buồn thực sự thì không thể khóc.
    Ngày xưa bên cạnh bố nghĩ rằng hạnh phúc sao nhỏ bé
    Ngày nay xa bố rồi mới thấy hạnh phúc nhỏ bé ngày xưa sao lớn lao thế.
    Ngày xưa cãi nhau với chị chỉ muốn chị cút đi mãi mãi
    Ngày nay cứ nghĩ đến chuyện chị mà đi mãi mãi thì chỉ muốn đi cùng đi với chị.
    Ngày xưa, bé con chỉ muốn làm thiếu nữ để được xinh đẹp.
    Ngày nay, lớn rồi chỉ muốn mình có đôi mắt trong trẻo của cô bé con.
    Ngày xưa, ngủ mơ thấy bánh kẹo, quần áo đẹp là sướng
    Ngày nay ngủ mơ thấy tiền rơi đầy người là vui.
    Ngày xưa mơ có hoàng tử cưỡi ngựa rải hoa hồng đến rước về cung.
    Ngày nay, chỉ mong có xe ôtô lao ầm ầm đi cua vài chàng về chơi :))
    ....
    Ngày xưa, khác ngày nay.
    "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"

  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    If only you could see the tears in
    The world you left behind
    If only you could heal my heart
    Just one more time
    Even when I close my eyes
    There''s an image of your face
    And once again I come to realize
    You''re a loss I can''t replace
    (Chourus)
    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    In my heart you were the only
    And your memory lives on
    Why did you leave me
    Soledad
    Walking down the streets of Nothingville
    Where our love was young and free
    I cant believe just what an empty place
    It has come to be
    I would give my life away
    If it could only be the same
    Coz I can''t still the voice inside of me
    That is calling out your name
    (Chourus)
    Time will never change the things
    You told me
    And after all were meant to be
    Love will bring us back to you and me
    If only you could see
    Giá như cha thấy được những giọt nước mắt, trong thế giới mà cha để lại. Giá như cha an ủi được trái tim con, dù là một lần nữa thôi. Và chỉ mình cha làm được thôi.
    Thậm chí khi nhắm mắt, con cũng thấy hình ảnh của cha, và thêm một lần, con nhận ra cha mất rồi là không gì có thể thay thế được nữa.
    Cha ơi! Đó là nỗi cô đơn dai dẳng trong suột những ngày tháng cha rời xa. Tại sao cha rời bỏ con, hở cha? Trong tim con, cha là duy nhất cha à. Những kỉ niệm vẫn cứ sống mãi cha biết không? Sao cha rời bỏ con?
    Chậm bước trên những con đường của Nothinvill, con nghĩ về những tháng ngày cùng tình yêu của cha. Con không tin rằng giờ đây nó chỉ còn là một góc trống rỗng trong tim. Con vẫn mãi gọi tên cha dù biết rằng không thể thay đổi được gì.
    Thời gian cũng sẽ không làm phai mờ những lời cha nói . Và tất cả có nghĩa rằng tình yêu sẽ mang chúng ta lại gần nhau.
    Cứ nghĩ rằng đây là bài hát về tình yêu nam nữ hoá ra là viết cho bố, Soledad là cách gọi thân thương của người con cho bố mình.
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    CHÁN TẤT CẢ!
    Chán bản thân
    Chán gia đình
    Chán xã hội
    Yêu TIỀN mà không được đáp lại
    Ôi, tình đơn phương muôn đời gây ra buốt nhói con tim
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    oải .....
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn còn đến bao giờ?
    anh à, em thấy mệt mỏi quá. Giá như có anh bên cạnh em nhỉ, chỉ cần anh ngồi cạnh em để em ngủ thôi, và dù rằng em có đòi hỏi gì thì anh cũng hãy thực hiện nhé, vì em thik cách anh quan tâm ngốc nghếch của anh ;))
    Em biết anh rất mệt mỏi mỗi khi đi làm về lại phải đến với em vì sợ em hờn dỗi, em rất vui khi được gặp anh nhưng em cũng không muốn em và anh cứ phải trình diễn màn "anh (em) có mệt đâu" vì vậy đôi khi em bảo anh đừng đến nghĩa là - Anh đừng đến và hãy ở nhà đi nhé.
    Đôi khi em cảm thấy cô đơn rất nhiều mặc dù đã có anh bên cạnh nhưng cảm giác cô đơn vẫn không buông tha cho em , điển hình là lúc này, em nhớ ai đó mà em không định hình được, có lẽ là tất cả mà có lẽ là không ai cả.
    Em xin lỗi vì đã không biết các món ăn anh thik, màu sắc anh thik hay như thứ hoa mà anh thik, có lẽ em mới là người ít quan tâm đến anh mà suốt ngày chỉ đòi hỏi anh quan tâm đến em.
    Em xin lỗi vì chưa thể nói yêu anh, bởi lẽ tình yêu không đơn giản như thế chăng nên khiến em ngại ngùng hay chăng em sợ khi nói ra rồi tất cả chỉ tồn tại trong 3 chữ đó?
    Em nhớ anh, thực sự. Em phân biệt được rõ ràng thế nào là Thinkingof U hay Missing U.Em hy vọng lúc này là Missing.
    Chúc mừng chúng ta đã vượt qua 2 tháng :)

  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bị chóa cắn :((
    [​IMG]
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Shock
    ***
    Sến
    Sướng
    Và Stress!!!
    Không muốn trở thành nhà báo kiểu đó, bị cả xã hội khinh bỉ khi viết những bài báo đọc rồi quên và chỉ nhớ đến mình qua những bài viết chỉ những thứ lá cải.
    Thời gian qua đã quá mệt mỏi, không áp lực nhưng cảm thấy rất lo lắng cho thời gian sắp tới.
    Thực sự không muốn nghe thêm bất kỳ một thứ gì liên quan đến SSSS kia nữa.
    Tôi rất mệt mỏi, rất căm hận, rất bực mình, rất muốn khóc lên và gào thét lên rằng các người là lũ chẳng ra gì.
    Tôi muốn sống một cuộc sống đơn giản không hè Shock
    Tôi muốn có một tình yêu không liên quan đến ***
    Tôi muốn có một tình cảm không hề Sến
    Tôi muốn có những hưng phấn của cảm xúc không liên quan đến Sướng.
    Và hơn hết, tôi muốn nhắm mắt lại và rũ bỏ tất cả.

Chia sẻ trang này